29/03/2024 09:12 GMT+7

Ba người bà du lịch gây sốt: Còn tiếc vì chưa lặn ngắm san hô

Mới đây, hình ảnh ba người bà tóc bạc trắng, quàng khăn đi du lịch Phú Quốc được dân tình chia sẻ khắp cõi mạng.

Dù tuổi đã cao nhưng các bà vẫn mê đắm chuyến du lịch - Ảnh: NVCC

Dù tuổi đã cao nhưng các bà vẫn mê đắm chuyến du lịch - Ảnh: NVCC

Hài hước nhất là đoạn giới thiệu: "Chúng ta về sau phải cỡ này nhé mấy bạn thân" do chính chủ viết khiến mọi người phát cuồng, liên tục tag bạn bè mình vào, khen ngợi: "Gừng càng già càng slay", "Sau về già chúng ta phải giống các bà nha mấy ní ơi"…

Người đăng ảnh là diễn viên Quỳnh Lương (phim Đừng làm mẹ cáu, Gara hạnh phúc)… Cô bật mí với Tuổi Trẻ Online, ba người bà trong ảnh không chỉ là bạn thân mà còn là chị em. 

Cô là tác giả bộ ảnh kiêm "nhà tài trợ" chuyến đi. Nhân vật chính là bà ngoại của cô, sinh năm 1923, tức là năm nay 101 tuổi. Kế bên là em gái của bà ngoại tròn 80 tuổi và bà em dâu 75 tuổi.

Các cháu ơi, đi hòn Móng Tay chơi với bà không nào? - Ảnh: NVCC

Các cháu ơi, đi hòn Móng Tay chơi với bà không nào? - Ảnh: NVCC

Đây là chuyến đi chơi đầu tiên của các bà cùng nhau. Nữ diễn viên chọn Phú Quốc là nơi ghi dấu tình chị em đáng yêu này. Cô mua vé để các bà ngồi máy bay hạng thương gia, đi hòn Móng Tay, chụp ảnh lưu niệm…

"Chuyến đi này nhà mình đi 9 người từ Hà Nội vào. Tới Phú Quốc thì chung 4 người nữa. Mình chỉ thăm hòn đảo và mấy khu du lịch. Còn các bà thì đi nhiều, đi hết cả nhà tù, đền chùa. Đến mức mình quay lại làm việc mà mấy bà vẫn thích dạo chơi. Còn khi mình ở Phú Quốc cả một tuần, các bà hăm hở đi hết cả tuần, từ sáng đến tối", Quỳnh Lương chia sẻ.

Các bà chụp ảnh lưu niệm ở mọi lúc mọi nơi - Ảnh: NVCC

Các bà chụp ảnh lưu niệm ở mọi lúc mọi nơi - Ảnh: NVCC

Nữ diễn viên nhớ nhất chi tiết đi ca nô cùng gia đình. Trong ba bà cụ, người duy nhất không say sóng là ngoại cô. Lúc đầu khi từ ca nô bước lên, mọi người đều hỗ trợ đỡ ba bà, nhưng bà ngoại khoát tay bảo không cần đỡ, bà muốn tự lên bờ.

Ngoài ra, bà cũng muốn ra biển lặn ngắm san hô, nhưng không ai dám cho đi nên bà ngồi trên bờ tiếc nuối, buồn bã.

Năm nào bà ngoại "chất chơi" cũng có một chuyến đi chơi dài. "Bà thích đi chơi lắm. Chuyến này là các bà cụ đi chung với nhau thôi, còn lại bà sẽ đi chơi riêng nhiều hơn", cô nói.

Đưa tay đây nào, mãi bên nhau chị nhá - Ảnh: NVCC

Đưa tay đây nào, mãi bên nhau chị nhá - Ảnh: NVCC

Hội chị em đều ở quê và gặp gỡ nhau thường xuyên. Ngày nào bà ngoại Quỳnh Lương cũng vào nhà bà em dâu ăn cơm, ăn sáng.

Nữ diễn viên tiết lộ cô không ở cùng các bà nhiều nên không biết quá nhiều kỷ niệm của các bà. Cô chỉ thấy bà ngoại không có nhiều bạn bè nên thường có việc gì ba bà ngồi chơi với nhau, còn không sẽ gọi điện thoại. Còn lúc đi đâu chơi, hằng ngày bà cũng sẽ gọi điện để tám với hội chị em.

Sơ hở là họp hội chị em

Sơ hở là họp hội chị em

"Hình này mình từng đăng trước đó rồi, nhưng không rầm rộ. Gần đây mình xem lại ở điện thoại cũ thấy vui quá nên đăng lại, không ngờ được mọi người chú ý.

Nhiều người khen hình các bà mang lại năng lượng tích cực. Mình vui lắm, mong sẽ có nhiều thời gian đồng hành cùng mọi người trong gia đình hơn", Quỳnh Lương chia sẻ.

Các bà thân cỡ này, các cháu cỡ nào - Ảnh: NVCC

Các bà thân cỡ này, các cháu cỡ nào - Ảnh: NVCC

Là người yêu gia đình, luôn muốn hướng về gia đình, Quỳnh Lương muốn làm được thật nhiều điều tốt đẹp cho người thân. Cô đăng tải lên mạng như một kỷ niệm dễ thương mà cô đã làm được cho gia đình, qua đó tạo ra niềm động lực cho các bạn trẻ khác mau mau dẫn ông bà của mình đi chơi.

Cô nhắn gửi: "Mọi người hay khen Quỳnh Lương đẹp, nhưng đâu biết Quỳnh thừa hưởng từ bà ngoại phải không? Cháu lớn khôn rồi, nhiệm vụ của bà là an hưởng tuổi già".

Không chỉ thế, nữ diễn viên còn vừa làm luôn một chiếc clip khoe quá trình đi chơi của các bà để chia sẻ cho cộng đồng mạng. Trong clip, cụ nào cũng tươi như hoa, đi chơi tung tăng. Cô còn tiết lộ bà ngoại vừa được mọi người làm lễ mừng thọ tuổi mới.

Quỳnh Lương bên bà ngoại - Ảnh: NVCC

Quỳnh Lương bên bà ngoại - Ảnh: NVCC

Không chỉ khen các bà đẹp lão, cư dân mạng còn khen ngợi cô cháu gái hiếu thảo đã đưa bà ngoại và hội chị em của bà tung tăng khắp nơi. Mọi người mong muốn Quỳnh Lương đăng thật nhiều bộ ảnh mới để khoe chuyến đi thú vị khác của các bà.

Tôi U40, bà nội vẫn chúc ăn ngon, học giỏi, nghe lời ba mẹ

Những mảnh ký ức còn sót lại trong trí nhớ của một bà cụ hơn 90 tuổi, tôi vẫn chỉ là một cô bé lẽo đẽo theo bà đi chợ, đòi mua cái nọ cái kia, mãi mãi không muốn lớn lên.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar