Bethlehem
Giáo hoàng Francis gửi đi lời kêu gọi hòa bình trong bối cảnh xung đột Israel - Hamas, Nga - Ukraine đang phủ bóng đen lên lễ Giáng sinh năm nay.

Từng rợp bóng người vào dịp lễ Giáng sinh, Bethlehem - nơi Chúa Jesus giáng thế - giờ chỉ còn lác đác tiếng chuông nhà thờ vang vọng do chiến sự Israel - Hamas.

Bình thường, vào thời điểm này trong năm, thành phố Bethlehem - nơi Đức Chúa giáng sinh - lẽ ra sẽ tấp nập các tín đồ hành hương và du khách, song giờ đây lại hầu như vắng tanh vì ảnh hưởng chiến sự tại Trung Đông.

Bethlehem thường nhộn nhịp nhất vào mùa Giáng sinh. Nhưng năm nay chiến sự ác liệt khiến người hành hương không dám đến thành phố của người Palestine ở Bờ Tây đang do Israel chiếm đóng.

TTO - Thành phố Bethlehem thuộc miền trung Bờ Tây Palestine dần trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về nơi này để đón Giáng sinh.

TTO - Bethlehem, thành phố của Palestine ở miền trung Bờ Tây, được ghi trong Kinh thánh là nơi Chúa Jesus ra đời. Mọi năm vào dịp Giáng sinh, nơi đây rất đông khách thập phương, nhưng năm nay rất khác.
