28/07/2015 09:40 GMT+7

8 bảo vệ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên cúi đầu trước tòa

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Sáng 28-7, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án tám bảo vệ Trung tâm Giáo dục - lao động xã hội Đồng Nai đánh chết học viên Hoàng Văn Văn (40 tuổi, ngụ Hải Phòng) ra xử sơ thẩm.

Các bị cáo tại tòa sáng 28-7 - Ảnh: Đức Trong

Trước đó, vụ án đã từng hoãn nhiều lần do nhiều nguyên nhân.

Theo cáo trạng, khoảng 13g30 ngày 31-10-2013, tại khu xưởng làm việc A2 của Trung tâm Xuân Phú, học viên Hoàng Văn Văn đã bàn với các học viên Đoàn Văn Thuộc (39 tuổi, quê Vĩnh Long) và Cao Bá Hưng (35 tuổi, quê Thanh Hóa) chuẩn bị hung khí, tấn công nhân viên bảo vệ của trung tâm để tẩu thoát.

Đến 15g40 cùng ngày, lợi dụng một số học viên khác đẩy xe cơm ra ngoài cổng, Văn và Thuộc cầm hung khí chạy khỏi xưởng và hô lớn: “Anh em ơi, về quê ăn tết”.

Nghe vậy, một số học viên đã chạy theo nhóm của Văn đến cổng khu xưởng A2. Lúc này, hai nhân viên bảo vệ trung tâm đang trực tại kho xưởng A2 là Nguyễn Đức Dũng (tự Dũng Đen, 42 tuổi) và Nguyễn Minh Phương (35 tuổi) chạy ra ngăn chặn thì bị nhóm học viên tấn công lại.

Sau khi điểm danh, các nhân viên bảo vệ xác định có 16 học viên đã trốn thoát khỏi trung tâm.

Khoảng 10 phút sau, nhân viên bảo vệ Phạm Sỹ Hải đã bắt được học viên Hoàng Văn Văn và dẫn giải về khu xưởng A2, giao cho bảo vệ Nguyễn Đức Cảnh (37 tuổi) quản lý.

Cảnh dẫn Văn vào cuối kho xưởng A2 rồi cùng hai nhân viên khác là Dũng Đen và Phương dùng roi điện, gậy cao su đánh đập, chích điện vào người Văn.

Lúc này, ông Phạm Sỹ Giới - phó phòng bảo vệ của trung tâm đã yêu cầu Dũng Đen còng tay Văn vào cây cột sắt của kho xưởng.

Sau khi còng tay Văn trong tư thế đứng ôm cột sắt, Dũng Đen tiếp tục cùng Phương và Cảnh dùng gậy cao su, roi điện đánh và chích điện vào người Văn.

Tiếp đó, nhân viên bảo vệ Nguyễn Đức Hùng (32 tuổi) đã truy bắt và dẫn giải học viên Đoàn Văn Thuộc về kho xưởng A2. Khi thấy đã bắt được Văn, Hùng cũng lấy tuýp sắt đánh liên tiếp vào người Văn.

Khi phát hiện Văn bị nhóm Dũng Đen, Cảnh, Phương và Hùng đánh, Phạm Sỹ Giới đã vào can ngăn và yêu cầu mở còng tay, dẫn Văn ra khỏi khu vực kho xưởng A2.

Khi thấy Giới dẫn Văn đi, Nguyễn Văn Tâm - trưởng phòng bảo vệ của trung tâm đã yêu cầu Giới giao lại cho mình xử lý.

Lúc này, Dũng Đen yêu cầu Văn ngồi xuống nhưng Văn không đồng ý. Tâm liền nói: “Đánh cho bằng chết, chích cho bằng chết. Thằng nào phá, tao đập chết mẹ hết” - Tâm la tiếp.

Thấy nhân viên bảo vệ Lê Hồng Phong (34 tuổi) đi ra ngoài truy bắt tiếp một số học viên khác, Tâm đã gọi đến và nói: “Mày đập chết mẹ nó cho tao”. Phong định bỏ ra ngoài thì Tâm gọi lại tiếp lần hai, Phong đi vào dùng gậy cao su đánh hai cái vào người Văn rồi bỏ đi.

Tâm tiếp tục gọi thêm nhân viên bảo vệ khác là Phạm Văn Linh (46 tuổi) về mang roi điện đến xử lý Văn. “Anh vào xử lý răn đe thằng này cho tôi” - Tâm dặn với Linh.

Khi Linh dùng roi điện chích vào người Văn thì nhân viên bảo vệ Phạm Văn Dũng (45 tuổi) nói: “Ông chích vậy bằng gãi ngứa nó”. Linh bỏ ra ngoài, các nhân viên bảo vệ khác tiếp tục chích điện và đánh Văn.

Một lúc sau, Văn ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Xuân Lộc. Tuy nhiên, Văn đã chết trên đường đi cấp cứu.

Phiên tòa đang tiếp tục.

ĐỨC TRONG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Tránh xe máy chạy ngược chiều, người đàn ông ngã vào xe tải chết tại chỗ

Cơ quan chức năng đã tiến hành mời làm việc người chạy xe máy ngược chiều, đồng thời thu giữ xe máy của người này để khám nghiệm.

Tránh xe máy chạy ngược chiều, người đàn ông ngã vào xe tải chết tại chỗ

Chủ tịch Công ty Thái Dương khóc nói 'dành cả tâm huyết cho mỏ đất hiếm, đang làm thì bị bắt'

Tự bào chữa, chủ tịch Công ty Thái Dương nói "dành cả tâm huyết" cho dự án mỏ đất hiếm, quyết tâm xây dựng nhà máy tách chiết ở Hải Phòng nhưng "đang làm thì bị bắt". Bị cáo còn khóc nấc khẳng định "nếu không làm thì sẵn sàng nhận án tử hình".

Chủ tịch Công ty Thái Dương khóc nói 'dành cả tâm huyết cho mỏ đất hiếm, đang làm thì bị bắt'

Lừa ở Campuchia, về Việt Nam tiếp tục dựng ổ lừa đảo

Sau khi từ Campuchia về Việt Nam, Hội và Trọng thuê nhà để lắp các thiết bị điện tử, phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 80 nạn nhân.

Lừa ở Campuchia, về Việt Nam tiếp tục dựng ổ lừa đảo

Cựu chủ tịch huyện Quảng Xương cùng đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 11 tỉ đồng

Sáng 15-5, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Văn Công - cựu chủ tịch UBND huyện Quảng Xương - cùng đồng phạm trong vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu chủ tịch huyện Quảng Xương cùng đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 11 tỉ đồng

Yêu cầu công ty bảo hiểm nhân thọ phải trả 1,2 tỉ cho gia đình người đã mất

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) vừa ra quyết định thi hành án đối với Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ M.L.

Yêu cầu công ty bảo hiểm nhân thọ phải trả 1,2 tỉ cho gia đình người đã mất

Vụ buôn lậu xe Lexus ở Tây Ninh: Kiểm sát viên bị 'ép' ký thông báo kiểm sát

Không đồng ý với quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, kiểm sát viên phụ trách đề xuất hủy quyết định này nhưng viện trưởng không đồng ý.

Vụ buôn lậu xe Lexus ở Tây Ninh: Kiểm sát viên bị 'ép' ký thông báo kiểm sát
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar