băng huyết
Sản phụ bị sốc mất máu nghiêm trọng do băng huyết sau ca sinh con lần thứ 6 đã được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu thành công.

Dù được bác sĩ Trung tâm Y tế TP Phú Quốc tận tình cứu chữa nhưng sản phụ M. bị băng huyết nặng, hôn mê sâu, tụt huyết áp, nên đã tử vong.

Chị L.T.T. (quê Hà Giang) sau khi phát hiện mình mang thai đã tự ý mua thuốc uống để phá thai, mà không có sự hướng dẫn của bác sĩ. Kết quả, chị T. phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch vì băng huyết.

Người mẹ băng huyết chết khi sinh con trai. Người nhà và dân làng quyết chôn sống đứa bé theo mẹ vì cho rằng đó là "cái chết xấu".

TTO - Ngày 22-8, bác sĩ Võ Thị Thu Hà, phó giám đốc Bệnh viện phụ sản tỉnh Tiền Giang, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một sản phụ băng huyết nặng sau sanh.

TT - Ngày 17-8-2014, vợ tôi là Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi, Q.8, TP.HCM) đến sinh con tại Bệnh viện An Bình (TP.HCM). Sau khi sinh xong vợ tôi bị băng huyết, nhân viên bệnh viện kêu người nhà đi mua đá về cầm máu.

TT - Lấy lại vóc dáng sau sinh là mong muốn của rất nhiều phụ nữ. Tuy nhiên nếu nôn nóng hoặc thực hiện không đúng cách có thể gây băng huyết, phỏng.

TTO - Một bé trai nặng 3,1kg mới sinh ra đời, chưa kịp có tên đã phải chịu cảnh mồ côi vì mẹ của bé là chị Lê Thị Mộng Lan (39 tuổi, ngụ ấp Vườn Xoài, Thuận Nghĩa Hòa, Thạnh Hóa, Long An) đã tử vong.

TT - Khuya 28-10-2011, tôi đưa vợ là Nguyễn Thị Mỹ Dung đến trạm y tế P.Thuận Hưng, Q.Thốt Nốt (TP Cần Thơ) để sinh con. Khoảng một giờ sau, vợ tôi sinh con trai cân nặng 3,5kg. Khi y tá kêu tôi đưa vợ ra ngoài phòng bệnh thì vợ tôi vẫn tỉnh táo, nhưng sau đó được 15 phút thì vợ tôi bắt đầu đau bụng, ra máu.
