64 Anh hùng Gạc Ma
TTO - Cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử sẽ có chữ ký và lăn tay của các nhân chứng cựu binh Gạc Ma bị Trung Quốc bắt và còn sống.

TTO - Nhạc sỹ Quỳnh Hợp vừa viết và thu âm bài hát này, phổ thơ Trần Mai Hường nhân ngảy tưởng niệm 64 Anh hùng liệt sĩ hi sinh trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma ngày 14-3-1988 trước quân xâm lược Trung Quốc.

TTO - "Mọi sự thật trong lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có những câu chuyện chiến tranh biên giới phía Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa hay Gạc Ma đều rất cần thiết phải lần lượt cung cấp trung thực và đầy đủ cho nhân dân".

TTO - Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chùa Vĩnh Nghiêm sẽ tổ chức đại lễ tưởng niệm - cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và 64 liệt sĩ Gạc Ma lúc 17g ngày 22-7 tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM).

TTO - Ông Nguyễn Anh Sơn - trưởng Đoàn ĐBQH Nam Định, ủy viên Ủy ban An ninh quốc phòng của Quốc hội - bày tỏ điều này với báo chí sáng 25-5 xung quanh việc Quốc hội sẽ báo cáo về biển Đông.

TT - Đây là hai công trình đang được kêu gọi mọi người dân góp công góp sức để làm tròn nghĩa cử với đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống vì dải đất giữa biển Đông thiêng liêng của Tổ quốc.

TT- Sau lễ phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa” ngày 13-3, Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Công Ngữ, chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa, về những công việc sắp tới của huyện đảo, nhất là xây dựng nhà trưng bày Hoàng Sa, một công trình tâm huyết, được chờ đợi bấy lâu.

TT - Chiều 13-3, tại Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động VN tổ chức lễ phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”. 26 năm, những người lính Trường Sa năm xưa lại gặp nhau trong nỗi nhớ thương đồng đội ngã xuống trong trận chiến năm 1988.

TT - Cầm trên tay tấm hình ngả màu của liệt sĩ Phan Tấn Dư, bà mẹ lưng còng rạp nghẹn ngào: “Nó nói con ra đảo rồi con về, má đừng lo. Rồi người ta đem giấy báo tử tới. Không nhìn thấy thi thể nó, tui không tin nó đã chết”.

TT - “Gần 30 năm sau ngày anh tôi hi sinh cùng với chiến hạm Nhật Tảo ở Hoàng Sa, mẹ tôi đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn đau đớn với nấm mộ chiêu hồn không có hài cốt con. Đến lúc gần lìa đời rồi, mẹ vẫn nhắc ước nguyện được đón con về dù chỉ là nắm xương tàn. Tôi phải cố kìm nước mắt, gật đầu để mẹ yên lòng ra đi...”.

TT - Đó là tâm sự của những người thân các liệt sĩ hi sinh tại Gạc Ma năm 1988 và cả những người đã nằm xuống để bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, khi trò chuyện với Tuổi Trẻ về chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa”.

TT - Chiều 10-3, sau khi biết Tổng liên đoàn Lao động VN phát động chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa, nhiều cựu binh Trường Sa rất vui mừng. Anh Nguyễn Văn Dũng - ủy viên ban liên lạc bộ đội Trường Sa tỉnh Khánh Hòa, một trong những người từ nhiều năm nay âm thầm vận động đóng góp giúp đỡ cho thân nhân các liệt sĩ hi sinh trong trận chiến Trường Sa (1988) - tâm sự:
