Bằng Giang
TTO - Báo chí Việt Nam từ cái buổi tờ Gia Định báo được hoài thai và khai sinh ở Sài Gòn năm 1865 đã trải qua nhiều bước thăng trầm biến động, mà mỗi thời mang trong mình những 'nỗi niềm' riêng.

TTO - Một thanh niên Nepal trầm tư bên ô cửa sổ khi ánh nắng chiếu xiên xiên trên bức tường gạch trần đặc trưng của đô thị cổ Bhaktapur (Nepal).

TTO - Chúng tôi dừng chân ghé chơi nhà một người Mông nằm trên đèo Pha Đin (địa phận huyện Thuận Châu, Sơn La). Hai cô bé con ngượng ngùng e thẹn khi thấy khách lạ chụp ảnh.

TTO - Tôi ghé căn nhà một người Mông ở Sà Phìn, Đồng Văn (Hà Giang) vào đúng ngày sinh nhật của gia chủ. Anh đang ngồi uống rượu ăn thắng cố cùng hành xóm và vui vẻ giới thiệu hôm nay mừng ngày sinh của mình.

TTO - Sống động và rộn ràng, mộc mạc và thân thiện, đó là tất cả những gì tôi đã lưu giữ lại trong ký ức với... món đậu phụ khi có dịp đi qua Phố Cáo (Đồng Văn, Hà Giang) vào đúng dịp chàng trai Mông cưới vợ, cũng là lúc đứa con đầu lòng được 1 tháng tuổi.

TTO - Mùa nước lên trên dòng sông Hậu, đoạn chảy qua Châu Đốc (An Giang), những ngôi nhà nổi lao xao trên sóng nước. Những cánh bèo trôi dập dềnh trong chiều muộn.

TTO - Búng Bình Thiên (An Giang) buổi trưa trời nắng nhẹ. Bên bến nước dập dềnh lục bình người thợ hớt tóc dạo đang chăm chú cắt tóc cho khách hàng của mình.

TTO - Chúng tôi gặp cô bé người Mông với nụ cười hồn nhiên tươi tắn đang lúi húi buộc đám củi khô lên chiếc xe cải tiến để về nhà ở ngã ba Phố Cáo (Đồng Văn, Hà Giang) trong một chiều tháng mười nhạt nắng.

TTO - Tôi đứng trên bờ, bắc tay làm loa gọi: “Đò ơi!”... Tiếng một người thanh niên trả lời trong sóng nước Bạch Long Vĩ dập dồn. Và một con thuyền nhỏ tách khỏi đám thuyền đang đậu túm tụm trên mặt nước, chèo hướng vào bờ.

TTO - * Nhóm chúng tôi ở ngã 3 Dầu Giây (Đồng Nai), muốn đi phượt bằng xe máy đến rừng tràm Trà Sư và một số địa điểm khác ở An Giang trong khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm. Vì mới đi lần đầu nên mong các bạn đi trước tư vấn cách đi lại, một số điểm đến nổi tiếng, ăn uống, nghỉ ngơi và các kinh nghiệm cần thiết khác.

TTO - * Tôi và gia đình (2 người lớn, 2 trẻ em 9 tuổi và 6 tuổi) dự định đi du lịch tự túc Nha Trang, sau đó tiếp tục lên Đà Lạt. Tôi ở Hưng Yên và muốn đi 5 ngày 4 đêm. Rất mong tòa soạn tư vấn nên đi như thế nào để tiện lợi và đỡ tốn kém hơn? Các lưu ý cần thiết cho việc đi lại, ăn ở.
