10/01/2017 11:09 GMT+7

​Ai có công nhiều hơn trong việc minh oan cho Hàn Đức Long?

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Sau khi “tử tù” Hàn Đức Long (Bắc Giang) được minh oan vào cuối năm 2016, đã có nhiều ý kiến trái chiều về công sức của các luật sư trong việc giúp ông Long được minh oan.

Ông Hàn Đức Long kể cho mọi người nghe những ngày tháng trong trại giam và quá trình kêu oan của mình - Ảnh: Nam Trần

Hiện trên một số tờ báo và trang mạng xã hội, các luật sư trong nhóm bảo vệ cho ông Hàn Đức Long đang có mâu thuẫn và ý kiến trái ngược nhau về sự đóng góp của họ trong việc giải oan cho “tử tù” Hàn Đức Long.

Nhiều luật sư tham gia vụ án

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, từ khi ông Hàn Đức Long bị bắt (năm 2005) đến nay, đã có hàng chục luật sư được gia đình ông Long mời cũng như tự nguyện tham gia bảo vệ miễn phí cho ông.

Giai đoạn ông Long được hủy án điều tra lại, có sáu luật sư được cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông gồm các luật sư Ngô Ngọc Trai, Vũ Thị Nga, Phạm Văn Cương, Vũ Tiến Vinh, Nguyễn Văn Chiến, Trần Hồng Phúc (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Ngô Ngọc Trai (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết ông tiếp cận vụ án Hàn Đức Long từ năm 2011 đến nay.

Nhận thấy vụ việc có nhiều mâu thuẫn và có dấu hiệu bị oan sai, luật sư Trai đã liên tục có các bài viết, đơn thư kiến nghị về vụ án từ giai đoạn điều tra lại cho đến khi ông Long được trả tự do.

Tuy nhiên theo luật sư Trai, hiện nay lại có một nhóm luật sư khác cùng một số bài báo đã phủ nhận công sức của ông, viết đơn sẵn cho gia đình ông Long ký với nội dung mời các luật sư trong đó không có tên luật sư Trai.

Ông Trai cho rằng việc làm này là “Lý Thông cướp công Thạch Sanh”.

Trong khi đó, luật sư Vũ Thị Nga cho biết năm 2011, khi bà đang trực tại văn phòng Trung tâm trợ giúp pháp luật Liên đoàn Luật sư VN thì bà Nguyễn Thị Mai tìm đến nhờ  tư vấn.

Sau khi có đơn mời luật sư của bà Mai, luật sư Nga cùng một số luật sư khác đã nghiên cứu vụ án, trực tiếp soạn thảo đơn kiến nghị, đơn đề nghị giám đốc thẩm gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

Theo bà Nga, từ năm 2011 đến nay, bà đã đồng hành cùng gia đình ông Long trong việc kêu oan cho ông. Trong khi đó luật sư Ngô Ngọc Trai chỉ bảo vệ cho ông Long tại phiên tòa năm 2011 rồi thôi.

Luật sư Nga lý giải việc gia đình ông Long ký đơn mời bà và một số luật sư bảo vệ quyền lợi trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời cam kết không mời luật sư nào khác là do họ tự nguyện chứ bà không có ý tranh đoạt công sức của bất cứ ai.

“Tôi đau đầu với các luật sư”

Sở dĩ có sự tranh cãi giữa các luật sư xuất phát từ hai lá đơn mời luật sư có nội dung khác nhau của ông Long và vợ.

Bà Nguyễn Thị Mai cho biết ngày 26-12-2016, gia đình bà cùng luật sư Vũ Thị Nga và các luật sư khác tới thăm và cảm ơn nguyên tổng bí thư Lê Khả Phiêu tại nhà riêng ở Hà Nội.

Sau đó, các luật sư đã hướng dẫn vợ chồng bà ký vào “Đơn mời luật sư”. Lá đơn thể hiện ông Hàn Đức Long và vợ mời luật sư Vũ Thị Nga và năm luật sư khác tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông trong việc yêu cầu các cơ quan xin lỗi công khai và bồi thường danh dự, nhân phẩm.

Đơn còn thể hiện ngoài sáu luật sư có tên kèm theo trong đơn thì gia đình không mời thêm luật sư nào khác. Trong lá đơn này không có tên luật sư Ngô Ngọc Trai.

Hai ngày sau, luật sư Trai có mặt tại nhà ông Long ở Bắc Giang và hướng dẫn ông ký vào biên bản mời luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông. Đơn thể hiện ông Long mời luật sư Trai tham gia tư vấn, bảo vệ quyền lợi trong giai đoạn tiếp theo. Ông Long và vợ đã ký vào đơn này.

Lý giải về hai lá đơn nêu trên, bà Mai cho biết: “Từ khi chồng bị bắt, tôi nghĩ có càng nhiều luật sư lên tiếng thì chồng càng có nhiều cơ hội được minh oan. Vì vậy tôi đã vay mượn tiền để mời một số luật sư, một số luật sư tự nguyện tham gia giúp đỡ thì gia đình tôi đều nhận lời".

"Tuy nhiên đến nay, tôi nghe nói có nhiều ý kiến trái chiều về công sức của các luật sư trong việc giúp gia đình khiến chúng tôi rất đau đầu và khổ tâm. Việc các luật sư đã có nhiều công sức giúp đỡ gia đình là điều không thể phủ nhận, tôi rất biết ơn vì điều đó".

"Nhưng tôi là người nhà quê, thấy các luật sư bảo ký vào đơn mời luật sư để thuận tiện giải quyết công việc, cũng đều là người quen biết nên tôi ký vào đơn chứ không nghĩ được rằng những tờ đơn đó lại làm mọi người mâu thuẫn như hiện nay”.

Theo bà Mai, vì sự việc đang lùm xùm nên đến thời điểm hiện tại, gia đình bà vẫn chưa biết phải mời ai đứng ra thực hiện các yêu cầu xin lỗi công khai cũng như bồi thường oan sai cho ông Long.   

TÂM LỤA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần trung ương nhưng khi bước vào "sòng bạc" King Club dưới cái tên nước ngoài, lại biến thành con bạc khát nước chơi cả chục tỉ.

Chữa 'tâm thần', vợ chồng vẫn đi đánh bạc thua hàng chục tỉ, 'nghệ danh' Mr Bank và Mrs Rose

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Công an tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ trang Facebook đăng các clip "cô giáo vùng cao run sợ khi đến Nha Trang" vì đã thông tin sai sự thật, xuyên tạc...

Công an Khánh Hòa xử phạt 'cô giáo vùng cao' nói run sợ khi đến Nha Trang

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Công điều khiển ghe cào lụa và xảy ra va chạm với ghe của Sịl. Sịl bực tức tìm Công để trả thù và đâm chết Công tại chỗ.

Đi ngang qua ghe nhau mà thành án mạng với 5 nhát dao

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Ông Tiếp đang trên đường Một Thước đi vườn về nhà thì bị ông Nhãn dùng hung khí đâm vào ngực trái khiến ông Tiếp chết tại chỗ.

Trên đường đi vườn về thì bị đâm chết, chiếc rìu còn trên ngực

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Chiều 5-7, mạng xã hội lan truyền clip cùng thông tin 'ô tô mang biển kiểm soát Hải Phòng chặn đầu, rút vật giống súng ra đe dọa tài xế...'.

Làm rõ vụ rút vật giống súng ra đe dọa tài xế trên đèo Đá Trắng

Bắt giang hồ cộm cán Hạnh 'Sự', công an kêu gọi người bị hại cung cấp thêm thông tin

Giang hồ Nguyễn Thị Hạnh (còn gọi là Hạnh 'Sự') và 4 đồng phạm bị cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ với cáo buộc cưỡng đoạt tài sản.

Bắt giang hồ cộm cán Hạnh 'Sự', công an kêu gọi người bị hại cung cấp thêm thông tin
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar