- Thiệt là hào phóng, thiệt đáng ngưỡng mộ!
- Hổng hẳn đâu. Chẳng qua luật ở xứ này là người của hoàng gia không được phép nhận quà tặng từ các doanh nghiệp hoặc những người mà họ không có quan hệ cá nhân.
- Sao vậy?
- Người ta không cho nhận những món quà tặng tình thương mến thương có động cơ không trong sáng.
- Chẳng bù với xứ mình. Làm to làm lớn thì cưới vợ gả chồng cho con cũng to cũng lớn. Xe biển trắng biển xanh ngó hoa cả mắt. Quan khách ùn ùn, doanh nhân tấp nập. Quà cáp tha hồ, chỉ lo thu hoạch!
- Nói vậy sai rồi. Xứ mình còn chặt chẽ hơn. Lẽ ra hoàng gia xứ Ănglê phải qua mình học tập mới đúng!
- Thiệt không vậy ông ngoại?
- Sao không! Bộ hổng thấy năm nào cũng có chỉ thị ngày lễ ngày tết cấp dưới không được tặng quà cấp trên, địa phương không được ra thủ đô tặng quà tặng cáp đó sao! Ngăn là phải ngăn từ gốc! Chớ nhận rồi trả thì nói làm gì!
- Hihi, chí phải!
Bình luận hay