03/06/2018 08:16 GMT+7
Trở lại chủ đề

Bản quyền truyền hình: Đi Lào, Campuchia xem World Cup!

HUY THỌ
HUY THỌ

TTO - Chưa bao giờ câu chuyện bản quyền truyền hình World Cup lại nóng như năm nay. Dĩ nhiên, chỉ đối với người Việt Nam mê bóng đá!

Bản quyền truyền hình: Đi Lào, Campuchia xem World Cup! - Ảnh 1.

Bản tin về bản quyền truyền hình trên Fox Sports tiếng Việt - Ảnh chụp màn hình

Nếu vài chục năm trước khi đất nước chưa mở cửa, chúng ta an phận với việc nửa đêm thức dậy ngồi ngóng xem đài truyền hình có "chôm" được sóng của thiên hạ hay không, thì chuyện không xem được World Cup là bình thường. 

Nhưng kể từ năm 2006, khi Việt Nam đã bỏ 2 triệu USD để mua bản quyền truyền hình World Cup, chuyện xem trực tiếp các trận đấu của sự kiện này là điều mặc nhiên với người Việt. 

Đúng vậy, đến World Cup 2010 thì người Việt chi 2,7 triệu USD để xem bóng đá; và con số này tăng lên đến 7 triệu USD tại World Cup 2014. 

Và con số này năm nay, theo tin hậu trường thì phía bán rao 15 triệu USD, nhưng VTV đang cố đàm phán còn 8 triệu USD với một sự tự tin kiểu: để đến chợ chiều thì cá cũng phải bán thôi, vì không bán cho mình thì bán cho ai? Không bán thì cá ươn thôi!

Nhân đây cũng xin nhắc lại với mọi người một điều, tiền này chả dính dáng gì đến ngân sách cả. Vì vậy, xin đừng bao giờ nói là "Thôi, đắt quá, đừng xem nữa, để tiền đó chăm lo cho người nghèo, xây trường học, bệnh viện…"!

Chuyện bản quyền truyền hình World Cup là một câu chuyện kinh doanh thuần túy. Chúng ta - những người mê bóng đá, đã góp tiền để mua chứ không ai khác. Chính cái phí thuê bao hằng tháng, công xem quảng cáo của chúng ta đã giúp nhà đài có tiền mua bản quyền. Thậm chí nhà đài còn có lãi to nếu họ biết cách kinh doanh.

Bản quyền truyền hình: Đi Lào, Campuchia xem World Cup! - Ảnh 2.

Bản tin ngày 2-6 của Fox Sports tiếng Việt nêu rõ Việt Nam là nước còn lại chưa có bản quyền World Cup 2018 - Ảnh chụp màn hình

Trở lại với vụ bản quyền truyền hình World Cup 2018, cách đây 4 ngày, một vài trang báo mạng đưa tin như reo: Việt Nam đã có bản quyền! Tìm hiểu kỹ thì hóa ra có một facebooker ba chớp ba nháng đọc trên trang web của Công ty Infront Sports & Media - đơn vị nắm bản quyền truyền hình World Cup 2018 khu vực châu Á Thái Bình dương- đăng một cái danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ mà họ nắm bản quyền. 

Nhưng vì thấy có cái tên Việt Nam ở đó, nên vội vã nghĩ rằng đây là danh sách các nước đã chính thức có bản quyền! Vị facebooker này là một nhân vật rất giỏi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, biết ngoại ngữ, nhưng sao lại mắc lỗi sơ đẳng như vậy? Thông cảm thôi, anh ấy cũng như bao người hâm mộ khác ở Việt Nam, sốt ruột quá rồi mà!

Rồi nhiều nguồn tin hậu trường khác cũng cho rằng VTV đã mua được bản quyền rồi, nhưng chả hiểu sao "vua" nhà đài ở Việt Nam lại chưa công bố? 

Cái chuyện này thật sự rất nóng. Nóng không chỉ với người hâm mộ, mà nóng với vô vàn đơn vị kinh tế. 

Đơn giản bởi World Cup là mùa vui vẻ với cả chục triệu dân Việt, đồng nghĩa với mùa làm ăn của nhiều nhãn hàng. Các chiến dịch quảng cáo đã được chuẩn bị, các mặt hàng "ăn theo" World Cup đã nằm sẵn trong kho, các hợp đồng đã được soạn sẵn…

Tất cả đều ngóng chờ thông tin từ VTV… Vậy mà vẫn im lặng như tờ nên tất cả đều sốt là phải.

Và rồi tối 2-6, một bản tin từ Fox Sports được viết bởi nhà báo Tyler Dang đã khẳng định Việt Nam là quốc gia cuối cùng chưa có bản quyền truyền hình World Cup 2018! 

Bản tin đã dẫn nguồn từ một công bố của FIFA về vấn đề bản quyền truyền hình World Cup năm nay, theo đó, FIFA lên danh sách có tất cả 219 quốc gia, vùng lãnh thổ được nhắm để bán bản quyền, và tính đến ngày 2-6-2018 tất cả đều đã có bản quyền - kèm theo tên cả đơn vị đã mua - trừ Việt Nam!

Ngày hôm nay, dù là chủ nhật, nhưng có lẽ tất cả từ người hâm mộ đến các đơn vị kinh tế đều sẽ nháo nhào với thông tin này.

Tôi cẩn thận ngồi xem hết danh sách 218 quốc gia, vùng lãnh thổ đã có bản quyền truyền hình World Cup 2018. 

Trong đó, hai người láng giềng sát chúng ta là Lào và Campuchia đều đã có bản quyền. Cụ thể, đơn vị mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 cho Lào là TVLAO CO.LTD và Campuchia là CBS-Cambodia Broadcast Network System.

Tính tôi vốn lạc quan nên nghĩ vậy: Hay VTV làm như ngày xưa, thời còn đóng cửa ấy, "lấy" sóng từ hai bạn Lào và Campuchia cho khỏe? Còn không, người hâm mộ chúng ta " tự cứu mình" bằng cách sang Lào, Campuchia xem World Cup 2018. Vừa du lịch hè vừa xem World Cup, tiện quá thôi!!!

TTO - Đài truyền hình VN (VTV) cho biết sắp đạt được thỏa thuận mua bản quyền truyền hình World Cup 2018 với giá khoảng 7-8 triệu USD và được phát trên toàn bộ hệ thống của VTV. Tại Đông Nam Á, chỉ còn Việt Nam chưa mua được bản quyền.


Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chung kết FIFA Club World Cup (2h): Chelsea đấu PSG

Mời bạn đọc theo dõi trực tuyến trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và Paris Saint-Germain (PSG), bắt đầu lúc 2h ngày 14-7.

Chung kết FIFA Club World Cup (2h): Chelsea đấu PSG

CLB Becamex Bình Dương đề nghị VFF cho đổi tên

Trước thềm mùa giải 2025-2026, CLB Becamex Bình Dương xin Liên đoàn Bóng đá Việt Nam được đổi tên thành CLB Becamex TP.HCM sau khi có chính sách sáp nhập địa phương.

CLB Becamex Bình Dương đề nghị VFF cho đổi tên

Thắng Cảnh sát Thái Lan, Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết giải Đông Nam Á

Chiến thắng 2-1 trước Cảnh sát Thái Lan giúp đội Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước Đông Nam Á 2025.

Thắng Cảnh sát Thái Lan, Công an nhân dân Việt Nam II vào chung kết giải Đông Nam Á

Ronaldo khen Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'

Trong một sự kiện thuộc FIFA Club World Cup 2025, huyền thoại Ronaldo khen ngợi Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'.

Ronaldo khen Messi 'hay hơn phần còn lại của làng bóng đá'

Trung Quốc đau đớn vì 'chứng sợ Nhật, Hàn'

"Kong Han Zheng" và "Kong Ri Zheng" trở thành 2 cụm từ được truyền thông Trung Quốc nhắc đến rất nhiều những ngày qua, nói về sự sợ hãi của đội tuyển bóng đá quốc gia mỗi khi chạm trán Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trung Quốc đau đớn vì 'chứng sợ Nhật, Hàn'

Lại thua trận, bóng chuyền nữ Thái Lan chuẩn bị về lại 'ao làng'

Những kết quả bất lợi liên tiếp đã đẩy tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan xuống bét bảng Giải bóng chuyền FIVB Nations League (VNL) mùa giải 2025.

Lại thua trận, bóng chuyền nữ Thái Lan chuẩn bị về lại 'ao làng'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar