16/07/2012 02:03 GMT+7

Bắt con săn sắt tưởng rằng cá rô!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Giải vô địch muay châu Á lần đầu tiên đã kết thúc vào tối 13-7 tại nhà thi đấu Rạch Miễu, TP.HCM. Có trên 400 quan chức, HLV, võ sĩ của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải này. Kết quả đoàn chủ nhà Việt Nam đứng đầu với 11HCV, 8HCB và 2HCĐ. Xếp thứ nhì là đoàn Lào với 3HCV, 4HCB và 4HCĐ. Thứ ba là đoàn Iraq với 3HCV...

Khỏi phải nói, các quan chức thể thao VN liên quan đến giải đấu này hể hả lắm. Người ta vui cứ như đi câu đã dính được một con cá rô mề to tướng! Kể từ nay muay sẽ dễ dàng phát triển, ắt xin gì được đó bởi 11HCV châu Á kia mà.

Ai cũng biết trong khu vực Đông Nam Á, người Việt tự hào với môn võ vovinam, người Indonesia tự hào với pencak silat, người Philippines tự hào với võ gậy anis, còn niềm tự hào của người Thái là gì? Chính là muay vậy. Các giải muay chuyên nghiệp của người Thái đã được truyền hình trực tiếp ra khỏi biên giới Thái Lan, là món thu hút rất nhiều người ưa cá độ các môn thể thao bạo lực. Và đương nhiên đó là của người Thái, nên chẳng ai qua được các võ sĩ của họ khi chơi muay.

Vậy sao họ lại mất dạng ở Giải muay châu Á lần đầu tiên? Hay là họ không dự? Không, họ có dự nhưng “họ thả con săn sắt để bắt con cá rô” - một võ sư đã nói với chúng tôi như thế. Các giải muay nhà nghề có ai hơn được người Thái, và họ cứ kiếm tiền đều đều ở các giải đấu này. Còn với những giải như vô địch Đông Nam Á, châu Á, thế giới, họ muốn bạn bè lấy nhiều huy chương để thêm hứng thú khi đến với muay.

Không phải người Thái mà hầu hết ai cũng thế cả. Người Indonesia vui khi không đứng đầu các giải pencak silat. Người Philippines cũng không buồn khi “thua” ở anis. Đó chỉ là những con săn sắt. Con cá rô họ bắt được chính là việc một số quốc gia hào hứng lao vào chơi môn võ quốc hồn quốc túy của mình, để bắt săn sắt mà cứ tưởng là rô mề!

Ai cũng thế, chỉ trừ VN ta, khi tổ chức giải vovinam là lượm sạch HCV từ giải to đến giải nhỏ. Rồi chơi món của thiên hạ cũng nhiệt tình tận thu!

Mở cửa hội nhập, đương nhiên không thể có chuyện chỉ muốn lôi kéo người chơi món của mình, còn mình thì chẳng chơi với ai. Nhưng chơi kiểu thể thao VN - rất nhiệt tình ở tất cả các món võ, bất kể của ta hay của bạn, ắt cần phải xem lại.

HUY THỌ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar