bé Hải An
Gặp lại chị Nguyễn Trần Thùy Dương sau 6 năm kể từ ngày bé Hải An qua đời, người mẹ giờ đây đã khoác trên mình chiếc áo của chuyên viên truyền thông Ngân hàng Mắt, Chi hội vận động hiến tặng mô tạng, bộ phận cơ thể người Việt Nam.

TTO - Nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Phan Mạnh Quỳnh ra mắt ca khúc được lấy cảm hứng từ thiên thần nhỏ Hải An - bé gái 7 tuổi trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác.

TTO - ‘Cậu được đi máy bay’. Cháu trai của người đàn ông vừa hiến tặng quả tim mình đã nói như vậy khi các cán bộ y tế chuẩn bị mang trái tim của người vừa hiến tạng lên máy bay đến nơi hồi sinh một cuộc đời khác.

TTO - Mẹ bé Hải An đã được "gặp" lại con trong cuộc gặp gỡ xúc động chiều 5-3, khi hai người được nhận giác mạc của bé hiến tặng đến thắp hương, "chào" vị ân nhân nhỏ tuổi.

TTO - Bé Hải An (Hà Nội) ra đi nhưng em vẫn còn đó trên cuộc đời: giác mạc em hiến vừa được cấy ghép cho hai người được sáng mắt.

TTO - Hàng trăm người đã gửi email, gọi điện, đến trực tiếp để được tư vấn và đăng ký được hiến tặng mô tạng trong bốn ngày vừa qua, sau khi câu chuyện bé Hải An, 7 tuổi, qua đời hôm 22-2 và hiến tặng giác mạc được công bố.
