bệnh viện dã chiến cấp 2
Những món quà nhỏ, thiết thực như vitamin, nước sát khuẩn, vở, bút… được các bác sĩ 'mũ nồi xanh' Việt Nam dành tặng người dân Nam Sudan.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 của Việt Nam tại Nam Sudan đã vận chuyển bay liên hoàn một thai phụ mang thai đôi trong tình trạng nguy kịch.

Đó là khẳng định của Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, tại hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác của Đội công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5.

Chiều 28-9, sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Abyei (UNISFA), 165 thành viên thuộc Đội Công binh số 2 gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và về nước an toàn.

TTO - Cùng với Bệnh viện dã chiến cấp 2, đội Công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ góp phần cung cấp các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, giúp các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc thực hiện nhiệm vụ.

TTO - Bức tranh cổ động đặc biệt do thanh niên Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam tại Nam Sudan sáng tạo trên tông màu xanh da trời chủ đạo - màu của hòa bình - đúng dịp Quốc khánh 2-9.

TTO - Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xóa đói, giảm nghèo, tái thiết sau chiến tranh... Việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc là minh chứng cho trách nhiệm và sự chung tay góp sức ấy.

TTO - Sau hơn một năm, Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam ở Nam Sudan, trong đó chủ lực là ban hậu cần đã trồng nhiều loại hoa quả, rau trái và thu hoạch được vài tấn. Các anh nuôi còn làm cho món ăn Việt được yêu thích khắp căn cứ Bentiu.

TTO - Mỗi bác sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam được 2Gb dung lượng data miễn phí một tháng.
