30/03/2025 16:22 GMT+7

Bí thư Nguyễn Văn Nên viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - cùng đoàn lãnh đạo, cán bộ TP.HCM đã đến viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam.

Lư Nhất Vũ - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thắp hương tưởng nhớ - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Chiều 30-3, các lãnh đạo, cán bộ thuộc Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu đã đến viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ.

Đoàn thắp hương, chia buồn cùng gia đình cố nhạc sĩ.

Lư Nhất Vũ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Nên cùng đoàn công tác đến viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ông Nguyễn Văn Nên viết sổ tang, có đoạn: "Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - người đảng viên trung hiếu với Đảng, gắn bó với dân, một tấm gương sáng về nhân cách sống, bổn phận làm người, đạo đức cách mạng, được đồng chí, đồng đội, đồng bào kính phục, yêu quý.

Một nhạc sĩ tài hoa, nhiệt huyết, vang bóng một thời với những ca khúc: Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bài ca đất phương Nam, Hãy yên lòng mẹ ơi… thôi thúc lòng yêu nước và hăng say cống hiến của bao thế hệ thanh niên Việt Nam. Xin vĩnh biệt nhạc sĩ Lư Nhất Vũ. Cầu mong ông an nhiên nơi cõi vĩnh hằng".

Lư Nhất Vũ - Ảnh 3.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tại lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Lư Nhất Vũ - Ảnh 4.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm hỏi và động viên gia đình cố nhạc sĩ - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Nhóm nhạc Phù Sa do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang đặt 

Viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ còn có các thành viên đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM và nhiều đơn vị, cá nhân.

MC Quỳnh Hoa - đội trưởng đội tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM, thành viên nhóm Phù Sa, phó giám đốc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM - nói với Tuổi Trẻ Online rằng chị và nhóm Phù Sa hát rất nhiều ca khúc do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ sáng tác.

Điều đặc biệt, tên Phù Sa do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang đặt cho ban nhạc với mong muốn những người yêu dân ca sẽ tiếp tục hát, như dòng phù sa hết thế hệ này đến thế hệ khác.

"Nhóm Phù Sa được làm việc với chú rất nhiều. Cô chú là người rất tâm huyết với dân ca. 

Ca khúc Bài ca đất phương Nam được anh Tô Thanh Phương hát đầu tiên. Sau đó nhóm Phù Sa được hát cùng anh trong một chương trình trên HTV.

Khúc hát người đi khai hoang được nhóm diễn nhiều nhất vì hợp với chất giọng của nhóm. Nhạc của chú dễ hát, tình cảm, đi vào lòng người" - MC Quỳnh Hoa cho biết.

Lư Nhất Vũ - Ảnh 5.

Tên nhóm Phù Sa do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang đặt cho ban nhạc. Trong ảnh là MC Quỳnh Hoa - thành viên nhóm Phù Sa - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Ca sĩ Quốc Đại cho Tuổi Trẻ Online biết: "Nhiều thế hệ ca sĩ buồn khi nghe thông tin nhạc sĩ Lư Nhất Vũ mất, đặc biệt với những ca sĩ theo dòng nhạc quê hương, dân ca đây là mất mát lớn. Tôi học được nhiều bài học từ chú và cô (nhà thơ Lê Giang - vợ nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - PV)".

Quốc Đại nói anh hát rất nhiều ca khúc do cố nhạc sĩ sáng tác như Hãy yên lòng mẹ ơi, Bài ca đất phương Nam.

Trong chương trình vinh danh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - nhà thơ Lê Giang cách đây hơn một năm do HTV thực hiện, Quốc Đại hát Nhớ em câu hát đò đưa, Hành trình lý ngựa ô

"Có những bài dân ca đơn giản nhưng muốn hát hay rất khó, đòi hỏi ca sĩ phải hiểu, tìm hiểu kỹ. Chọn hát ca khúc của chú còn là cách luyện thêm nghề. Đến giờ, Quốc Đại vẫn chưa dám phát hành album nào về những sáng tác của chú" - Quốc Đại nhấn mạnh.

Lư Nhất Vũ - Ảnh 6.

Quốc Đại thăm hỏi và động viên gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Thực hiện đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM từng xây dựng kế hoạch làm đêm thơ, nhạc tôn vinh nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nhà thơ Lê Giang.

Tuy nhiên vì điều kiện sức khỏe của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang và yếu tố khách quan khác nên chương trình này chưa diễn ra và dự kiến dời qua sau thời điểm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bí thư Nguyễn Văn Nên viếng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ - Ảnh 7.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Thúy - Ảnh: NGUYÊN KHANG

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Chúng tôi không nghĩ chú ra đi trong thời điểm này. Vì vậy, sở vừa giao nhiệm vụ cho các đơn vị phải khẩn trương hoàn chỉnh lại kịch bản.

Đêm thơ nhạc này không chỉ giới thiệu tác phẩm âm nhạc hay thơ mà phải xây dựng thành câu chuyện, kể về cuộc đời và sự nghiệp của cô chú.

Trong đó việc hòa quyện giữa cô chú đã trở thành hình ảnh đẹp trong cuộc sống riêng, còn có nhiều tác phẩm để lại cho đời thể hiện sự gắn kết của cô chú.

Chúng tôi sẽ thực hiện chương trình này sớm nhất có thể trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Nhắc dân ca Nam Bộ phải nói đến nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Lễ tang nhạc sĩ Lư Nhất Vũ diễn ra trong không khí ấm cúng tại Nhà tang lễ quốc gia phía Nam. Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình, thắp hương tiễn ông lần cuối.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar