05/02/2024 20:36 GMT+7
Trở lại chủ đề

Ba kể con nghe về những người lính mũ nồi xanh đón Tết ở nơi xa xôi

Giây phút trùng phùng trên sóng trực tuyến, ánh mắt người lính 'mũ nồi xanh' lấp lánh hạnh phúc vì được gặp vợ và các con. Tết này anh cùng đồng đội sẽ đón Tết xa nhà, nhưng trái tim những người lính luôn hướng về quê hương…

Chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 - Ảnh: HÀ THANH

Chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 - Ảnh: HÀ THANH

Chiều 5-2 (tức 26 Tết), Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình kết nối trực tuyến với lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Giây phút trùng phùng xúc động trên sóng trực tuyến

Với chủ đề "Hành trình vì hòa bình", chương trình đã kết nối trực tuyến với các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam tại các điểm cầu: Hà Nội, TP.HCM, phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), phái bộ UNMISS (Nam Sudan), phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) và giao lưu với điểm cầu New York (trụ sở Liên Hiệp Quốc).

Những ngày giáp Tết, khoảng cách xa xôi như gần lại khi mọi người cùng tụ họp nhau lại, cùng nhau chia sẻ, chuyện trò với những lính "mũ nồi xanh" Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại châu Phi - cách xa Tổ quốc hàng ngàn cây số.

Vợ và các con của thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đức Vinh kết nối tại chương trình - Ảnh: HÀ THANH

Vợ và các con của thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đức Vinh kết nối tại chương trình - Ảnh: HÀ THANH

Đó là giọt nước mắt hạnh phúc trong "giây phút trùng phùng" trên sóng trực tuyến của gia đình thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đức Vinh (Đội công binh số 2) đang làm nhiệm vụ tại khu vực Abyei.

Chi Thiều Thị Kim Cúc (vợ anh Vinh) cùng hai con trai Hải Phong, Trung Hiếu không giấu được niềm nhớ thương người chồng, người cha đang làm nhiệm vụ đặc biệt là gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên sau 14 năm kết hôn, anh Vinh nhận nhiệm vụ ở một nơi xa xôi như vậy.

Là vợ của một người lính, chị Cúc - người phụ nữ với thân hình nhỏ bé nhưng mang trong mình sức mạnh kiên cường - quả quyết rằng dù không có chồng ở cạnh nhưng Tết này, chị hứa sẽ thay anh làm tốt nhiệm vụ chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác.

Hai con của anh Vinh dù được bố dặn dò "phải kiên cường", nhưng giây phút nhìn thấy bố, đôi mắt của các em "lại chẳng nghe lời" vì chất chứa nỗi nhớ thương.

"Bố hãy vững tin an tâm công tác tại châu Phi. Con sẽ luôn chăm ngoan học giỏi, cùng mẹ và các em là hậu phương vững chắc để bố an tâm công tác" - Phong, con trai của anh Vinh, hứa với bố.

Từ đầu cầu Abyei, anh Vinh gửi lời chào thân thương đến ba mẹ con, đồng thời nhắn gửi đến vợ và các con hãy luôn luôn là hậu phương vững chắc để anh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao phó để trở về an toàn với gia đình.

Tiết mục đặc biệt Em như chim bồ câu trắng qua phần thể hiện của hai em nhỏ là con của liệt sĩ Đỗ Anh - sĩ quan hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi - Ảnh: HÀ THANH

Tiết mục đặc biệt Em như chim bồ câu trắng qua phần thể hiện của hai em nhỏ là con của liệt sĩ Đỗ Anh - sĩ quan hy sinh khi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi - Ảnh: HÀ THANH

Vui Tết, hoàn thành tốt nhiệm vụ

Từ Nam Sudan, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc - giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 - cho biết năm nay 100% cán bộ, chiến sĩ "mũ nồi xanh" của bệnh viện đều đón Tết tại đơn vị.

Có nhiều cán bộ sẽ đón cái Tết đầu tiên xa nhà, xa Tổ quốc, do đó bệnh viện đã tổ chức cho các anh em cùng đón một cái Tết đầm ấm, ý nghĩa nhất với đầy đủ hoa mai, hoa đào, câu đối đỏ và đặc biệt là mang hương vị Tết ở quê nhà sang Nam Sudan.

Tại chương trình, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tổ trưởng tổ công tác liên ngành, trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc) đã dành thời gian thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại các phái bộ.

Được xem những thước phim, hình ảnh và lắng nghe câu chuyện của cán bộ, chiến sĩ ở các phái bộ, thượng tướng bày tỏ sự xúc động và tự hào với lực lượng "mũ nồi xanh" của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam - Ảnh: HÀ THANH

Ông cũng gửi lời chúc đến những người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam đón một mùa xuân ở xa Tổ quốc "nhưng lúc nào cũng gần gũi, nồng ấm và mang hương vị của quê hương".

Đồng thời thượng tướng cũng dặn dò các cán bộ, chiến sĩ vui Tết nhưng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho các lực lượng đóng quân tại phái bộ trước những xung đột, bất ổn vẫn đang diễn ra ở châu Phi.

Cùng với đó sau dịp Tết Nguyên đán, ông mong muốn lực lượng "mũ nồi xanh" Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều mô hình sáng tạo giúp ích cho bà con địa bàn và nhất là các em học sinh châu Phi được đến trường học tập.

Bộ trưởng Giáo dục khu vực Abyei - ông Nyinkwany Aguer Bol chia sẻ lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại khu vực Abyei đã làm xa hơn cả sứ mệnh của mình, không chỉ làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình mà còn có những đóng góp rất cụ thể vào công việc giúp đỡ hỗ trợ nhân dân địa phương ở Abyei.

Trong suốt 10 năm, Việt Nam đã cử gần 800 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại các phái bộ và trụ sở của Liên Hiệp Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhận định đây là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong đó quân đội, công an là lực lượng tiên phong, đi đầu và đã ghi vào dấu ấn của lịch sử Việt Nam khi bước ra môi trường đa quốc gia, quốc tế.

Mũ nồi xanh Việt Nam ở Nam Sudan

TTO - Nhiệm vụ Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam là khám cho khoảng 4.000 quân nhân và chuyên gia phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Trình nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế ngay kỳ họp này

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hệ thống chính sách của Trung tâm tài chính quốc tế phải đột phá, vượt trội để thuyết phục được nhà đầu tư từ Trung Đông, Trung Quốc, ASEAN, Mỹ, châu Âu…

Thủ tướng: Trình nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế ngay kỳ họp này

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của học viện trực thuộc Tổng thống Nga

Sau bài phát biểu tại Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Nga (RANEPA), Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận danh hiệu Giáo sư danh dự và bản sao bản luận án của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của học viện trực thuộc Tổng thống Nga

Hợp tác công tư làm đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội quy mô 40.300 tỉ đồng

Sân bay Gia Bình sẽ vừa phục vụ quốc phòng, an ninh vừa khai thác dân sự, phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời xây dựng trung tâm logistics tại khu vực sân bay.

Hợp tác công tư làm đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội quy mô 40.300 tỉ đồng

Vụ bắn thần công 'lạc' vào khán giả: Do hỏa pháo hết hạn sử dụng

Loại hỏa pháo được bắn từ súng thần công ở Kỳ đài Huế hôm 3-5 được mua từ năm 2023 và hết hạn sử dụng từ lâu, dẫn đến sự cố trên.

Vụ bắn thần công 'lạc' vào khán giả: Do hỏa pháo hết hạn sử dụng

13.149 ô tô cầm cố ở F88, hé lộ thu nhập nhân viên chuỗi cầm đồ lớn nhất nước

Công ty cổ phần đầu tư F88 chuẩn bị niêm yết trên sàn UpCOM. Nhiều thông tin tài chính được chuỗi cầm đồ lớn nhất cả nước này minh bạch tại báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

13.149 ô tô cầm cố ở F88, hé lộ thu nhập nhân viên chuỗi cầm đồ lớn nhất nước

Chủ quan, tin 'mẹo dân gian', nhiều người tàn tật vì lỡ thời gian vàng trị đột quỵ

Nhiều người dù nghi ngờ mình bị đột quỵ nhưng vẫn chần chừ, chờ triệu chứng tự hết hoặc làm theo 'mẹo dân gian', dẫn đến bỏ lỡ thời gian vàng.

Chủ quan, tin 'mẹo dân gian', nhiều người tàn tật vì lỡ thời gian vàng trị đột quỵ
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar