11/10/2014 00:38 GMT+7

Nỗi buồn đường cong

VIÊN NGOẠI
VIÊN NGOẠI

TTC - Vợ dẫn tôi đi sốp-ping. Phận đàn ông cứ thế mà theo. Vợ nhìn vào quầy nữ trang hất mặt ngầm hỏi: “được chứ”.

Bố tôi cũng chẳng dám cãi nên vừa gật vừa lẩm bẩm... “ô-kê mày luôn”. Nàng lại lượn qua mấy sốp quần áo đầm hàng hiệu... nhái, đưa một ngón tay sơn đỏ hoét chỉ chỉ ý nói: “Ta đang thích cái này í chồng già ạ!”. Tôi rùng vai như... Tây, ngụ ý: “Có bao nhiêu đâu mà hững hờ”.

Qua khu giày dép, vợ bết vào săm soi, mắt coi, tay lựa, “Ối giời! bàn tay em huyền ảo chi lạ”. Tôi mãi lo ngó bàn tay thon ngón nhỏ mà quên rằng cô nàng... tình nhỏ đã ôm cả mấy đôi giày giá bạc triệu. Thôi, chết ai nấy chịu, mình đừng có bận bịu bớ điệu chung tình... kệ nó cho xong!

Tôi đi sau nàng tay xách nách mang như một anh hầu chuyên nghiệp. Chưa thấy ai có cách đi sốp-ping điệu đàng, thơ thới, hào hứng, mê hoặc chuyên nghiệp như vợ tôi. Bảo đảm mấy em hoa hậu, người mẫu, ca sĩ đều còn kém vợ tôi cả chục cây số. Nàng làm như còn thơ ngây lắm cứ liên tục liến thoắng hỏi: “Cái áo này đẹp không anh?”, “Anh thích cái jupe màu rêu này hông? Đắt một chút nhưng đẹp quá!”, “Cái đầm này mềm mại quá chồng nhỉ!”.

Ối trời, tôi vốn là con người mê mấy cái thứ gì mềm mại. Hồi đó cũng vì ba cái vòng mềm mại nàng “cóp-py” của Marilyn Monroe mà tôi đã bao phen lên bờ xuống ruộng để theo đuổi nàng, để đưa được nàng về dinh. Do đó cứ muốn mua sắm thứ gì thì nàng cứ dụ dỗ tôi bằng mấy cái từ mềm mại, dịu dàng, duyên dáng...

Trên đường về chiếc xe của tôi rình rang chở hàng hóa của nàng cứ như gánh hát bầu Tèo của Mạc Can đi lưu diễn khiến bao phen vướng vào taxi, xe buýt... suýt chết.

Thấy tôi lượn qua lượn lại, vợ hét lên: “Ê chồng, chồng nhìn ngó cẳng dài, eo thon nào mà chạy xe lạng quạng vậy?”. Tôi vừa chạy vừa líu lo giải thích: “Vợ ơi, vợ chẳng thấy con đường người ta quy hoạch, thiết kế thắt cổ chai, thắt đáy lưng ong uốn cong mềm mại thế kia sao, chồng mà chẳng ẹo, chẳng lượn đẹp có khi phải đi một đường... thẳng tít vào bệnh viện thì khổ đấy vợ!”. 

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VIÊN NGOẠI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Chồng hay dỗi

TTC - Đàn bà con gái hay giận dỗi, ngúng nguẩy đã đành một nhẽ, đằng này chồng tôi ngoài bốn mươi tuổi đầu, làm bố của hai đứa con mà phải nói thiệt là “giận dỗi” chẳng kém ai.

Chồng hay dỗi

Mẹo trị bệnh… lười tắm cho chồng

TTC - Với những ông chồng mắc bệnh “lười tắm”, nhất là trong ngày đông tháng giá, thay vì càu nhàu, ca cẩm hoặc âm thầm cắn răng chịu đựng, các bà vợ có thể chủ động thực hiện một vài mẹo nhỏ dưới đây:

Mẹo trị bệnh… lười tắm cho chồng

Vợ và bóng đá

TTC - Giống nhau: - Đá bóng phải đoàn kết, đối phó với vợ càng phải đoàn kết (đặc biệt là khi… đi nhậu)

Vợ và bóng đá
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar