Bentiu
TTO - Tại Nam Sudan, các quân nhân 'mũ nồi xanh' đã khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 200 người dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt.

TTO - Đó là chia sẻ của Lê Na, cô gái 26 tuổi vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một kỹ thuật viên X-quang tại Bệnh viện Dã chiến 2.3 trong chuyến công tác ở Cộng hòa Nam Sudan, với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

TTO - Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan vừa được trao huy chương Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc vì sự tận tâm và những đóng góp nổi bật trong suốt một năm thực hiện nhiệm vụ.

TTO - Những ngày cận Tết, những người lính 'mũ nồi xanh' đang làm nhiệm vụ ở Phái bộ Nam Sudan cùng nhau dựng cây nêu, từ những vật liệu mang theo cũng như vật liệu sẵn có ở địa phương.

TTO - Tại sân bay trực thăng Helipad, các bác sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam đã tham gia cuộc diễn tập vận chuyển cấp cứu bằng đường không trên thực địa.

TTO - Khi biết ai đó đến công tác Bentiu, người cũ thường nói với người mới: "Chào mừng đến thiên đường" (Welcome to Bentiu paradise). Họ giải thích với tôi chữ "thiên đường" được dùng một cách châm biếm, ý ngược lại.

TTO - Quầy tạp phẩm buồn thiu với những gói đường, gia vị... Dầu ăn bán trong từng bịch nilông nhỏ như thời bà ngoại tôi còn sống khoảng 30 năm trước ở Đà Lạt.
