25/02/2004 12:00 GMT+7

Ánh sáng của những ngôi sao đỏ

NGUYỄN ĐỨC THẠC
NGUYỄN ĐỨC THẠC

TT - Chưa có được con số thống kê trong lực lượng doanh nhân hiện nay của cả nước có bao nhiêu người là doanh nhân trẻ .Thế nhưng việc tôn vinh danh hiệu Sao đỏ cho 10 doanh nhân trẻ hằng năm đã khẳng định một chủ trương đúng cho việc phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng những tài năng kinh doanh thành đạt vốn đang còn rất hiếm hiện nay.

Phóng to
Anh Vũ Hưng Bình - tổng giám đốc Công ty TNHH Phương Trinh (người đứng), giải thưởng Sao Đỏ 2003, đang trao đổi công việc với nhân viên - Ảnh: K.A.
TT - Chưa có được con số thống kê trong lực lượng doanh nhân hiện nay của cả nước có bao nhiêu người là doanh nhân trẻ .Thế nhưng việc tôn vinh danh hiệu Sao đỏ cho 10 doanh nhân trẻ hằng năm đã khẳng định một chủ trương đúng cho việc phát hiện, nuôi dưỡng và nhân rộng những tài năng kinh doanh thành đạt vốn đang còn rất hiếm hiện nay.

Chỉ riêng 10 nhà doanh nghiệp trẻ Sao đỏ năm nay, tổng doanh thu của họ trong năm 2003 đã đạt gần 1.400 tỉ đồng, có nghĩa là mỗi Sao đỏ có doanh thu gần 140 tỉ đồng; đó là công sức và thành quả của cả cộng đồng doanh nghiệp nhưng tuyệt đối không phải là một phép cộng đơn thuần của những cá nhân riêng lẻ.

Dẫu sao thì đó cũng là một số lượng không nhỏ của một chất lượng lớn lao trong tiến trình các doanh nghiệp trẻ hội nhập, làm chủ những quy luật vừa nghiệt ngã vừa đỏng đảnh của một nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong giai đoạn hình thành ở nước ta chưa có tiền lệ lịch sử.

Đó cũng là hình ảnh của con tàu bắt đầu vượt được ghềnh thác là những sức ép vô hình của lối làm ăn chụp giật, luồn lách, móc ngoặc, lợi dụng kẽ hở luật pháp và cơ chế để nhanh chóng làm giàu, cho dù là giàu xổi - đang tồn tại trong xã hội.

Trong khi sách dạy làm giàu, cẩm nang kinh doanh thành đạt tràn ngập trong cuộc sống thì những gương Sao đỏ vẫn còn ít được sách báo viết về họ. Mà bài học quí báu họ đã trải nghiệm thành công đó cũng thật bổ ích. Đó là tư duy và hành động của người biết lo nghĩ. Lo cảnh nghèo và nghĩ cách bứt phá ra khỏi cảnh nghèo, cho mình và cho cộng đồng. Và họ đã rèn một tinh thần doanh nhân có chí, có gan, dám trả giá và mơ ước thành đạt.

Họ thật sự đáng tôn vinh dù động lực thành đạt của họ lại không phải nhằm vào sự tôn vinh, chỉ là dấn thân để tự khẳng định bản ngã của mỗi người. Họ thật sự là tấm gương về một kiểu nhân cách, lối sống đang rất cần cho xã hội hiện nay, những tấm gương cần được phổ biến trong thanh niên để được học hỏi, noi theo “một tấm gương có sức thuyết phục hơn nhiều lần so với những bài diễn văn tuyên truyền” (lời của Bác Hồ). Chúng ta đang cần có thêm thật nhiều những thanh niên Sao đỏ.

NGUYỄN ĐỨC THẠC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar