06/05/2012 03:49 GMT+7

Bên nhau đến cuối đời

CÔNG NHẬT tổng hợp
CÔNG NHẬT tổng hợp

TT - 71 tuổi và bị ung thư tụy giai đoạn cuối, ông Matt Monschein (thành phố Lorain, Hoa Kỳ) vẫn cương quyết đề nghị được nằm chung phòng bệnh cùng người vợ tên Pat dẫu vấp phải sự phản đối của nhiều người.

Phóng to
Ảnh: Dailymail

“Cơ sở vật chất của chúng tôi không phù hợp để chữa trị cho tình trạng của ông Matt nên mọi người khuyên ông hãy trở lại bệnh viện cũ”, một nhân viên của Bệnh viện Grace Fairview, nơi bà Pat đang chữa trị bệnh tiểu đường, cho biết.

Anh Mike Monschein, con trai ông Matt và bà Pat, cuối cùng cũng đã “đầu hàng” trước sự quyết tâm của cha mình và xin phép các cơ quan chức năng liên quan để đáp ứng nguyện vọng của ông Matt.

46 năm trước, ông Matt và bà Pat gặp nhau lần đầu khi ông Matt đang phục vụ trong lực lượng hải quân ở tỉnh Newfoundland (Canada). Sau đám cưới, hai người luôn ở cạnh nhau như hình với bóng.

Thời gian gần đây do cả hai đều mắc bệnh nặng (bà Pat mắc bệnh tiểu đường và bị cưa cụt cả hai chân), phải điều trị ở những cơ sở khác nhau, nên ông Matt và vợ (ảnh) rất hiếm khi được sống gần kề.

Sáu ngày sau khi được nằm kề bên vợ, ông Matt đã trút hơi thở cuối cùng khi tay vẫn nắm chặt bàn tay của người mình thương yêu và gương mặt như đang mỉm cười.

CÔNG NHẬT tổng hợp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Chất lượng hôn nhân và sức khỏe là hai yếu tố song hành trong tuổi thọ.

Sống lâu hơn nhờ gia đình hạnh phúc

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP.HCM, chàng chiến sĩ đã bưng tráp sang dạm ngõ ‘hậu phương’.

Tạm biệt TP.HCM, chiến sĩ bưng tráp dạm ngõ 'hậu phương' sau khi hoàn thành lễ diễu binh 30-4

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Anh sợ một mai em buông tay, căn nhà này sẽ trống vắng không chỉ bởi thiếu đi tiếng cười.

Chỉ cần nghe tiếng cười của em và con

Khi gia đình mất kết nối

Một số gia đình đang bị mất kết nối khi vợ chồng chỉ còn là vỏ bọc bên ngoài, không thể nói chuyện cùng nhau. Ba mẹ với con cái cũng vậy.

Khi gia đình mất kết nối

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Với không ít bạn trẻ, tiền bạc có thể không phải là thước đo tình yêu. Nhưng trong nhiều trường hợp, tài chính lại là phép thử cay đắng nhất.

Yêu hết mình, chia tay hết hồn!

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói

Trong mùa đại lễ 30-4, khoảnh khắc cô gái tặng hoa cho chiến sĩ trong đoàn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước bất ngờ gây sốt mạng xã hội.

Cô gái tặng hoa và chiến sĩ diễu binh: Vẫn giữ liên lạc, lời hứa hẹn chưa thể nói
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar