01/09/2020 17:12 GMT+7

Băng sông Soài Rạp, nước sạch về Cần Giờ

QUANG ĐỊNH
QUANG ĐỊNH

TTO - Với người dân đô thị, có lẽ chúng ta không bao giờ biết được cái cảm xúc buồn thế nào khi không có nước sạch, hay hạnh phúc ra sao khi có nước sạch.

Băng sông Soài Rạp, nước sạch về Cần Giờ - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Cần Thạnh sử dụng nước tại vòi để rửa tay, rửa mặt.

Đơn giản bởi ngay từ nhỏ, chúng ta chỉ đưa tay vặn chiếc vòi rô-bi-nê là nước sạch tuôn trào. Trong khi đó có những người dân tuy mang hộ khẩu ở thành phố lớn nhất nước là TP.HCM, họ lại có những cảm xúc vui buồn quanh chuyện nước sạch - đó chính là dân Cần Giờ! 

Tìm lại những tư liệu cũ, chúng tôi thật bồi hồi khi xem một bài báo đăng trên Tuổi Trẻ ngày 22-4-1986 với tựa đề "Nước ngọt đến duyên hải với giá nào?". Câu trả lời là: giá cao gấp 80 lần so với giá mà người dân ở các quận trong thành phố phải trả! Và bức ảnh trong bài viết đó là những nông trường viên mang lu, khạp lội ra ghe chở nước ngọt để mang về. Chú thích của bức ảnh là "có nước là tốt phước lắm rồi". 

Sau đó chục năm, người dân của vùng này vẫn còn khổ với nước sạch, khi chúng tôi tìm lại được một bức ảnh chụp người dân ở đây đi mua nước ngọt đong bằng… lít, khi mỗi người một xe đạp móc ở phía sau được hai can 20 lít. Nước sạch ở đây chỉ để dùng cho nấu ăn và uống, còn chuyện tắm rửa, quên đi! 

Còn bây giờ thì sao? Trung tuần tháng 7-2020, chúng tôi đến nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Hường, sống ở cù lao Mỹ Khánh, ấp Bình Mỹ, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ. Chị Hường đang tắm cho con trai Đinh Công Nguyên (2 tháng tuổi) bằng nước máy. Chị cũng như người dân ở quận 1, quận 3…, vặn vòi ra là có nước máy tuôn trào. 

Chị cười nói: "Thằng nhỏ này - bé Nguyên - số sướng, sinh ra là có nước sạch tắm rồi. Nói thiệt, tắm cho con bằng nước máy thấy an tâm hơn nhiều, so với thế hệ chúng tôi trở về trước, toàn xài nước mưa với nước mua từ sà lan". 

Còn chị Trần Thị Kim Chi, hàng xóm của chị Hường, cho biết: "Tụi tui được xài nước máy của Sawaco được mấy tháng nay. Có nước mừng gần chết luôn, ở đây vùng sâu vùng xa đó giờ có nước gì đâu. Mà nói thiệt nghe, uống nước máy nó ngon hơn hồi xưa mua nước từ sà lan, và có trực tiếp 24/24 nữa chớ". 

Với bà Võ Thị Lùn, sinh năm 1956, cả một đời gắn bó với cù lao Mỹ Khánh này thì buông mấy tiếng gọn lỏn: "Giờ sướng thiệt chớ". 

Huyện Cần Giờ hiện có 19.179 hộ dân bao gồm 6 xã và 1 thị trấn (Bình Khánh, An Nghĩa, An Thới Đông, Lý Nhơn, Long Hòa, Thạnh An và Cần Thạnh). 

Việc đưa nước sạch về tận Cần Giờ, vào tận nhà người dân được Sawaco thực hiện từ năm 2011 đến 2018, với 9 dự án có tổng kinh phí khoảng 100 tỉ đồng, phát triển 73.925m ống. 

Từ năm 2019 đến nay, Sawaco đã và đang tiếp tục triển khai đầu tư 13 dự án (dự kiến phát triển thêm 92.271m ống) tại các xã Bình Khánh, An Thới Đông, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, Cần Thạnh, Long Hòa với tổng mức đầu tư khoảng 154 tỉ đồng. Hiện đã hoàn thành 5 dự án, còn 8 dự án. Các dự án này khi hoàn thành sẽ cơ bản thay thế phương thức cấp nước bằng sà lan tại các xã trên địa bàn (trừ xã Thạnh An). 

Đưa nước sạch về tận nhà người dân Cần Giờ là một câu chuyện thú vị mà chúng tôi xin kể bằng hình ảnh.

Băng sông Soài Rạp, nước sạch về Cần Giờ - Ảnh 2.

Thi công gắn đồng hồ nước cho gia đình bà Lê Thị Thu ở ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

Băng sông Soài Rạp, nước sạch về Cần Giờ - Ảnh 3.

Anh Ngọc Tuân và Hồng Việt (đội thi công tu bổ vận hành - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ) đi kiểm tra tuyến ống 710mm trên đường công vụ bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè băng sông Soài Rạp đến đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ. Mỗi tháng đội đi kiểm tra 2 lần.

Băng sông Soài Rạp, nước sạch về Cần Giờ - Ảnh 4.

Anh Ngọc Tuân và Hồng Việt (đội thi công tu bổ vận hành - Xí nghiệp Cấp nước Cần Giờ) đi kiểm tra tuyến ống 710mm trên đường công vụ bắt đầu từ đường Nguyễn Văn Tạo, huyện Nhà Bè băng sông Soài Rạp đến đường Rừng Sác, huyện Cần Giờ. Mỗi tháng đội đi kiểm tra 2 lần.

Băng sông Soài Rạp, nước sạch về Cần Giờ - Ảnh 5.

Chị Bé Bảy và Thùy Dương sử dụng nước uống tại vòi trong Bệnh viện huyện Cần Giờ.

Băng sông Soài Rạp, nước sạch về Cần Giờ - Ảnh 6.

Nước sạch về đến Bệnh viện huyện Cần Giờ.

Chuyện ngày xưa

duyenhai_nuocngot_thanhminh_nct(01)

Năm 1986, ông Nguyễn Văn Thức, phó giám đốc Nông trường Tân Bình, cho biết giá nước ngọt ở đây đắt hơn 80 lần so với giá nước tại thành phố

3350709

Năm 2008, thiếu nước sạch, người dân Cần Giờ, TP.HCM đi mua từng can nước sinh hoạt - Ảnh: QUANG KHẢI

TP.HCM lo luồng Soài Rạp bồi lắng, gây thất thu ngân sách

TTO - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và đầu tư và Sở Tài chính TP về đề xuất giao cho TP.HCM tiếp tục chủ động nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp.

QUANG ĐỊNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

19 năm về trước, chàng trai trẻ Đặng Dương Minh Hoàng rời quê hương Bình Phước mang theo khát vọng đổi đời ở miền đất hứa TP.HCM.

Sài Gòn - TP.HCM - miền đất hứa bao phận người - Kỳ 2: Chàng thủ khoa đất đỏ và giấc mơ đổi đời

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Năm 1975, Sài Gòn - TP.HCM vừa trải qua chiến cuộc với hơn 3 triệu dân. 50 năm sau, thành phố đã trở thành đô thị lớn nhất nước với quy mô dân số lên đến gần 10 triệu người, và đô thị hiện đại được phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu chất lượng sống.

Sài Gòn - TP.HCM miền đất hứa bao phận người - Kỳ 1: Giáo sư làm thiện nguyện trả ơn thành phố

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Mua bán bùa yêu là 'mỏ vàng' cho những kẻ trục lợi tâm lý yếu đuối, tổn thương tình cảm, lo âu hôn nhân.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Thầy hứa 'hỗ trợ' khách hàng quan hệ tình dục nguyên năm

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Còn nhớ năm 1978, hàng trăm ngàn tấn lúa suýt mất trắng trong đại dịch rầy nâu nhưng may mắn vượt qua được.

Ký ức những lần tách - nhập tỉnh - Kỳ cuối: Cùng cả nước 'xé rào', bước vào thời kỳ đổi mới

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'

Khi có người hỏi liệu bùa yêu có hiệu nghiệm, Quỳnh đáp thẳng: "Toàn phải trao đổi tình dục với chi phí cao".

Bùa yêu biến thái và lừa đảo: 'Cho thầy làm tình cắt duyên âm con ma'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar