25/04/2018 09:48 GMT+7

Bị xiết nợ 'lộn địa chỉ', dân trình báo, công an xã... ngâm đơn

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO – Con thiếu nợ, nhóm người cho vay tiền góp ngang nhiên xông vào nhà người mẹ tuyên bố "đã trình báo công an" rồi phá cửa lấy xe gắn máy để… xiết nợ.

Bị xiết nợ lộn địa chỉ, dân trình báo, công an xã... ngâm đơn - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thúy, người đã can ngăn nhóm người của bà Bích xông vào nhà mẹ ruột lấy xe nhưng bất thành - Ảnh: CHÍ HẠNH

Ngày 25-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ, tiến hành điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Bích (ngụ ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ) dẫn một nhóm người vào nhà bà Lê Thị Bé Tư (62 tuổi, ngụ cùng ấp) lấy tài sản là chiếc xe gắn máy.

Theo đơn tố cáo của bà Lê Thị Bé Tư, ngày 5-2, bà Tư nhận tin báo bà Bích đã đưa người đến tùy tiện phá cửa xông vào nhà ở ấp Thạnh Lợi lấy đi chiếc xe gắn máy trị giá 35 triệu đồng để xiết nợ. Chiếc xe trên là tài sản do bà Tư bỏ tiền ra mua.

Đến ngày 12-2, bà Tư về nhà tìm hiểu thì mới biết con gái bà là chị Nguyễn Thị Thúy có vay của bà Bích 4 triệu đồng, mỗi ngày góp 200.000 đồng, trong vòng 23 ngày. Chị Thúy đã góp tiền cho bà Bích được 12 ngày. 

Do kẹt tiền chữa bệnh, từ ngày 3 đến ngày 5-2 chị Thúy xin bà Bích cho chậm trả tiền góp hai ngày nhưng bị từ chối. 

Chị Thúy là người đã có gia đình và dọn ra ở riêng tại ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh từ rất lâu. 

Nhưng bà Bích không đến nhà chị Thúy để xiết nợ mà lại đến nhà bà Tư để mở cửa lấy xe mà dẫn theo người đến nhà bà Tư tuyên bố đã "trình báo công an" và đến đây để xiết nợ.

Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người và cả công an viên ấp Thạnh Lợi. Chị Thúy cũng cố giải thích đây là nhà mẹ ruột và tài sản của người anh nhưng nhóm của bà Bích vẫn lấy xe đem đi.

Bà Lê Thị Bé Tư cho biết nhiều tháng qua, công an xã Trung Thạnh dù đã được trình báo và nhận đơn tố giác nhưng vẫn không giải quyết.

Không những vậy, trong lúc đang chờ kết quả xử lý từ phía cơ quan chức năng bà Tư còn nhận vài cuộc gọi xưng là "công an xã" yêu cầu lên trụ sở lấy xe về. Thậm chí, còn có một số người lạ gọi đến yêu cầu con bà Tư nhận tiền để "bỏ qua chuyện".

Ông Đỗ Hữu Hiền – trưởng công an xã Trung Thạnh - xác nhận chiếc xe mà bà Bích lấy trong nhà bà Tư đang được lưu giữ tại trụ sở công an xã. 

Ông cũng thừa nhận vụ việc trên là có dấu hiệu của tội phạm, nhưng ông không trực tiếp thụ lý.

Còn ông Nguyễn Chí Nghiệm – phó trưởng công an xã - cho biết bà Tư đến trình báo vụ việc vào trưa ngày 12-2, đến tối cùng ngày thì bà Bích mang chiếc xe lên trụ sở giao nộp. 

Khi lập biên bản, bà Bích cho rằng có người tự nguyện đưa xe nhưng bà không dám nhận nên mang lên công an xã trình báo.

TTO - Vay nóng 10 triệu đồng chưa trả, bà Hồ Thị Điệp bị 5 người đàn ông bị mặt xông vào nhà cướp đi chiếc xe máy nói là trừ nợ. Công an đã bắt giam 4 người và đang truy nã người còn lại.

CHÍ HẠNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lần đầu tiên Công an Đà Nẵng dùng robot chữa cháy nhà xưởng

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Đà Nẵng lần đầu dùng robot chữa cháy nhà xưởng trong cụm công nghiệp.

Lần đầu tiên Công an Đà Nẵng dùng robot chữa cháy nhà xưởng

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương nhưng khi bước vào "sòng bạc" King Club dưới cái tên nước ngoài, lại biến thành con bạc khát nước chơi cả chục tỉ.

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ trang Facebook đăng các clip "cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang" vì đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc...

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Công điều khiển ghe cào lụa và xảy ra va chạm với ghe của Sịl. Sịl bực tức tìm Công để trả thù và đâm chết Công tại chỗ.

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Ông Tiếp đang trên đường Một Thước đi vườn về nhà thì bị ông Nhãn dùng hung khí đâm vào ngực trái khiến ông Tiếp chết tại chỗ.

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Chiều 5-7, mạng xã hội lan truyền clip cùng thông tin 'ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng chặn đầu, rút vật giống súng ra đe dọa tài xế...'.

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar