29/03/2012 14:36 GMT+7

Bartoli chấm dứt chuỗi trận thắng của Azarenka

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Chuỗi 26 trận bất bại từ đầu năm 2012 của tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka đã bị chặn đứng bởi tay vợt người Pháp Marion Bartoli ở tứ kết giải Miami Masters.

TTO - Chuỗi 26 trận bất bại từ đầu năm 2012 của tay vợt số 1 thế giới Victoria Azarenka đã bị chặn đứng bởi tay vợt người Pháp Marion Bartoli ở tứ kết giải Miami Masters.

Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 6-3, 6-3 nghiêng về Bartoli và như vậy Azarenka đã không thể sánh kịp kỷ lục 37 trận toàn thắng từ đầu năm mà Martina Hingis thiết lập vào năm 1997.

Bartoli đã chơi cực kỳ tự tin và mạnh mẽ để bẻ các bàn giao bóng của Azarenka. Ngược lại hôm nay, tay vợt người Belarus đã thi đấu thiếu ý tưởng và nặng nề trong các bước chạy.

Chiến thắng bất ngờ này của Bartoli gợi nhớ lại lần mới nổi của cô khi đánh bại tay vợt cực kỳ sừng sỏ là Justine Henin ở bán kết Wimbledon vào năm 2007.

Sau trận thua, Azarenka nói: “Về mặt thể lực mà nói hôm nay tôi không thể làm bất cứ điều gì. Anh biết đó, tôi chỉ là người chứ không phải nữ siêu nhân. Tôi cũng muốn như vậy lắm nhưng không được. Nhưng thật ra Marion đã chơi thật sự tốt trong ngày hôm nay và xứng đáng với chiến thắng đó”.

Nói về chiến thắng bất ngờ này, Marion Bartoli cho biết: “Tôi chỉ biết ra sân và tự tin ở bản thân. Tôi đã tập rất chăm chỉ và mừng khi thành quả đến”.

Ở trận tứ kết còn lại, tay vợt số 5 thế giới người Ba Lan Agnieszka Radwanska đã đánh bại Venus Williams với tỉ số 6-4, 6-1 để giáp mặt Bartoli ở bán kết. Trong trận này Radwanska tỏ ra hoàn toàn vượt trội trong khi Venus phạm đến 33 lỗi tự đánh bóng hỏng.

Đổ lỗi cho thất bại này, Venus cho biết trận đấu kéo dài với Ivanovic đã khiến cô mệt mỏi. Cựu binh 31 tuổi này nói: “Tôi đã phải thức đến 4 giờ sáng để hồi phục và sau đó còn phải làm vài việc”.

Việc Venus bị loại khiến cuộc trở lại của những cựu binh tại giải Miami Masters hoàn toàn thất bại. Trước đó Kim Clijster phải dừng bước ở vòng ba, rồi sau đó là Serena và giờ là Venus.

Lọt vào bán kết đều là các gương mặt trẻ: Wozniacki, Sharapova, Radwanska và Bartoli.

Còn ở hai trận tứ kết đầu tiên của nội dung đơn nam đã không có bất ngờ nào xảy ra khi lần lượt Murray rồi Nadal thắng trận và sẽ gặp nhau ở bán kết. Trong trận tứ kết đầu tiên, Nadal thắng Tsonga 6-2, 5-7, 6-4. Còn sau đó Murray vượt qua Tipsarevic 4-6, 6-3, 6-4.

THẢO NGUYÊN

THẢO NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Indonesia đón thêm tiền đạo 'khủng' từ Hà Lan quyết dự World Cup

Tuyển Indonesia chuẩn bị chào đón tiền đạo nhập tịch mới là Mauro Zijlstra, nhằm hướng tới giấc mơ World Cup 2026.

Indonesia đón thêm tiền đạo 'khủng' từ Hà Lan quyết dự World Cup

Xếp hạng các môn võ ở MMA: kung fu chót bảng

Các chuyên trang võ thuật tạo ra bảng xếp hạng những môn võ mạnh nhất, giàu tính thực chiến nhất hệ thống võ đài MMA. Và vị trí của kung fu khiến nhiều người hâm mộ Trung Quốc phải thất vọng.

Xếp hạng các môn võ ở MMA: kung fu chót bảng

Chấp quân xe, siêu máy tính buộc kỳ thủ Nakamura phải 13 lần thốt lên 'điên rồ'

Trong một trận đấu tập cờ chớp, dù được siêu máy tính chấp hẳn một quân xe, kỳ thủ Hikaru Nakamura vẫn không thể giành chiến thắng và phải chấp nhận thất bại chung cuộc với tỉ số 4,5-9,5.

Chấp quân xe, siêu máy tính buộc kỳ thủ Nakamura phải  13 lần thốt lên 'điên rồ'

CLB Đà Nẵng thanh lý 5 cầu thủ đầu tiên sau khi trụ hạng

HLV Lê Đức Tuấn bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026 bằng việc chia tay nhiều cầu thủ. CLB Đà Nẵng cần thay đổi để tránh cảnh suýt rớt hạng như trận play-off vừa qua.

CLB Đà Nẵng thanh lý 5 cầu thủ đầu tiên sau khi trụ hạng

Chờ thêm những bất ngờ ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025

8 cái tên vào tứ kết FIFA Club World Cup 2025 đã được xác định với một nửa trong số đó là bất ngờ lớn của giải đấu.

Chờ thêm những bất ngờ ở tứ kết FIFA Club World Cup 2025

V-League mùa mới 2025 - 2026: HLV có bằng Pro mới giữ được ghế

HLV Phùng Thanh Phương là cái tên mới nhất phải chia tay CLB TP.HCM do chưa có bằng HLV chuyên nghiệp (bằng Pro).

V-League mùa mới 2025 - 2026: HLV có bằng Pro mới giữ được ghế
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar