11/01/2021 10:49 GMT+7
Trở lại chủ đề

Băng giá phủ trắng, bộ đội biên phòng căng mình tuần tra biên giới

HÀ THANH - MINH PHƯỢNG
HÀ THANH - MINH PHƯỢNG

TTO - Rét cắt da, cắt thịt, băng giá phủ trắng các sườn đồi núi miền biên giới, các chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái (Hà Giang) ngày đêm bám biên tuần tra đường biên, mốc biên giới để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép.

Chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái (Hà Giang) tuần tra đường biên khi băng giá phủ trắng núi đồi - Video: Đồn biên phòng Xín Cái cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 11-1, thiếu tá Mua Mí Cáy, chính trị viên đồn biên phòng Xín Cái, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, cho biết những ngày qua, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiệt độ có hôm xuống 0 độ C, đặc biệt có những ngày băng giá phủ kín núi, đồi vùng biên.

Tuy rét "cắt da, cắt thịt", toàn bộ các chiến sĩ của đồn vẫn trực chiến, tuần tra 24/24h dọc tuyến đường biên, mốc biên giới để ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép. Các chốt trực của đơn vị đều tăng cường sưởi lửa, áo ấm. 

Thiếu tá Cáy cho biết hôm nay 11-1, băng tuyết đã tan nhưng nhiệt độ xuống thấp hơn, kèm theo gió to giật mạnh, gây khó khăn trong quá trình tuần tra.

Để khắc phục khó khăn do thời tiết giá rét, làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới, phòng chống dịch, nhiều đồn biên phòng ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã gia cố lại hệ thống cửa doanh trại của đơn vị bằng tấm kính, chống sương giá cũng như chống mưa hắt vào phòng. Nhiều đồn, trạm biên phòng còn trang bị máy sấy quần áo cho cán bộ, chiến sĩ.

Băng giá phủ trắng, bộ đội biên phòng căng mình tuần tra biên giới - Ảnh 2.

Các chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái tuần tra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, băng giá phủ trắng - Ảnh: Đồn biên phòng Xín Cái

Băng giá phủ trắng, bộ đội biên phòng căng mình tuần tra biên giới - Ảnh 3.

Nhiều công dân xuất nhập cảnh trái phép qua địa bàn do đồn biên phòng Xín Cái quản lý nên công việc trực chiến càng trở nên vất vả hơn - Ảnh: Đồn biên phòng Xín Cái

Băng giá phủ trắng, bộ đội biên phòng căng mình tuần tra biên giới - Ảnh 4.

Các chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái tuần tra tại cột mốc 464 - Ảnh: Đồn biên phòng Xín Cái

Băng giá phủ trắng, bộ đội biên phòng căng mình tuần tra biên giới - Ảnh 5.

Các chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái tuần tra giữa "rừng băng" - Ảnh: Đồn biên phòng Xín Cái

Băng giá phủ trắng, bộ đội biên phòng căng mình tuần tra biên giới - Ảnh 6.

Chiến sĩ đồn biên phòng Xín Cái chào cột mốc biên cương - Ảnh: Đồn biên phòng Xín Cái

Trực chiến nơi biên ải lạnh buốt dưới 0 độ C

TTO - Đêm biên ải sương mù đặc quánh, nhiệt độ xuống sâu có thời điểm dưới 0 độ C. Đêm nay đã là hơn 300 ngày đêm những người lính biên phòng đồn Xín Cái, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang ngăn dịch từ biên giới.

HÀ THANH - MINH PHƯỢNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar