04/08/2021 11:07 GMT+7

Bất chấp quy định 'ai ở đâu, ở yên đó', 23 người từ TP.HCM vẫn thuê xe về Huế

ĐOÀN NHẠN
ĐOÀN NHẠN

TTO - Bất chấp chỉ đạo 'ai ở đâu, ở yên đó', 23 người từ TP.HCM vẫn tìm cách về Huế. Nhà xe đã bỏ lại họ ở trạm trung chuyển ở phía nam hầm Hải Vân.

Bất chấp quy định ai ở đâu, ở yên đó, 23 người từ TP.HCM vẫn thuê xe về Huế - Ảnh 1.

Nhóm người chọn ở lại trạm trung chuyển đợi chính quyền đồng ý cho về cách ly - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Sáng 4-8, nhóm người quê ở huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) về từ quận Bình Tân (TP.HCM) vạ vật ở trạm trung chuyển phía nam hầm Hải Vân thuộc địa phận Đà Nẵng.

Nhóm người này cho biết họ vào TP.HCM làm thuê và làm công nhân may. Ngày 3-8, nhóm gồm 23 người cùng thuê xe hợp đồng mang theo 5 xe máy để về quê.

Ông Huỳnh Mích, một người đi trong nhóm này, cho biết vào khoảng 4h sáng nay, xe đến chốt kiểm tra y tế Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) thì được yêu cầu ngồi yên trên xe. Tài xế xuống chốt để trình bày và khai báo thì được yêu cầu quay đầu trở vào vì Huế không tiếp nhận người về từ TP.HCM nữa.

Ông Mích cho hay họ đã góp tiền 20 triệu để thuê một chuyến xe từ TP.HCM về Huế. “Tôi đã hỏi các nhà xe, họ nói vẫn về được, mới quyết định thuê xe về" - ông Mích nói.

Ông Trần Thành, một người trong nhóm 23 người về Huế - VIDEO: ĐOÀN NHẠN

Ông Trần Thành, một người trong đoàn, cho biết: "Tài xế báo lại với chúng tôi, nếu không quay đầu, họ nói sẽ bị bắt phạt. Chúng tôi sợ quá phải quay đầu lại thôi. Giờ tài xế cũng không thể chở chúng tôi quay lại Sài Gòn vì không còn ai có đủ tiền nữa. Hy vọng duy nhất là ngồi đây và chờ chính quyền đồng ý để cho chúng tôi đi cách ly".

Ông Thành chia sẻ mong muốn lớn nhất của họ là được quê hương tiếp nhận, cưu mang lúc không còn đường nào để đi nữa. "Chúng tôi mong quê hương không từ chối con em của mình" - ông  Thành nói.

Bất chấp quy định ai ở đâu, ở yên đó, 23 người từ TP.HCM vẫn thuê xe về Huế - Ảnh 3.

Nhóm người vạ vật từ 4h sáng khi phải buộc quay đầu - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Khi thấy nhóm người vạ vật ở trạm trung chuyển cầu cứu, các nhóm thiện nguyện ở đây đã cho thức ăn, nước uống và giúp liên hệ đến công an Đà Nẵng.

Trung tá Võ Phi Hùng, phó trạm trưởng trạm cửa ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng), đã có mặt để giúp đỡ 23 người đang vạ vật chờ đợi ở trạm trung chuyển. Đến gần 10h sáng nay, họ đã được phía Công an Đà Nẵng liên hệ xe trung chuyển để đưa về Huế.

Trung tá Hùng cho biết: "Chúng tôi đang liên hệ để trung chuyển đưa họ về Thừa Thiên Huế, để phía Huế giải quyết. Theo họ trình bày, đã thuê xe qua Huế lúc 4h sáng mà Huế không tiếp nhận". Hiện nhóm người đã được đưa trở lại Huế và đang ngồi đợi khai báo y tế.

Trước đó, hôm 1-8, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết tỉnh này sẽ ngưng tiếp nhận người từ vùng có dịch tự ý trở về địa phương.

Theo đó, tỉnh này sẽ không nhận thêm người tự ý đi xe cá nhân, xe khách, tàu hỏa từ vùng có dịch về địa phương như những ngày vừa qua, trừ những trường hợp được chính quyền cho phép thông qua hệ thống đăng ký về Huế trực tuyến.

Ngày 31-7, công điện 1063 của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19 nêu rõ tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm "ai ở đâu ở đấy". Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh, thành phố nơi cư trú từ sau ngày 31-7-2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Trong khi đó, theo thông tin người dân cung cấp, 23 người này xuất phát từ TP.HCM ngày 3-8 và 4h sáng 4-8 họ đến địa phận Lăng Cô (Thừa Thiên Huế).

Đính chính

Bản tin đầu tiên về vụ việc này được xuất bản trên Tuổi Trẻ Online lúc 11:07 ngày 4-8-2021. Tuy nhiên, bản tin ban đầu này đã thiếu kiểm chứng thông tin trước đó và thông tin từ cơ quan chức năng của Thừa Thiên Huế, tạo ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Tuổi Trẻ Online đã biên tập lại bản tin đầu tiên theo hướng đầy đủ hơn trên đây.

Diễn biến tiếp theo của sự việc này đã được đăng đầy đủ trong bản tin xuất bản lúc 15:56 ngày hôm đó 4-8 (http://m.xosobinhdinh.org/thua-thien-hue-da-nhan-23-nguoi-di-tu-tphcm-bo-vo-o-ham-hai-van-ve-que-cach-ly-20210804153916855.htm).

Tuổi Trẻ Online xin cáo lỗi bạn đọc về những thông tin chưa đầy đủ đã xuất bản trong bản tin ban đầu.

TUỔI TRẺ ONLINE

ĐOÀN NHẠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Trận lũ ống xảy ra vào đêm 24-5 rạng sáng ngày 25-5 đã cuốn trôi nhiều tài sản của người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ngay trong đêm, chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân di dời đến nơi an toàn.

Lũ ống đổ về trong đêm, nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng nay 25-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội diễn ra lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Tin tức sáng 25-5: Số người thất nghiệp ở Hà Nội tăng cao, nhất là nhóm 25-34 tuổi

Một số tin tức đáng chú ý: Hơn 14,7 triệu người tham gia góp ý sửa Hiến pháp 2013 qua VNeID; Lộ diện thêm quỹ ngoại nắm hàng chục triệu cổ phiếu ACB; Phạt một công ty chứng khoán vì không giữ tài liệu liên quan trái phiếu Hưng Thịnh...

Tin tức sáng 25-5: Số người thất nghiệp ở Hà Nội tăng cao, nhất là nhóm 25-34 tuổi

Thời tiết hôm nay 25-5: Cả nước mưa to

Hôm nay 25-5, mưa tiếp tục diễn ra khắp cả nước, nhiều nơi mưa to, đề phòng ngập úng, lũ lụt.

Thời tiết hôm nay 25-5: Cả nước mưa to

Malaysia chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, bắt đầu chuyến thăm và dự các hội nghị cấp cao

Tối 24-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Kuala Lumpur bắt đầu chuyến thăm chính thức Malaysia và dự các hội nghị cấp cao.

Malaysia chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính, bắt đầu chuyến thăm và dự các hội nghị cấp cao

Tìm ra cách cứu cô gái đuối nước giữa sông Thạch Hãn rồi lặng lẽ rời đi

Thấy có người chới với giữa sông Thạch Hãn, người đàn ông 43 tuổi nhanh chóng nhờ một chiếc thuyền chạy ra giữa dòng, dìu nạn nhân vào bờ, sơ cứu rồi lặng lẽ rời đi.

Tìm ra cách cứu cô gái đuối nước giữa sông Thạch Hãn rồi 
lặng lẽ rời đi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar