14/12/2018 09:10 GMT+7

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - Aquaman đã mang đến một phong cách hoàn toàn khác khi không còn dáng dấp của những gam màu u ám trong một thế giới mà số phận nhân vật bị đẩy đến tận cùng bi kịch.

Trailer phim Aquaman

James Wan có thể cứu vũ trụ điện ảnh mở rộng DC với Aquaman bằng cách làm phim kiếm được thật nhiều tiền từ khán giả đại chúng, nhưng James Wan không thể nào mang đến được cho người yêu điện ảnh một bộ phim đáng để nhớ trong một vũ trụ DC vốn đang gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng danh tiếng cho mình.

Sau thất bại thảm hại của Justice League (2017) khi chỉ thu về 657 triệu đô so với một phim bom tấn lên đến gần 300 triệu đô chi phí sản xuất và marketing, quả thực vũ trụ điện ảnh mở rộng DC (DCEU) vấp phải khó khăn trong việc tiếp tục sản xuất các phim cùng chủ đề với sự mở rộng nhân vật.

Chính vì vậy, Warner Bros. đã quyết định mời James Wan - phù thuỷ phòng vé về làm đạo diễn với hy vọng có thể vực dậy vũ trụ điện ảnh đang dần đổ vỡ vì sự thiếu thành công của các phim về hai nhân vật vốn là biểu tượng đại chúng của Mỹ là Superman và Batman.

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ  - Ảnh 2.

Aquaman và cây Đinh Ba huyền thoại giúp anh trở thành Đế Vương của biển cả

Và quả thực, Aquaman đã mang đến một phong cách hoàn toàn khác khi không còn dáng dấp của những gam màu u ám trong một thế giới mà số phận nhân vật bị đẩy đến tận cùng bi kịch.

James Wan mang đến một đại đương rực rỡ và đầy màu sắc, một kiểu "Marvel hoá" để câu chuyện trở nên đại chúng hơn, dễ tiếp cận khán giả hơn và điều quan trọng nhất, dễ kiếm tiền về cho vũ trụ điện ảnh mở rộng DC hơn.

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ  - Ảnh 3.

Aquaman cùng công chúa Mera do Jason Momoa và Amber Heard thủ vai

Jason Momoa từng xuất hiện trong hai bộ phim trước đó là Batman V Superman: Dawn of justice (2016) và Justice League (2017) nên nhân vật này đã không còn quá xa lạ với khán giả. Câu chuyện trong bộ phim Aquaman diễn ra ở thời điểm một năm sau sự kiện trong phim Justice League.

Lúc này Aquaman tên thật là Arthur Curry được công chúa Mera (Amber Heard) kêu gọi trở về đại dương để bảo vệ vương quốc Atlantis khi người em trai Orm (Patrick Wilson) đang tìm cách trở thành Đế Vương của biển và tấn công lên thế giới loài người. 

Trong khi đó, Aquaman/ Arthur Curry mới thực sự là vị vua chân chính của Atlantis được lựa chọn theo những nghi thức cổ xưa vì anh ta là con trai cả của vị vua quá cố.

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ  - Ảnh 4.

Aquaman từ truyện tranh đến người thật đóng

Để có thể giúp khán giả tiếp cận bộ phim mà không cần biết Aquaman là ai, James Wan và đội ngũ biên kịch đã xây dựng bộ phim một cách độc lập khi không hề có sự xuất hiện bất kì một siêu anh hùng nào khác của DCEU. 

Khán giả sẽ biết về nguồn gốc về nửa dòng máu Atlantis - nửa dòng máu người thường của Aquaman, về cách mà Aquaman được huấn luyện chiến đấu và có thể sử dụng sức mạnh của mình. 

Mọi chi tiết về thân thế của Aquaman đã được lồng ghép khéo léo dù vì thế nên bộ phim tương đối dài với thời lượng lên tới hơn 140 phút.

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ  - Ảnh 5.

Đội quân Atlantis

Đây là một hướng đi khôn ngoan của James Wan vì vốn dĩ việc gắn kết các nhân vật siêu anh hùng DC đã không có được thành công, nên sự tách biệt mang đến cho khán giả cảm giác mới mẻ và không phải mất công tìm hiểu về các bộ phim trước đó không được yêu thích. 

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ  - Ảnh 6.

Thế giới dưới biển sâu vô cùng lộng lẫy của phim

Chính vì đứng độc lập, James Wan không cần phải cài cắm tình tiết, không cần phải tạo nên những phần thừa gợi nhắc đến những nhân vật không liên quan đến phim hòng phục sự cho vũ trụ điện ảnh. 

Từ đó, vị đạo diễn người Úc gốc Á này có thể mặc sức làm một bộ phim riêng cho mình, một bom tấn mãn nhãn và gây choáng ngợp về mặt hình ảnh.

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ  - Ảnh 7.

Patrick Wilson trong vai vua Orm - kẻ muốn tấn công thế giới loài người

Có thể gọi AquamanStar Wars dưới lòng đại dương, hoặc phiên bản Avatar dưới nước vì những trận chiến bằng súng bắn tia laser, cũng như những đại cảnh hoành tráng hoặc bối cảnh nhiều màu sắc của đại đương được thể hiện rất chi tiết và rực rỡ khiến khán giả choáng ngợp trong một màn chơi đùa thị giác rất xuất sắc. 

Điều này đã phần nào giúp khán giả bỏ qua một câu chuyện vốn dễ đoán và tâm lý của nhân vật được xây dựng có phần vội vã đến mức đơn giản của James Wan.

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ  - Ảnh 8.

Nicole Kidman trong vai diễn nữ hoàng - mẹ của Aquaman

Aquaman không quá bị thử thách để chứng tỏ mình, hành trình trở thành chủ sở hữu của cây Đinh Ba huyền thoại quá dễ dàng, cộng thêm những màn tung hứng tạo sự hài hước đôi khi bị lạc ra khỏi không khí một cách không cần thiết. 

Jason Momoa diễn xuất ở mức trung bình, nhưng nhờ tạo hình cực kì ăn hình cùng với vẻ đẹp của anh chàng khổng lồ này khi đứng cạnh cô đào Amber Heard đã thực sự hấp dẫn và tạo nên sự phấn khích. 

Các nhân vật khác như em trai của Aquaman - kẻ có tham vọng xâm chiếm mặt đất bị gồng thông qua diễn xuất của Patrick Wilson, hay Willem Dafoe đã vô cùng nhạt nhoà trong vai tể tướng của Atlantis.

Aquaman xem sướng mắt, nhưng không có gì để nhớ  - Ảnh 9.

Đạo diễn gốc Á tài năng tài năng đang chỉ đạo diễn viên diễn xuất

Aquaman chắc chắn ăn khách, khán giả yêu mến các nhân vật truyện tranh của DC có thể tin tưởng rằng phần 2 của bộ phim sẽ sớm được thực hiện. 

Nhưng điều đáng tiếc là, để kiếm được tiền và chiều theo thị hiếu đại chúng, DCEU đã đi theo hướng hoàn toàn khác và có phần dễ dãi hơn trong cách xây dựng nhân vật. Nên một phim như Aquaman, xem thì sướng mắt đó, nhưng còn có gì để nhớ không thì không.

AT - Những câu chuyện kỳ bí luôn gây tò mò và sự hấp dẫn cho khán giả. Với The Conjuring (Nỗi ám ảnh kinh hoàng), James Wan một lần nữa đưa khán giả vào những tình huống kinh hãi, đáng sợ với câu chuyện ma quái.

NGUYỄN TUẤN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Attack on Titan được vinh danh bởi anime lan tỏa toàn cầu; Chiếc lược ngà sắp lên phim

Một số tin tức nổi bật: Attack on Titan được vinh danh với Giải thưởng Tác động toàn cầu; Jack bất ngờ đăng đàn ẩn ý chuyện bị chơi xấu trong showbiz; One-Punch Man tạm ngừng ra mắt...

Attack on Titan được vinh danh bởi anime lan tỏa toàn cầu; 
Chiếc lược ngà sắp lên phim

Soobin, Lệ Quyên hoãn show; Sân khấu hủy nhiều suất diễn

Nhà hát kịch Idecaf, sân khấu Thiên Long hủy suất diễn dù bán hết vé. Soobin hủy hai đêm diễn ở Hà Nội cùng hàng loạt chương trình khác cũng tạm hoãn.

Soobin, Lệ Quyên hoãn show; Sân khấu hủy nhiều suất diễn

Concert Lady Gaga ảm đạm ở Singapore: Đã hết thời sốt vé như Taylor Swift?

Dù được kỳ vọng sẽ nối tiếp cơn sốt ca nhạc khu vực, các buổi biểu diễn của Lady Gaga tại Singapore lại có doanh số ảm đạm và nhu cầu lưu trú sụt giảm đáng kể, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ từng thấy ở Taylor Swift hay Coldplay.

Concert Lady Gaga ảm đạm ở Singapore: Đã hết thời sốt vé như Taylor Swift?

Chốt đơn ngưng chiếu vì Thùy Tiên: Phim, game show nào từng ảnh hưởng tương tự?

Phim Chốt đơn hiện không ra rạp sau khi hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong thời gian qua, một số phim và game show Việt đã gặp nỗi khổ tương tự khi diễn viên, người chơi vướng xì căng đan.

Chốt đơn ngưng chiếu vì Thùy Tiên: Phim, game show nào từng ảnh hưởng tương tự?

Vì sao Lisa, Mai Davikah phải lòng đầm của nhà thiết kế Lý Đạt Thành?

Nhiều ngôi sao quốc tế tên tuổi như Lisa (BlackPink), Mai Davikah, Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach… đã 'phải lòng' thiết kế của nhà thiết kế Lý Đạt Thành.

Vì sao Lisa, Mai Davikah phải lòng đầm của nhà thiết kế Lý Đạt Thành?

Sen Vàng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Thùy Tiên từ ngày 20-5, 'thân ai nấy giữ thôi'

Chiều 22-5, Sen Vàng - công ty chủ quản của hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên - phát đi thông báo chính thức chấm dứt hợp đồng với hoa hậu Thùy Tiên kể từ ngày 20-5-2025.

Sen Vàng tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Thùy Tiên từ ngày 20-5, 'thân ai nấy giữ thôi'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar