07/03/2012 05:03 GMT+7

Arsenal ngược dòng bất thành

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Rạng sáng 7-3, Arsenal đã xuất sắc đánh bại AC Milan 3-0 trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/16 Champions League. Tuy nhiên, do để thua đậm 0-4 trong trận đi nên Arsenal đã phải chia tay Champions League với thất bại chung cuộc 3-4.

Phóng to
Niềm vui của Koscielny sau khi đánh đầu mở tỉ số cho Arsenal - Ảnh: Getty Images

Một màn trình diễn ấn tượng của thầy trò HLV Wenger. Trước khi trận đấu diễn ra, giới chuyên môn đã nói về việc Arsenal sẽ chơi tấn công toàn lực để lật ngược tình thế, nhưng không ai nghĩ họ lại thi đấu hừng hực và tạo được một thế trận áp đảo hoàn toàn như thế.

Ngay ở phút thứ 7, Arsenal đã thắp lên hi vọng cho cuộc lội ngược dòng của mình bằng bàn thắng mở tỉ số của trung vệ Koscielny. Xuất phát từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Oxlade-Chamberlain, Koscielny khéo léo thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ AC Milan bật cao đánh đầu hạ thủ môn Abbiati từ cự ly gần, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước 1-0.

Hưng phấn sau bàn thắng, Arsenal tiếp tục dồn lên vây hãm đội khách và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Abbiati, lưới của AC Milan đã phải rung lên lần thứ 2 sau hai pha dứt điểm hiểm hóc ở phút 11 và 19 của Van Persie.

Với những pha tấn công vũ bão, Arsenal đã đẩy hàng phòng ngự AC Milan vào thế bị động. Và khi phải đối diện với sức ép liên tục, các hậu vệ AC Milan đã không còn giữ được sự tỉnh táo, dẫn đến mắc sai lầm.

Phóng to
Pha dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 của Rosicky - Ảnh: Getty Images

Phút 26, từ đường chuyền ngang chẳng mấy nguy hiểm của Walcott, trung vệ Silva lúng túng phá bóng vào ngay chân Rosicky. Không bỏ lỡ cơ hội trời cho, tiền vệ này tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc gần hạ gục thủ thành Abbiati, nâng tỉ số lên 2-0 cho Arsenal.

Sự hưng phấn và niềm hi vọng về một cuộc lội ngược dòng của chủ nhà tiếp tục được nhân lên khi Arsenal có được bàn thắng thứ ba vào cuối hiệp 1.

Phút 44, từ pha lên bóng bên cánh phải, Oxlade-Chamberlain cầm bóng xâm nhập vòng cấm và bị Mesbah, Nocerino chèn ngã. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, Van Persie bước lên đánh lừa thủ thành Abbiati nâng tỉ số lên 3-0, thắp lên hi vọng vào tứ kết cho Arsenal.

Nhưng đúng lúc niềm tin lên cao và hi vọng đang dâng trào, Arsenal lại gây thất vọng khi không thể chọc thủng lưới AC Milan thêm lần nữa để quân bình tỉ số sau hai lượt trận, nhằm tìm kiếm lợi thế khi trận đấu bước vào hiệp phụ.

Phóng to
Niềm vui của Van Persie và các đồng đội sau khi nâng tỉ số lên 3-0 trên chấm 11m - Ảnh: Getty Images

Nguyên nhân, do Arsenal không còn duy trì được thế trận tấn công áp đảo trong hiệp 2, dù họ vẫn là đội kiểm soát cuộc chơi.

Ngoài ra, cũng phải thừa nhận AC Milan đã chơi rất tốt trong hiệp 2, đặc biệt là hàng phòng ngự. Vẫn là Abate, Mexes, Silva, Mesbah nhưng họ đã thi đấu chắc chắn hơn hẳn với lối chơi quyết liệt không ngại va chạm. Lối chơi này đã giúp AC Milan phong tỏa được hầu hết những pha lên bóng của đội chủ nhà, giúp thủ thành Abbiati không phải vào lưới nhặt bóng thêm lần nào nữa.

Không chỉ thi đấu tốt trong phòng ngự, AC Milan còn tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công, và nếu các chân sút của họ: El Shaarawy, Ibrahimovic, Nocerino... dứt điểm tốt hơn, họ đã không phải hồi hợp chờ đợi đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Phóng to
Pha bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng của Van Persie - Ảnh: Getty Images

Arsenal cũng có cơ hội ghi bàn thắng thứ tư nhưng đáng tiếc lại không tận dụng được. Phút 59, Van Persie có cơ hội tuyệt vời để ghi bàn thắng thứ tư cho Arsenal khi cú sút của Gervinho trúng chân thủ thành Abbiati tìm đến ngay vị trí của anh.

Trong tư thế không người kèm, chân sút người Hà Lan lại đệm bóng quá nhẹ, tạo cơ hội cho thủ thành Abbiati cản phá, bỏ lỡ cơ hội san bằng cách biệt tỉ số sau hai lượt trận cho Arsenal.

Chỉ có được ba bàn thắng, Arsenal đã không thể đảo ngược được kết quả lượt đi, đành ngậm ngùi chia tay cuộc chơi với thất bại 3-4.

Phóng to
Niềm vui của các cầu thủ Benfica sau khi ghi bàn vào lưới Zenit St. Petersburg - Ảnh: Getty Images

* Ở trận đấu còn lại, Benfica đã đánh bại Zenit St. Petersburg 2-0 trên sân nhà nhờ hai pha lập công ở cuối hai hiệp của Maxi Pereira (phút 45+1), Nelson Olivera (phút 90+3).

Chiến thắng này đã giúp Benfica đánh bại Zenit St. Petersburg chung cuộc 4-3 (lượt đi Benfica thua 2-3) để có mặt ở vòng tứ kết Champions League.

T.VĨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar