Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng
TTO - Sau hai ngày được các bác sĩ nỗ lực điều trị nhưng bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rừng ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam đã tử vong.

TTO - Suốt 5 năm qua, Ngân hàng sữa mẹ này vẫn làm sứ mệnh thiêng liêng mang dòng sữa ngọt lành từ những người mẹ hiến tặng và lưu trữ an toàn tuyệt đối để trao cho những em bé đang cần.

TTO - Từ ngày 15-6, Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng bắt đầu khám chữa bệnh tại cơ sở 2 ở trung tâm thành phố. Cơ sở 2 tiếp nhận từ Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng (trước đây).

TTO - Đưa sản phụ đi viện nhưng gia đình không cho bác sĩ tiêm vắcxin uốn ván, viêm gan cho em bé, không cho khâu vết rách của mẹ, không đồng ý dùng thuốc cho mẹ…

TTO - Số tiền sẽ được dành cho việc duy trì tủ thực phẩm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Phụ sản - nhi và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

TTO - Đó là trường hợp của anh Pơloong Thơi (28 tuổi) người đồng bào Cơtu xã Ating (huyện Đông Giang, Quảng Nam). Được hai tổ chức thiện nguyện kêu gọi quyên góp được 186 triệu, anh đã chia lại 150 triệu cho người khó khăn hơn.

TTO - Sáng 17-2, ngân hàng sữa mẹ thí điểm của Việt Nam đã được khai trương tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng.

TTO - Có sáu đứa con thì có đến năm đứa mắc cùng chứng bệnh suy thận mãn tính và bốn đứa đã lần lượt bỏ vợ chồng ông Mai Văn Tứ mà ra đi mãi mãi.

TTO - Bác sĩ Fiona Sutton Julia (Anh) cùng 4 tiếp viên của chuyến bay đã có cuộc gặp gỡ xúc động với mẹ con chị Nguyễn Thị Ngọc Nga.

TTO - Do sinh trên máy bay (ngoài cơ sở y tế), nên nơi sinh của bé Xuân Đăng sẽ là phường, quận, thành phố, nơi sân bay đáp xuống, chính là sân bay Đà Nẵng.

TT - Sáng 5-3, tại Bệnh viện Phụ sản - nhi Đà Nẵng, mẹ con của chị Nguyễn Thị Ngọc Nga (26 tuổi, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam) được vây quanh bởi rất nhiều người đến chung vui sau khi nghe tin chị sinh trên máy bay vào chiều hôm trước.
