bé gái bị cưa chân
TTO - Ngày 19-6, ông Lê Văn Long (43 tuổi, ở thôn 3, xã Ea B’Hốk, Cư Kuin, Đắk Lắk), cha của Lê Thị Hà Vi, bị cưa chân do tắc trách của bệnh viện, xác nhận gia đình ông đã đề nghị không đình chỉ công tác các bác sĩ gây ra tai nạn cho Hà Vi.

TTO - Chiều 17-6, Sở Y tế Đắk Lắk ban hành kết luận thanh tra vụ “bác sĩ tắc trách, nữ sinh lớp 10 bị cưa chân” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Cư Kuin (Đắk Lắk) như Tuổi Trẻ đã thông tin.

TTO - Đánh giá về sai sót y khoa nghiêm trọng này, Sở Y tế Đắk Lắk nhận định Bệnh viện Cư Kuin không vi phạm quy trình khám chữa bệnh nhưng “có sai sót trong quá trình điều trị do chuyên môn hạn chế”.

TTO - Ngày 15-4, ông Doãn Hữu Long - giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk - cho biết đơn vị này đã có công văn vận động quyên góp tiền ủng hộ em Lê Thị Hà Vi (học sinh lớp 10, trú huyện Cư Kuin, Đắk Lắk).

TTO - Chiều 6-4, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Doãn Hữu Long, giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, cho biết cơ quan này sẽ tổ chức hội đồng y khoa để xác định nguyên nhân em Lê Thị Hà Vi (16 tuổi) bị cưa chân.

TTO - Chiều 21-3, phóng viên Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Y Tâm - người tiếp nhận, điều trị cho bệnh nhân Lê Thị Hà Vi (16 tuổi, học sinh lớp 10) tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) dẫn đến việc Vi bị cưa chân.

TT - Câu chuyện về ước mơ trở thành chiến sĩ công an bỗng chốc vụt tắt của cô bé 15 tuổi Lê Thị Hà Vi những ngày qua được nhiều bạn đọc quan tâm và gửi ý kiến phản hồi đến Tuổi Trẻ Online (TTO - tuoitre.vn).

TTO - Sau khi những thông tin về nữ sinh lớp 10 Lê Thị Hà Vi (Đắk Lắk) bị cưa chân do tắc trách của bác sĩ, đại diện công ty võng xếp Duy Lợi đã liên hệ với báo Tuổi Trẻ để thông qua báo hỗ trợ 50 triệu đồng giúp Vi điều trị và lắp chân giả.
