25/06/2020 12:03 GMT+7

Bị cáo Thiên Hà vụ thi thể trong bêtông: 'Mẹ tôi không đồng phạm giết người'

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Sau khi công bố cáo trạng, được tòa xét hỏi, bị cáo chủ chốt của vụ án đã nêu nhiều điểm không đồng tình với cáo trạng.

Sáng 25-6, Tòa sơ thẩm TAND tỉnh Bình Dương xét xử 4 nữ bị cáo trong vụ "thi thể trong bêtông". Sau khi Viện kiểm sát công bố cáo trạng, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo.

Phạm Thị Thiên Hà, 32 tuổi, bị cáo chủ chốt, được xét hỏi đầu tiên trả lời rất rành mạch, rõ ràng và nêu nhiều điểm không đồng tình với cáo buộc của Viện kiểm sát.

Đối với nạn nhân Trần Đức Linh (nạn nhân thứ nhất, nhảy lầu tại một resort tại Bà Rịa - Vũng Tàu), Hà cho rằng mình không giết Linh mà còn "chăm sóc" cho nạn nhân sau khi nhảy lầu.

Thừa nhận việc mình có tát Linh và một thành viên khác trong nhóm đánh Linh sau khi phát hiện Linh nhảy lầu bỏ trốn, nhưng Hà cho rằng đây không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong.

Lý giải về việc vì sao giữ thi thể Linh suốt nhiều tháng, Hà cho rằng dù nạn nhân đã ngưng thở, nhưng hi vọng nạn nhân có thể "sống lại" nên đã giữ xác, bỏ trong phòng mở máy lạnh để theo dõi.

Bị cáo Thiên Hà vụ thi thể trong bêtông: Mẹ tôi không đồng phạm giết người - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên tòa - Ảnh: BÁ SƠN

Phủ nhận cáo trạng truy tố mẹ mình là Phạm Thị Hồng Hoa phạm tội "giết người", Hà nói khi Hà thông báo các thành viên trong nhóm ý định giết Trần Trí Thành (nạn nhân thứ hai) thì đấy không phải "bàn bạc" mà là "mệnh lệnh".

"Khi tôi nói ý kiến của mình, mọi người đi theo tôi thì buộc phải làm theo tôi. Không phải bàn bạc", bị cáo Hà nói.

Hà cho rằng phải giết Trần Trí Thành vì nhận thấy "phần xấu" của Thành bộc lộ quá nhiều, nếu không giết sẽ gây ảnh hưởng đến người khác và nói thấy mình phải tự tay giết Thành.

Với việc dùng dây siết cổ và chích điện, Hà cho rằng lúc đó do đang "tịnh cốc" (nhịn ăn, nhịn uống) nên các thành viên trong nhóm sức khỏe yếu, buộc Hà phải nghĩ cách để Thành không thể chống cự.

Trả lời chủ tọa phiên tòa về những phương pháp "tu luyện" khá bất thường, Hà cho rằng ban đầu cả nạn nhân và nhóm tu luyện của Hà biết nhau do cùng luyện pháp luân công. Nhưng khi nhóm Hà tách ra, đi tu luyện ẩn dật thì các phương pháp luyện tập giai đoạn này do Hà tự nghĩ ra, không còn tuân theo phương pháp của bất cứ tôn giáo hay trường phái nào.

Hà tóm tắt phương pháp "tịnh cốc" là nhịn ăn, nhịn uống trong 14 ngày, nhưng lại uống rượu, hút thuốc và cho rằng việc "tịnh cốc" như vậy để con người vượt qua được những giới hạn của bản thân, bộc lộ hết cả phần xấu và tốt của mỗi người...

Bị cáo Thiên Hà vụ thi thể trong bêtông: Mẹ tôi không đồng phạm giết người - Ảnh 3.

Hà bịt miệng, còn Thành kéo Linh vào căn biệt thự tại Bà Rịa - Vũng Tàu khi Linh bỏ trốn (hình thực nghiệm hiện trường). Cả Thành và Linh sau đó đều trở thành nạn nhân trong vụ án - Ảnh: B.S.

Kết quả của việc "tịnh cốc" là cả hai thành viên nam trong nhóm không chịu đựng được. Nạn nhân Trần Đức Linh thì nhảy lầu bỏ trốn bất thành. Còn Trần Trí Thành sau khi "tịnh cốc" được một thời gian thì la hét đập phá nên sau đó Hà tìm cách giết chết.

Thiên Hà đồng ý bồi thường cho gia đình nạn nhân Thành. Còn với nạn nhân Linh, Hà cho rằng mình không giết Linh nên không đồng ý bồi thường.

Phiên tòa kết thúc phần xét hỏi Hà và sẽ tiếp tục mở lại vào chiều cùng ngày.

Vụ án "thi thể trong bê tông" xảy ra tại huyện Bàu Bàng, Bình Dương tháng 5-2019 gây chấn động dư luận. Vụ án gây tò mò không chỉ bởi hai thi thể lần lượt được tìm thấy, mà còn bởi phương pháp "tu luyện" lạ của nhóm nữ bị cáo.

Bị cáo cầm đầu là Phạm Thị Thiên Hà (32 tuổi, thường trú tại Q.Tân Phú, TP.HCM) bị truy tố về tội "giết người".

Ba bị cáo bị truy tố về hai tội "giết người" và "không tố giác tội phạm" là Trịnh Thị Hồng Hoa (67 tuổi, mẹ của Hà), Lê Ngọc Phương Thảo (30 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trực tiếp: Xét xử vụ án chấn động ‘thi thể trong bêtông’

TTO - Từ sáng sớm 25-6, hàng chục phóng viên các báo đã có mặt tại Tòa án tỉnh Bình Dương làm thủ tục để đưa tin về phiên xử vụ án gây rúng động dư luận.

BÁ SƠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cảnh báo các hành vi giả mạo, dựng chuyện bị cướp nhằm mục đích cá nhân sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Mang tài sản bán 37 triệu rồi đi báo 'bị cướp' để lừa chồng

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Phó chủ tịch TP Huế chia sẻ ông nhiều lần trở thành khán giả bất đắc dĩ của các ca sĩ karaoke loa kẹo kéo vào buổi trưa, buổi tối.

Phó chủ tịch TP Huế cũng là ‘nạn nhân’ của karaoke loa kẹo kéo

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ đề nghị truy tố người phụ nữ từng đầu độc 4 người thân trong gia đình bằng xyanua gây rúng động dư luận.

Người phụ nữ ở Đồng Nai dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu ruột ra sao?

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Yêu cầu xây dựng ‘khung giờ yên tĩnh’ nhận được ủng hộ tích cực, đặc biệt là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tiếng ồn.

Mức phạt không thấp, sao vẫn chưa 'trị' được tiếng ồn?

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng cho biết loại trừ các hình xăm có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, bạo lực... thì công dân có hình xăm vẫn được xem xét tuyển chọn nhập ngũ.

Có hình xăm vẫn được xem xét gọi nhập ngũ

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'

Chỉ trong vòng 2 tháng, đã có 3 học sinh, sinh viên tại TP.HCM sập bẫy lừa đảo 'bắt cóc online' dù Công an TP.HCM liên tục phát cảnh báo. Trường hợp gần nhất bị lừa mất hơn 800 triệu đồng.

Liên tiếp sinh viên ở TP.HCM sập bẫy lừa 'bắt cóc online'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar