21/09/2015 14:42 GMT+7

Bệnh nhân hoại tử mặt không chịu nhập viện

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Cho rằng bệnh của mình đã quá nặng, sống cũng chỉ làm khổ vợ khổ con nên ông Huỳnh Văn Đạt (51 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) nhất quyết không chịu đi bệnh viện để điều trị.

Ngày 21-9, bác sĩ Bùi Văn Nghiêu - giám đốc Bệnh viện huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - cho biết cùng ngày ông đã cùng một số cán bộ Bệnh viện huyện Cái Bè đến thăm hỏi, thuyết phục ông Huỳnh Văn Đạt - bệnh nhân mắc hoại tử nửa khuôn mặt - đến bệnh viện tỉnh để làm các xét nghiệm, điều trị.

Tuy nhiên, bệnh nhân Đạt đã không đồng ý đi vì ông Đạt cho rằng: “Mình đã làm khổ vợ con quá rồi”.

Người nhà ông Đạt cũng xác nhận thông tin trên đồng thời cho biết thêm ông Đạt dọa nếu đưa đến bệnh viện, ông sẽ tuyệt thực. Hiện ông Đạt chỉ uống một số loại thuốc giảm đau.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, từ hơn 10 năm nay ông Đạt bị chứng bệnh lạ khiến toàn bộ khuôn mặt dần bị hoại tử hết, chỉ còn một hốc sâu.

Từ năm 2004, ông Đạt bỗng nhiên bị chảy máu cam ngày 3-4 lần, sau đó trên khuôn mặt ông xuất hiện một lỗ nhỏ. Ông Đạt được điều trị tại một số bệnh viện tại TP.HCM đồng thời kết hợp uống thuốc nam nhưng bệnh tình không giảm. 

Lỗ trên mặt lan rộng ra từ từ làm mất phần mũi, hàm trên, hai mắt, tai… Hiện nay gương mặt của ông Đạt đã bị biến dạng hoàn toàn, phần chính diện mặt trở thành một hốc sâu. Tuy vậy ông Đạt vẫn còn tỉnh táo, nghe và nói chuyện được dù giọng nói nghe không còn rõ.

Qua chẩn đoán ban đầu, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hùng Vĩ - phó giám đốc thường trực Sở Y tế tỉnh Tiền Giang - cho biết có khả năng ông Đạt bị bệnh cam tẩu mã, một loại bệnh viêm hoại tử mạn tính.

Ông Vĩ cho biết nếu gia đình thuyết phục được ông Đạt đi chữa bệnh thì sẽ không lo về kinh phí vì đã có bảo hiểm lo một phần, phần còn lại phía Sở Y tế tỉnh Tiền Giang sẽ vận động các nhà hảo tâm quyên góp.

Sau khi bị bệnh, khuôn mặt ông Đạt bị hoại tử hết chỉ còn một hốc sâu
Ông Đạt (đứng) trước khi mắc căn bệnh kỳ lạ 
MẬU TRƯỜNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Xót xa với cỗ máy 'triệu đô' chụp PET/CT thất nghiệp bất đắc dĩ

Kể từ khi lò cyclotron tại Bệnh viện Chợ Rẫy - lò duy nhất ở phía Nam sản xuất, cung cấp đồng vị phóng xạ - ngừng hoạt động, các 'cỗ máy triệu đô' phục vụ nhu cầu chụp PET/CT cũng 'trùm mền'.

Xót xa với cỗ máy 'triệu đô' chụp PET/CT thất nghiệp bất đắc dĩ

Sốt xuất huyết Dengue: Đừng để nguy kịch vì chủ quan

Chuyên gia y tế cảnh báo phần lớn các ca chuyển nặng và tử vong do sốt xuất huyết Dengue là do người bệnh không phát hiện sớm, chủ quan dẫn đến nhập viện trong tình trạng đã chuyển nặng.

Sốt xuất huyết Dengue: Đừng để nguy kịch vì chủ quan

Bất ngờ hôn mê, tụ máu não sau 2 tháng ngã xe

Hai tháng sau lần ngã xe tưởng chừng nhẹ nhàng với vài vết xước nhỏ, ông bất ngờ xuất hiện rối loạn ý thức, đau đầu dữ dội và rơi vào hôn mê.

Bất ngờ hôn mê, tụ máu não sau 2 tháng ngã xe

Sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng cao với hơn 500 ca/tuần, nhiều trẻ em nguy kịch

Số ca mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng đột biến, đặc biệt là các trường hợp sốc nặng ở trẻ em đang dấy lên cảnh báo về một mùa dịch diễn biến phức tạp.

Sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng cao với hơn 500 ca/tuần, nhiều trẻ em nguy kịch

Máy đo hơi thở giúp phát hiện dấu hiệu bệnh

Các nhà khoa học tạo ra thiết bị có thể phát hiện dấu hiệu bệnh trong hơi thở con người thay cho các xét nghiệm máu, nước tiểu hay nước bọt.

Máy đo hơi thở giúp phát hiện dấu hiệu bệnh

Mặt hoại tử, có giòi vì tự đổ thuốc diệt cỏ ‘khử trùng’ vết thương

Sau khi bị thương ở mặt, người đàn ông lấy thuốc diệt cỏ đổ lên vết thương và không đến cơ sở y tế kiểm tra. 4-5 năm sau, vết thương vẫn chảy dịch mủ, bác sĩ phát hiện vết thương đã hoại tử, có giòi bên trong.

Mặt hoại tử, có giòi vì tự đổ thuốc diệt cỏ ‘khử trùng’ vết thương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar