ao Bà Om
TTO - 5 năm trước, khi đưa nhóm bạn về thăm quê, tôi không hi vọng để lại nhiều ấn tượng với các bạn vốn đến từ nhiều tỉnh thành có những cái tên "khét tiếng" như Vũng Tàu, Đà Lạt… Vậy mà chưa đầy năm, các bạn lại… đòi về!

TTO - Nếu không có các biện pháp giải cứu, thì e là hết mùa mưa năm nay ao Bà Om sẽ trở lại khô cạn như trước, và trong mùa mưa thì không đủ nước để có thể gọi là “ao”.

TTO - Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh, do ao không được nạo vét thường xuyên, lá rụng bồi lắng cũng là nguyên nhân khiến ao nhanh cạn trong mùa khô.

TTO - Khi nhắc đến Trà Vinh - thành phố cây xanh, “Ao bà Om” là một trong những từ khóa phổ biến, nổi tiếng và thân thương nhất. Thế nhưng ở thời điểm hiện nay, ao đang ở trong một tình trạng hoang tàn, xơ xác nhất.

Cần biết - Từ ngày 30-10 đến 7-11, tại khu di tích lịch sử văn hóa ao Bà Om (TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) sẽ diễn ra lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2014.

Cần biết - Lễ hội Ok-Om-Bok là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ tư của tỉnh Trà Vinh được công nhận.
