09/09/2024 11:08 GMT+7
Trở lại chủ đề

Âm nhạc cộng đồng bắc những nhịp cầu thấu hiểu

Một buổi tối nọ tại Hà Nội, những người nghệ sĩ đặc biệt của Hợp xướng Đa Dạng (Diversity Choir) say sưa hòa giọng.

Âm nhạc cộng đồng bắc những nhịp cầu thấu hiểu - Ảnh 1.

Ca sĩ Hà Ny đang chỉ huy Hợp xướng Đa Dạng trong một tiết mục tại đêm nhạc ra mắt cộng đồng “Hát cùng Ukulele” - Ảnh: LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Sở dĩ gọi đó là những nghệ sĩ đặc biệt vì theo chia sẻ của ca sĩ Hà Ny của Hợp xướng Đa Dạng bởi phần lớn không có chuyên môn về âm nhạc.

"Chỉ có một vài thành viên biết một chút lý thuyết âm nhạc như nhận diện nốt nhạc, hoặc chơi một số nhạc cụ cơ bản, còn về kỹ thuật thanh nhạc thì trong dàn hợp xướng hầu như không có ai" - Hà Ny, người chỉ huy dàn hợp xướng, chia sẻ.

Bà Hoàng Thị Thu Hường, người sáng lập Hợp xướng Đa Dạng, cho biết nhóm được thành lập vào tháng 11-2018, bắt đầu từ trăn trở của bà khi thực hiện các dự án cộng đồng là: Làm thế nào rút ngắn khoảng cách, tạo nên sự thấu hiểu và gắn kết với nhau cho các nhóm cộng đồng yếu thế trong cuộc sống? Và âm nhạc chính là đáp án phù hợp nhất cho trăn trở ấy.

"Trong xã hội tồn tại nhiều nhóm cộng đồng khác nhau như: người già, người trẻ, người khuyết tật, người LGBT… Nhiều người chưa có cơ hội để hiểu nhau nên luôn có những khoảng cách. Không có nhịp cầu nào tuyệt vời và hiệu quả hơn âm nhạc. Và dự án Hợp xướng Đa Dạng ra đời không chỉ đưa mọi người đến với nhau, mà còn lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng" - bà Hường chia sẻ.

Âm nhạc cộng đồng bắc những nhịp cầu thấu hiểu - Ảnh 2.

Hợp xướng Đa Dạng trình diễn tại cuộc thi Hợp xướng Quốc tế Interkultur, 2023 - Ảnh Facebook Diversity Choir

Hiện hợp xướng có hơn 70 thành viên, gồm nhiều lứa tuổi, ngành nghề - trong đó tập trung nhiều nhất là những người già, người khuyết tật.

"Trẻ tuổi nhất có những lúc có những em nhỏ chỉ 4-5 tuổi đi theo bố mẹ cùng tham gia. Còn lớn tuổi nhất là các cô chú từ 70-80 tuổi. Có những thành viên coi đây như gia đình thứ hai của họ. Tất cả lên sân khấu luôn với tâm thế là những người yêu âm nhạc và dành cho nhau tình yêu thương đẹp nhất" - bà Hường cho biết.

Trong số những thành viên tham gia từ ngày đầu, không thể không nhắc đến chị Nguyễn Thị Yến (42 tuổi) - thành viên nhóm bè Soprano của hợp xướng. 

Dù khuyết tật chân do di chứng bại liệt lúc hơn 1 tuổi, phải ngồi xe lăn và mỗi buổi tập đều phải nhờ chồng chở xe máy từ Từ Sơn (Bắc Ninh) về Hà Nội tập, nhưng chị Yến luôn tham gia tập luyện chăm chỉ, ít khi vắng mặt.

Hình ảnh xúc động nhất với cả nhóm là người chồng cõng chị Yến đi bộ lên tận tầng 7 tham gia tập luyện cùng đội nhóm. Anh luôn mỉm cười vui vẻ, nhiều hôm dắt cả con đi cùng. Âm nhạc trở thành một sợi dây đồng cảm, kết nối, nuôi dưỡng hạnh phúc cho gia đình anh chị.

Còn bà Trần Thu Thủy (58 tuổi, Hà Nội) bày tỏ: "Khi chơi cùng các anh chị khác trong dàn hợp xướng, tôi cảm giác mình khỏe hơn, yêu đời hơn, như được cộng hưởng năng lượng tích cực".

Âm nhạc cộng đồng bắc những nhịp cầu thấu hiểu - Ảnh 3.

Nhạc trưởng Hà Ny đang hướng dẫn chị Nguyễn Thị Yến (42 tuổi) - thành viên nhóm bè Soprano trong một buổi tập luyện - Ảnh Facebook Diversity Choir

6 năm qua Hợp xướng Đa Dạng có mặt biểu diễn ở nhiều chương trình, hoạt động vì cộng đồng như: Hòa nhạc Vì một Hà Nội đáng sống, biểu diễn tại Tòa nhà Xanh Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, phối hợp với sinh viên các trường đại học thực hiện các MV mang thông điệp bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương đất nước...

Mới đây nhạc trưởng Hà Ny cùng Hợp xướng Đa Dạng đã triển khai dự án "Hát cùng Ukulele", đưa âm nhạc nuôi dưỡng, âm nhạc ngũ cung vào đời sống thông qua tiếng đàn Ukulele.

Một cộng đồng mang tên "Hát cùng Ukulele" được hình thành, và ra mắt bằng đêm nhạc diễn ra tại Hà Nội đậm chất thiền ca nuôi dưỡng cùng cây đàn Ukulele, trống Hang-drum, tiếng đàn Harp...

Những bài nhạc thiền ca mang đầy chất liệu của nuôi dưỡng, tình yêu thương và lòng biết ơn khiến người nghe như đang được đằm mình trong một dòng sông thuần khiết, mát lành.

Làm ngay các công trình hữu ích cho cộng đồng

Ngày 2-6, hơn 5.000 chiến sĩ tình nguyện hè TP.HCM đã xuất quân, chính thức bước vào các chương trình và chiến dịch tình nguyện hè 2024.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar