21/11/2020 18:25 GMT+7

Bà ve chai ở Hóc Môn: "Thấy dây chuyền, cà rá, tui tìm người trả lại vì đâu phải của mình'

NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

TTO - "Thấy số vàng trong bịch nilông, tui liền nói với con dâu tìm người để trả lại vì đây không phải vàng của mình" - chị Nguyễn Thị Khải (48 tuổi, nhà ở huyện Hóc Môn, TP.HCM) nói.

Bà ve chai ở Hóc Môn: Thấy dây chuyền, cà rá, tui tìm người trả lại vì đâu phải của mình - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Khải mưu sinh với công việc mua ve chai dạo vào ngày 21-11 - Ảnh: HỮU DUYÊN

Ngày 21-11, chị Nguyễn Thị Khải (48 tuổi, nhà ở ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM) vẫn nhớ như in thời điểm nhặt được túi nilon chứa khoảng 1,4 cây vàng trong bịch rác. 

Chị Khải kể chị mưu sinh với công việc mua ve chai dạo. Như thường lệ, sáng 16-11 chị chạy xe đạp đi mua ve chai tại nhà người dân trên đường Đông Thạnh 8-1 (thuộc ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). Lúc này, chị Khải thấy gần đó có một bịch rác, chị đã nhặt lấy túi nilông để đựng ve chai mình vừa mua. Không hề hay biết túi nilông trên có chứa vàng, chị đem tất cả số ve chai mua được về để tại mé sông gần nhà. Đến tối cùng ngày, chị Khải nghe thông tin có người mất vàng và đang đi tìm. 

Sáng hôm sau, chị ra bờ sông kiểm tra lại trong các túi nilông đang phơi thì phát hiện bên trong có hai dây chuyền và nhiều nhẫn vàng. "Thấy số vàng trong túi nnilông, tui liền nói với con dâu tìm người để trả lại vì đây không phải vàng của mình"  - chị Khải nói. Ngay trong ngày, chị Khải đã trả số vàng trên cho chị Trương Thị Thuận.

Theo chị Trương Thị Thuận, số vàng chị nhận lại từ chị Khải tương đương khoảng 1,4 cây vàng 24K. Trong lúc chị đi vắng, chồng của chị trong lúc dọn dẹp tủ thì vô tình gom cả bịch nilông màu đen chứa số vàng trên bỏ vào bịch rác, sau đó chị Thuận đem bịch rác trên để phía trước nhà mà không hay biết gì.

"Tôi cứ nghĩ là mất số vàng trên rồi, khi nhận lại tôi mừng lắm. Gặp được người tốt, tôi cảm động vô cùng, mấy chị em đều khóc", chị Thuận chia sẻ.


Bà ve chai ở Hóc Môn: Thấy dây chuyền, cà rá, tui tìm người trả lại vì đâu phải của mình - Ảnh 2.

Chị Trương Thị Thuận (trái) ngồi bên cạnh chị Nguyễn Thị Khải. Chị Thuận cho hay đã tặng chị Nguyễn Thị Khải một gói bảo hiểm khám bệnh như lời cảm ơn - Ảnh: HỮU DUYÊN

Bà ve chai ở Hóc Môn: Thấy dây chuyền, cà rá, tui tìm người trả lại vì đâu phải của mình - Ảnh 3.

Số vàng chị Nguyễn Thị Khải trả lại cho chị Trương Thị Thuận - Ảnh: Người dân cung cấp

NGỌC KHẢI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mỏ Đại Hùng: Từ dự án chuyển giao 1 USD đến khả năng làm chủ biển sâu của người Việt

Có thời điểm tưởng chừng phải dừng khai thác, nhưng hơn hai thập kỷ, dự án mỏ Đại Hùng pha 3 đã trở thành công trình biểu tượng ngành dầu khí.

Mỏ Đại Hùng: Từ dự án chuyển giao 1 USD đến khả năng làm chủ biển sâu của người Việt

Một bữa ăn bán trú phải đóng thuế 2 lần?

Nhiều trường công lập ở Quảng Bình phản ứng vì bị tính thuế giá trị gia tăng đến 2 lần cho mỗi bữa ăn bán trú của học sinh. Cơ quan thuế cũng đã lên tiếng.

Một bữa ăn bán trú phải đóng thuế 2 lần?

Bảo hiểm PJICO đột ngột cho nhiều 'sếp lớn' thôi chức

PJICO - hãng bảo hiểm top đầu khối phi nhân thọ, xem việc bán bảo hiểm xe cơ giới là 'nghiệp vụ xương sống', vừa có sự thay đổi lớn trong dàn nhân sự cấp cao.

Bảo hiểm PJICO đột ngột cho nhiều 'sếp lớn' thôi chức

Điểm mốc cơ sở A6 trên đảo Hòn Hải đã được tôn tạo khang trang

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức khánh thành công trình tôn tạo Điểm cơ sở A6.

Điểm mốc cơ sở A6 trên đảo Hòn Hải đã được tôn tạo khang trang

Công an lên tiếng về thông tin bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao ở Trà Ôn, Vĩnh Long

Những ngày qua trên mạng xã hội TikTok xuất hiện đoạn video với nội dung bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao có liên quan đến vụ án người đàn ông dùng súng tự chế bắn người khác rồi tự sát xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn.

Công an lên tiếng về thông tin bắt khẩn cấp một cán bộ cấp cao ở Trà Ôn, Vĩnh Long

Người đàn ông không mặc quần áo leo lên cần cẩu công trình cao hàng chục mét ở Bình Dương

Người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất ổn, không mặc quần áo leo lên cần cẩu công trình cao hàng chục mét ở Bình Dương.

Người đàn ông không mặc quần áo leo lên cần cẩu công trình cao hàng chục mét ở Bình Dương
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar