26/04/2014 08:28 GMT+7

Bắt đầu thi trực tuyến hội thi "Ánh sáng thời đại"

Q.LINH
Q.LINH

TTO - Lễ khai mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần 6-2014 khai mạc lúc 8g30 sáng 26-4 tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ TP.HCM.

Phóng to
Các thí sinh tham dự cuộc thi tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ sáng 26-4. Ảnh: HỮU KHOA
Thí sinh vào phần thi trực tuyến cá nhân. Ảnh: HỮU KHOA
Tiết mục văn nghệ khai mạc. Ảnh: HỮU KHOA

Thí sinh truy cập vào ĐÂY để bước vào đợt một phần thi này bắt đầu từ 9g và kéo dài đến 23g cùng ngày.

Nhiều nhóm học sinh, sinh viên các trường đã đến và cùng làm bài trực tuyến tại báo Tuổi Trẻ. Trong lúc đó một số đơn vị cũng tổ chức các điểm tập trung, chuẩn bị phòng máy để sinh viên tham gia thi như: ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM, CĐ Kinh tế - kỹ thuật Phú Lâm…

Song song đó, một số trường còn có nhiều hình thức khuyến khích sinh viên tích cực tham gia bằng việc tích lũy điểm rèn luyện, treo thưởng cho từng đợt thi…

Anh Lâm Đình Thắng - phó bí thư Thành đoàn TP. HCM - phát biểu trong lễ khai mạc. Ảnh: HỮU KHOA
Đại diện Thành Đoàn TP.HCM và báo Tuổi Trẻ trong lễ khai mạc sáng 26-4. Ảnh: HỮU KHOA
Theo dõi trực tuyến qua mạng trước giờ thi. Ảnh: HỮU KHOA

tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, nhóm học sinh lớp 10 Trường THPT Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận) chia thành từng nhóm nhỏ để cùng phối hợp làm bài thi. Các bạn cho biết do trong trường các kiến thức liên quan đến chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ mới tiếp cận với những khái niệm cơ bản nên phải tìm kiếm thêm thông tin trên Internet để phục vụ cho bài thi.

Mỗi thí sinh có thể thi tối đa ba lần trong một đợt thi. Đây cũng là lần đầu tiên hội thi có một bảng thi riêng dành cho cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ các cơ sở đào tạo trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Sẽ có bốn đợt thi trong phần thi trực tuyến cá nhân từ 26-4 đến 11-5. Ảnh: HỮU KHOA
Bạn trẻ tham gia thi trực tuyến “Ánh sáng thời đại” - Ảnh: HỮU KHOA
Nhóm học sinh dự thi qua máy tính bảng và điện thoại di động - Ảnh: HỮU KHOA

Sẽ có bốn đợt thi trong phần thi trực tuyến cá nhân từ 9g-23g trong các ngày:

  • 26-4 (đợt 1)
  • 27-4 (đợt 2)
  • 10-5 (đợt 3)
  • 11-5 (đợt 4)

Phần thi này sẽ gồm có ba bảng thi đấu:

  • Bảng A dành cho cán bộ, giáo viên, giảng viên từ 35 tuổi trở xuống đang công tác tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ.
  • Bảng B dành cho thí sinh tự do là bạn đọc của báo Tuổi Trẻ.
  • Bảng C dành cho học sinh, sinh viên các trường và cơ sở đào tạo trên địa bàn TP.HCM.

Sẽ có giải thưởng dành cho những cá nhân xuất sắc nhất trong từng đợt thi. Và sau bốn đợt thi sẽ chọn ra 500 thí sinh có kết quả cao nhất vào tranh chung kết.

Q.LINH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar