02/05/2011 05:21 GMT+7

Bầu Đức lao đao vì chữ "tình"!

TRƯỜNG HUY
TRƯỜNG HUY

TT - Hai danh hiệu vô địch liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại V-League 2003 và 2004 mang đậm dấu ấn của người Thái. Còn nhớ ngày nào vì tự ái một bài viết của Nguyễn Nguyên (hàm ý nói rằng có nằm mơ cũng đừng hòng đưa được Kiatisak về phố núi), bầu Đức phải lặn lội sang tận Thái Lan để mua bằng được cầu thủ số 1 Đông Nam Á.

Bình luận

TT - Hai danh hiệu vô địch liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại V-League 2003 và 2004 mang đậm dấu ấn của người Thái. Còn nhớ ngày nào vì tự ái một bài viết của Nguyễn Nguyên (hàm ý nói rằng có nằm mơ cũng đừng hòng đưa được Kiatisak về phố núi), bầu Đức phải lặn lội sang tận Thái Lan để mua bằng được cầu thủ số 1 Đông Nam Á.

Chính Kiatisak chứ không ai khác đã thuyết phục thêm các đồng đội của mình như Tawan, Dusit, Chukiat rồi sau này là Thonglao, Sakda về đầu quân cho HAGL. Vì vậy, sẽ không ngoa chút nào nếu nói rằng chính người Thái đã mang vinh quang về cho bầu Đức, cho HAGL và cho cả phố núi - một địa phương vốn chưa bao giờ có tên trên bản đồ bóng đá VN trước đó.

Tuy nhiên, trong số tất cả những người Thái đến với HAGL, chỉ mỗi Kiatisak thật sự đóng vai trò quan trọng. Với tính cách điềm đạm, thông minh, quan hệ tốt, có đạo đức trong cuộc sống và tài nghệ rất tuyệt trên sân cỏ, Kiatisak đã để lại một dấu ấn quá đẹp về người Thái trong lòng bầu Đức nói riêng và người Gia Lai nói chung.

Nói dông dài như thế để thấy rằng bầu Đức đã có một sợi dây ân tình sâu nặng với người Thái trong lĩnh vực bóng đá.

Cũng chính vì sợi dây ân tình đó mà cách đây vài năm, khi các đội bóng khác không thèm xài “hàng” Thái nữa, mà vươn sang sử dụng cầu thủ Brazil, Argentina, các quốc gia châu Phi... bầu Đức vẫn ưa chuộng cầu thủ Thái. Những người thân cận với bầu Đức từng nói với tôi rằng không phải ông ấy không thấy được sự hụt hơi của cầu thủ Thái ở sân chơi V-League, nhưng không thể nói “không” được vì một chữ tình!

Năm nay, trong hàng ngũ cầu thủ của HAGL chỉ còn một người Thái mang quốc tịch Việt là Đoàn Văn Sakda và HLV trưởng Dusit. Xem ra bầu Đức cũng đã nhận ra nhưng chưa thật quyết liệt, đặc biệt ở vị trí người thuyền trưởng.

Thời cầu thủ, Dusit là một nhân vật mà người VN luôn phải nhớ (vì buồn) bởi những cú sút xa ghi bàn vào lưới tuyển VN. Nhưng trên ghế HLV, anh chưa chứng minh được gì cả. Liên tiếp hai trận thua vỡ mặt của HAGL trước Ninh Bình rồi mới nhất là SLNA đã cho thấy phần lỗi lớn thuộc về HLV trưởng.

Và bây giờ Dusit cũng đã phải ra đi. Bầu Đức sẽ hết lao đao vì chữ tình?

TRƯỜNG HUY

TRƯỜNG HUY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitro khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Chia tay hàng loạt nội binh trụ cột, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tái thiết lực lượng bằng 4 ngoại binh người Brazil trong đội hình.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

Làng bóng đá Malaysia mới đây đón nhận một tin bàng hoàng khi cựu danh thủ Firos Mohamed qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ ngay trên sân bóng.

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

CLB Trường Tươi Bình Phước đã nói lời chia tay với "Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn chỉ sau một thời gian ngắn.

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, siêu sao Kylian Mbappe đã bất ngờ quyết định rút đơn kiện Paris Saint-Germain (PSG) về tội quấy rối tinh thần và cố gắng tống tiền.

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025

Tối 7-7, một tình huống hài hước đã diễn ra tại Wimbledon 2025 trong trận đấu giữa tay vợt Mirra Andreeva và Emma Navarro.

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar