13/04/2013 19:28 GMT+7

B Bình Dương: 0 điểm sau năm trận đấu!

M.HÀ tổng hợp
M.HÀ tổng hợp

TTO - 2/3 đội khách đều có điểm trong loạt trận đấu sớm vào chiều 13-4, trừ B Bình Dương thất bại 0-2 trên sân Pleiku.

Phóng to
Niềm vui của Hà Nội T&T sau lúc đánh bại Thanh Hóa 3-1 trên sân đối phương - Ảnh: Dương Minh
Phóng to
Gương mặt thẩn thờ của Ban huấn luyện Bình Dương sau năm trận thua liên tiếp - Ảnh: Sĩ Huyên
Phóng to
Tiền đạo Huỳnh Kesley (B Bình Dương) với pha hỏng ăn bàn trước khung thành Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh: Sĩ Huyên
Phóng to
K Kiên Giang (áo vàng) đã có được điểm đầu tiên trong mùa bóng khi hòa V Ninh Bình 2-2 - Ảnh: Nguyên Khôi

“Tư tưởng không thông, vác bi đông cũng nặng”

Trong thi đấu thể thao, sự căng cứng về mặt tâm lý thường dẫn tới tình trạng VĐV không thể có được những khoảnh khắc xử lý ngẫu hứng, thăng hoa. Đó chính là tình cảnh của cầu thủ B Bình Dương trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 5.

Bất lợi khi phải đá trên sân đối phương, nhưng B Bình Dương chứ không phải đội chủ nhà là người tạo ra hàng loạt cơ hội làm bàn trông thấy. Trong một chiều kém may mắn, bảy cơ hội ngàn vàng lần lượt trôi qua trước mũi giày của Huỳnh Kesley, Philani, Vũ Phong, Tăng Tuấn…

“Tư tưởng không thông, vác bi đông cũng nặng” - câu nói vui này vận vào tình cảnh hỏng ăn bàn của các chân sút B Bình Dương ở trận này. Càng cố gắng làm bàn, dứt điểm thì họ lại càng phung phí một cách đáng tiếc các tình huống mà đưa bóng ra ngoài còn khó hơn là đưa bóng vào lưới Hoàng Anh Gia Lai.

Không thể tin được rằng chỉ cách cầu môn không hơn một mét vậy mà Vũ Phong lại đệm hụt bóng (phút 70). Hay như tình huống ở phút 80, trong lúc thủ môn Bassey và ba hậu vệ chủ nhà trượt chân ngã dài trên sân cỏ, vậy mà Helio lại đưa bóng chệch cột dọc trước khung thành rộng mênh mông.

Một khi không chắt chiu được cơ hội làm bàn thì họ phải trả giá đắt. Phút 55 rồi 86, cặp tiền đạo lợi hại của Hoàng Anh Gia Lai là Evaldo rồi Oseni lần lượt ghi bàn vào lưới B Bình Dương bằng hai quả đánh đầu hiểm hóc, đẩy cựu vô địch quốc gia xuống đáy bảng xếp hạng với kỷ lục ngược- đá năm trận thua đủ cả năm. Và nếu tính luôn cúp quốc gia thì đó là trận thua thứ sáu!

Hà Nội T&T lội ngược dòng đẹp mắt

Đến làm khách trên “chảo lửa” Thanh Hóa, Hà Nội T&T có cuộc lội ngược dòng đẹp mắt để đánh bại chủ nhà với tỉ số 3-1, khép lại mạch trận bất bại từ đầu giải tới nay của đội bóng xứ Thanh.

18 phút sau lúc bóng lăn, Ceh đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 1-0 từ chấm phạt đền. Và phải mất đến 50 phút rượt đuổi hết sức mệt mỏi, Hà Nội T&T mới quân bình tỉ số 1-1 với pha lập công bằng cú dứt điểm hiểm hóc bên ngoài vòng cấm địa của chân sút Gonzalo.

Hai phút sau đó, hậu vệ Quốc Long làm cho những tiếng hò reo cuồng nhiệt trên sân Thanh Hóa im bặt khi kết thúc chuẩn xác làm bó tay thủ môn Vĩnh Lợi, đưa đội khách vượt lên dẫn trước 2-1. Pha bật tường khá tinh tế giữa Gonzalo và Samson loại bỏ được hàng hậu vệ Thanh Hóa để rồi Samson ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Hà Nội T&T.

K Kiên Giang có được điểm đầu tiên

Hai lần vượt lên dẫn trước với pha làm bàn của Moussa và Mai Tiến Thành thì cả hai lần V Ninh Bình đều bị chủ nhà K Kiên Giang lần lượt đòi lại với cú đúp bàn thắng của tiền đạo Felix.

Thêm một lần nữa, V Ninh Bình không thành công khi đi đá xa nhà. Trong khi đó với trận hòa đáng khen này, K Kiên Giang có được điểm đầu tiên ở mùa bóng năm nay. Nhờ vậy, đội bóng miền Tây nam bộ tạm thời nhường ngôi chót bảng lại cho cựu vô địch B Bình Dương với thành tích 0 điểm sau năm trận đấu.

M.HÀ tổng hợp

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar