Bà Tưng
TTO - Mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh Lệ Rơi trong bộ đồng phục công nhân cùng tờ đơn xin việc làm. Bà Tưng lặng lẽ đi bán mỹ phẩm. "Bản sao Sơn Tùng" rời showbiz lại TP.HCM về Đà Nẵng làm ăn...

TTO - Từ một người vô danh, có cô gái đã khiến dư luận "dậy sóng" chỉ bởi những hình ảnh, từ ngữ thô tục. Đó không phải là trường hợp hiếm hoi.

TTO - Các nhà tâm lý học đánh giá về hiện tượng những người trẻ tuổi sẵn sàng phô cơ thể mình lên mạng để mua sự chú ý của người khác?

TTO - Những chàng trai, cô gái đã và đang sẵn sàng phô tất cả hình ảnh của cơ thể, buông những lời lẽ thô tục lên mạng đang nghĩ gì, muốn gì ?

TT - Ngày 16-10, Sở GD-ĐT Hải Phòng cho biết vừa có tổng kết kết quả làm bài thi văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và tổ chức rút kinh nghiệm trong việc đưa những phát ngôn gây “sốc” của hai cô gái trẻ Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) và người mẫu Ngọc Trinh vào đề thi.

TT - Đọc bài viết ““Bà Tưng”, Ngọc Trinh vào đề thi: Có vẻ nằm ngoài nhận thức phổ thông của HS” trên Tuổi Trẻ ngày 10-10-2013 của tác giả Thân Nguyễn Luận, tôi không tán thành một số nhận định. Nay xin được trao đổi.

TT - Trong đề thi tốt nghiệp THPT môn văn năm 2013, Bộ Giáo dục và đào tạo đã đưa ra một câu hỏi tương đối mở.

TT - Những câu nói “không tiền cạp đất mà ăn”, “tôi mơ ước có nhiều đại gia” của người mẫu Ngọc Trinh và Lê Thị Huyền Anh (biệt danh “Bà Tưng”) đã được đưa vào đề thi học sinh giỏi môn văn lớp 12 tại TP Hải Phòng.

TTO - Ngày 8-8, Sở VH-TT-DL các tỉnh, thành trên cả nước nhận công văn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn (kể cả trong quán bar) đối với “Bà Tưng” (Lê Thị Huyền Anh).

TTO - Đánh giá về hiện tượng những người trẻ tuổi sẵn sàng phô cơ thể mình lên mạng để mua sự chú ý của người khác, thạc sĩ tâm lý học Trang Nhung cho rằng nếu nổi tiếng bằng cách đi ngược lại truyền thống, đạo đức thì "hào quang lúc trẻ sẽ là vết ố khi trưởng thành".

TTO - Những chàng trai, cô gái đã và đang sẵn sàng phô tất cả hình ảnh của cơ thể, buông những lời lẽ thô tục lên mạng đang nghĩ gì, muốn gì và đón nhận sự phản ứng của dư luận ra sao? Chúng tôi đã gặp một trong số những người đó...
