bác sĩ ném xác
TT - Sau vụ “bác sĩ ném xác bệnh nhân xuống sông” chấn động, mọi người mới nhìn lại thì ra đang có khá nhiều cơ sở “tân trang” sắc đẹp không giấy phép hoặc hành nghề không đúng giấy phép.

TTO - Chiều nay 25-10, các thợ lặn chuyên nghiệp tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Huyền dưới chân cầu Thanh Trì. Ông Doãn Quốc Hưng - phụ trách đội thợ lặn cho hay nước sông Hồng chảy xiết, diện tích quá rộng, việc tìm kiếm vẫn rất khó khăn.

TTO - Sáng nay 25-10, hơn 10 thợ lặn chuyên nghiệp có mặt tại khu vực dưới chân cầu Thanh Trì (Hà Nội) để tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền - bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông để phi tang.

TT - Phiên thảo luận tổ sáng 24-10. Giờ giải lao tại đoàn TP.HCM. Rất đông phóng viên vây lấy Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tất cả chỉ nhận được những cái lắc đầu và xua tay từ chối của người lẽ ra phải chủ động lên tiếng với báo chí.

TT - Ngày 24-10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh thành, đề nghị phối hợp chỉ đạo Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra toàn diện các cơ sở hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ về việc thực hiện quy chế chuyên môn kỹ thuật, trong cấp cứu, chẩn đoán, kê đơn thuốc, trong thực hiện phẫu thuật và can thiệp ngoại khoa, về chứng chỉ và điều kiện hành nghề.

TTO - 20g30 tối 24-10, hơn 20 người của Công an Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai và người nhà chị chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân vụ bác sĩ phi tang xác khách hàng căng thẳng trên bờ cát dưới chân cầu Thanh Trì, trên sông Hồng.

TT - Một câu hỏi được rất nhiều người đặt ra trong hai ngày vừa qua, sau khi vụ án gây rúng động dư luận “bác sĩ hành nghề trái phép phi tang xác bệnh nhân”: trách nhiệm vụ việc này thuộc về ai?

TTO - Vụ việc bác sĩ thẩm mỹ vứt xác khách hàng xuống sông đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong lòng bạn đọc. Giữa rất nhiều email lên án hành động phi nhân tính này, là một lá thư của một bác sĩ: mong tha lỗi cho những người làm ngành y.
