Càng những ngày cận tết, sóng biển càng dâng cao, đánh mạnh và gây sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm mét bờ biển, hàng chục nhà dân đã bị sóng lớn cuốn trôi xuống biển. Từng ngôi nhà, mảng bê tông, hàng cây dương... cũng bị “nuốt” hết.
Nhà cửa bị sóng xoáy sâu, ăn vào tận móng khiến cái thì sụp đổ, cái thì xiêu vẹo, hàng dương, dừa ven bờ cũng bị bật gốc. Một cảnh hoang tàn, đổ nát dọc bờ biển thôn Tiến Đức.
Nhà anh Bùi Hữu Phương (34 tuổi, thôn Tiến Đức) bị sóng ăn sâu vào gần nửa móng. Lo nhà sập, mới sáng 30-1 anh Phương cùng vợ xúc cát, phủ bạt chống xói lở. “Tôi đang lo nhà sập, từ sáng tới giờ 2 vợ chồng phải cùng nhau xúc cát gia cố thêm cho phần móng nhà chứ có thời gian đâu mà lo tết”, anh Phương nói.
Chị Trần Thị Sương (thôn Tiến Đức) vừa phủ bạt vào chân móng nhà, vừa phụ chồng xúc cát đổ vào bao nói: “Buổi sáng đắp thêm cát, buổi tối sóng lại đánh mạnh làm tan hoang hết, nên ngày nào cũng phải đắp bao cát gia cố thêm. Bây giờ chỉ lo giữ lấy nhà, có nơi chui ra chui vô chứ chẳng còn tâm trạng đâu mà lo tết nữa”.
Nhiều nhà dân khác phải dựng lều ở tạm hoặc đi thuê trọ để ở vì nhà cửa bị sạt lở. UBND xã Tiến Thành đã huy động người dân địa phương đồng thời hỗ trợ hàng ngàn bao cát, cọc gỗ và hơn 600m vải để làm kè ngăn biển xâm thực, nhưng cũng không ngăn nổi triều cường.
Theo thống kê từ Phòng Kinh tế Phan Thiết, từ ngày 13 đến 16-1 tại thôn Tiến Đức triều cường xâm thực đoạn bờ biển dài khoảng 400m, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản khoảng 800 triệu đồng.
Bình luận hay