![]() |
Ảnh: Internet |
![]() |
Mời quý vị cùng chia sẻ những tình cảm của những người con xa xứ. Đó “là vui, là buồn, là nhớ, là chán chường, là thương, là ghét, là hạnh phúc, là tủi thân của bao nhiêu du học sinh xa nhà, là luôn nghĩ rằng tiếng Việt mình là thứ ngôn ngữ hay ho nhất, đẹp nhất mà mình được nghe”.
Và “du học" có nghĩa là tự hào. Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn lên, tự hào vì mình được yêu thương, vì tương lai mình và cho đất nước. Du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm. Tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè. Tự hứa không được lãng phí những gì đã hi sinh”.
Đọc thư của các bạn thính giả, đặc biệt là những du học sinh xa nhà để làm chủ đề Audio VHGT kỳ 145 chủ đề Từ phương xa mà những người thực hiện chương trình thấy xúc động vô cùng.
Mời quý vị hãy chia sẻ những cung bậc cảm xúc này với Quốc Thái và Trà My trong Audio VHGT kỳ 145 chủ đề Từ phương xa.
Chương trình mong nhận được thư góp ý, bài vở cộng tác tại địa chỉ email: [email protected] hoặc chương trình Radio Online Audio VHGT, Tuổi Trẻ Mobile, tòa soạn báo Tuổi Trẻ số 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM, hoặc truy cập trang fanpage của chương trình tại www.facebook.com/vanhoagiaitri .
Bình luận hay