13/06/2012 12:36 GMT+7

Bài học từ "tam sư"

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Những người quen ở Anh cũng như báo chí nước này cho biết chưa có kỳ Euro nào xìu như năm nay tại Anh. CĐV Anh xưa nay nổi tiếng là máu lửa mỗi khi đội nhà xuất quân dự Euro hoặc World Cup.

Phóng to
Thủ môn Joe Hart của tuyển Anh - Ảnh: Getty Images

Vậy mà kỳ này vé dành cho phía Anh xem trận chiến (hơn một trận đấu) với láng giềng Pháp lại bán không hết (kết quả hai đội hòa nhau 1-1).

Nhiều người Anh bảo ở nhà xem qua tivi cho nó lành! Mấy giải lớn trước đây, rất nhiều chương trình khuyến mãi ăn theo tuyển Anh cũng được các doanh nghiệp rầm rộ phát triển. Nay mọi chuyện lại lặng lờ như dòng sông Thames.

Có người bảo người Anh xìu với Euro vì kinh tế suy thoái. Điều đó cũng có một phần. Nhưng điều cơ bản nhất, như cộng tác viên Giáng Uyên của Tuổi Trẻ từ London cho biết chủ yếu là họ mất niềm tin.

Hiệp hội Bóng đá Anh luôn tự hào mình đã tổ chức được giải bóng đá vô địch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới thể hiện qua số người xem trên truyền hình. Nhưng nghiệt một nỗi Giải ngoại hạng với đội tuyển Anh là hai chiều ngược nhau. Đã rất nhiều năm tuyển Anh luôn làm CĐV thất vọng. Cứ trước giải thì tràn trề hi vọng nhưng vào cuộc mới thấy “tam sư” (ba con sư tử - biểu tượng in trên ngực áo tuyển Anh) hóa thành “tam thử” (ba con chuột)!

Lần gây thất vọng lớn nhất còn quá mới là ở World Cup 2010. Tuyển Anh rầm rộ kéo nhau đến Nam Phi với tràn đầy hi vọng làm nên chuyện lớn. Nhưng họ đã bị tuyển Đức làm nhục khi bốn lần vào lưới nhặt bóng dù Bundesliga đứng sau Premier League xa lắc! Đã vậy, sau trận thua, một số hình ảnh trong phòng thay đồ tuyển Anh đã bị rò rỉ cho thiên hạ biết rằng các tuyển thủ chẳng buồn một tí nào. Trong khi CĐV đang sụt sùi sầu thảm thì họ cười vui như tết, hút xì gà nhả khói như sương mù nước Anh trong phòng thay đồ sau trận thua Đức!

Dù lò lửa yêu tuyển Anh có nóng như lò bát quái, nhưng tạt nước lạnh kiểu ấy mãi thì nó nguội là lẽ tất nhiên. Chưa kể người ta đã bắt đầu đặt vấn đề về chuyện Premier League tràn ngập ngôi sao nước ngoài khiến cầu thủ trẻ Anh không có cơ hội ngóc đầu (chuyện này nghe giống nước mình).

Câu chuyện của bóng đá Anh là bài học lớn cho cuộc đời: đừng đùa giỡn tình yêu của người dân. Họ đã mất niềm tin thì thật khó lòng...

HUY THỌ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar