bao dung
TTO - Chọn những bức tượng Phật để mong mang an yên, may mắn cho ngôi nhà ấm cúng ở quận 2 (TP.HCM), bà Amanda Rasmussen - chủ tịch Amcham Việt Nam - nói gia đình mình xem Việt Nam như ngôi nhà thứ hai.

TTCT - Hôn nhân là một sự kết hợp mà ban đầu ai cũng mong là đằng đẵng, và sau một thời gian có thể một bên (hoặc thậm chí hai bên) không mong đằng đẵng nữa thì lại có những thứ gắn họ với nhau, khiến thời gian như sẽ phải “chung thân”. Trong tâm lý vĩnh viễn đó, bao dung và nhường nhịn tưởng là điều người ta sẽ dễ dàng làm, hóa ra lại không phải.

TT - Câu chuyện về một bà cụ 78 tuổi yêu thích làm thơ và thường "rưng rưng trước những mảnh đời không may mà bà bắt gặp hằng ngày".

TTO - Hai tâm sự Nếu không phải anh thì sẽ chẳng là ai... và Nếu ngày ấy anh không đủ bao dung... đang thu hút sự chia sẻ của bạn đọc. Làm sao để kết thúc một cuộc tình mà không để lại quá nhiều hận thù?

TTO - Sau câu chuyện Nếu không phải anh thì sẽ chẳng là ai..., Tuổi Trẻ Online nhận được chia sẻ của bạn đọc Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam) về mối tình đầu sóng gió thời sinh viên.

TT - Có phiên tòa làm người dự khán thấy nghẹt thở vì hận thù, ân oán giữa người với người. Cũng có phiên tòa mà bên bị hại đã tỏ ra rất bao dung, xin giảm án cho bị cáo, dù nỗi đau chưa hề nguôi ngoai.

TTO - Lá thư gửi con trong bài viết Cộng đồng mạng thổn thức với "Thư gửi con" nhanh chóng tiếp tục lay động nhiều bạn đọc.
