19/12/2011 03:03 GMT+7

Ánh hào quang ngày cũ

HOÀI LAM
HOÀI LAM

TT - Bức Tường trở lại “thánh đường” rock của mình tại sân Giảng Võ, Hà Nội đêm 17-12. Cũng đêm đó, hàng ngàn người đã đến, cuồng nhiệt trong thứ rock của hồi ức.

Bức Tường trở lại

Phóng to
Hàng ngàn bạn trẻ yêu rock cuồng nhiệt với Bức Tường - Ảnh: Nguyễn Khánh

Ban nhạc đình đám nhất rock Việt có dấu hiệu hồi sinh với ánh hào quang ngày cũ đã được “tút tát” lại nhờ dàn âm thanh, hiệu ứng sân khấu hoành tráng và chuẩn mực hơn. Nhưng liệu chừng đó đã đủ?

Sau Bức Tường, rock Việt đã có rất nhiều sự thử nghiệm, cố gắng vươn mình tìm kiếm những xu hướng rock hiện đại hơn của thế giới. Con số 40 ban nhạc rock đăng ký tham dự sô xuyên Việt RockStorm cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Bởi trong số đó, những ban nhạc được người hâm mộ điểm mặt, gọi tên thật sự hiếm hoi. Xu hướng mới gần hơn với rock thế giới cũng có nhưng chưa chắc đã hợp với tai nghe của người Việt. Người ta vẫn nhớ Bức Tường, nhớ thuở sinh viên chắt chiu từng đồng quà sáng để đủ tiền mua tấm vé giá 50.000 đồng.

Đêm 17-12, khán giả và Bức Tường đều không hề xa lạ. Sức sống của rock Bức Tường vẫn phải nhờ đến những Bông hồng thủy tinh, Cơn mưa hoang dã, Con số 0, Cây bàng... Còn khán giả, họ vẫn như năm năm về trước, chỉ khác là ra về sớm hơn, len khỏi đám đông cuồng nhiệt, vừa đi vừa đấm lưng vì mỏi(!). Khán giả đã có tuổi và Trần Lập - ca sĩ chính của nhóm - cũng không còn tung hoành trên sân khấu như những ngày trước.

Có thể nói năm năm về trước khi Bức Tường dừng chân, chất rock của họ đã trở nên khá lỗi thời. Năm năm sau họ chơi nhạc điêu luyện và sành hơn, nhưng chất rock không khác mấy.

Và sự trở lại cuồng nhiệt của Bức Tường còn cho thấy một điều khá buồn: rock Việt chưa có sự bứt phá và có lẽ “gu” của một bộ phận người hâm mộ đã chững lại suốt thời gian qua. Âu cũng là điều dễ hiểu khi giờ đây rock không còn tung hoành trong sân chơi âm nhạc của sinh viên các trường đại học, mà đành nhường chỗ cho các trào lưu nhạc pop đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...

HOÀI LAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hieuthuhai tự đùa cợt về bài Trình: 'Mình trầm hẳn, trầm ai chính'

Hieuthuhai biết có ồn ào về bài 'Trình', trào lưu 'trình ai chấm' và anh cũng tự nhận mình 'trầm ai chính'.

Hieuthuhai tự đùa cợt về bài Trình: 'Mình trầm hẳn, trầm ai chính'

Hải Bột, RoseWood cháy trên sân khấu của những gã trai không còn trẻ

Tối 29-6, khán giả Hà Nội lại có dịp hội ngộ 'quái vật tí hon' Hải Bột trên sân khấu âm nhạc.

Hải Bột, RoseWood cháy trên sân khấu của những gã trai không còn trẻ

Con gái Võ Hoài Nam thua, Thanh Thụy thắng xứng đáng

Thanh Thụy đoạt giải cao nhất do ban giám khảo và hội đồng chuyên môn bình chọn; Võ Hoài Anh, con gái Võ Hoài Nam, chỉ giành giải Triển vọng ở Điểm hẹn tài năng.

Con gái Võ Hoài Nam thua, Thanh Thụy thắng xứng đáng

Bài hát ‘Phép màu’ vượt ‘Bắc Bling’ của Hòa Minzy để thành hit quốc dân mới?

Những tưởng ‘Bắc Bling’ là ca khúc đầu bảng nhưng không phải. ‘Phép màu’ của nhóm nhạc indie MAYDAYs mới thật là phép màu.

Bài hát ‘Phép màu’ vượt ‘Bắc Bling’ của Hòa Minzy để thành hit quốc dân mới?

Những giấc mơ Trung Đông

Người ta nói Mohammad Reza Shajarian có thể hát cao hơn gần một quãng so với Luciano Pavarotti - một huyền thoại giọng nam cao của nước Ý.

Những giấc mơ Trung Đông

Vì sao Đức Trí chọn Văn Mai Hương hát 'My heart will go on' bất hủ của Celine Dion?

Trong đêm nhạc 'Âm nhạc và điện ảnh', Đức Trí chọn Văn Mai Hương hát hai ca khúc nhạc phim bất hủ của hai diva thế giới Celine Dion và Whitney Houston.

Vì sao Đức Trí chọn Văn Mai Hương hát 'My heart will go on' bất hủ của Celine Dion?
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar