15/03/2019 22:09 GMT+7

60 năm sau, TNXP gặp lại nhau trên con đường chiến lược 12B

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tròn 60 năm, những cụ ông cụ bà là thế hệ thanh niên xung phong xây dựng XHCN mở đường chiến lược 12B gặp nhau trên chính con đường năm xưa 'bắt núi cúi đầu, bắt sông uốn khúc'.

60 năm sau, TNXP gặp lại nhau trên con đường chiến lược 12B - Ảnh 1.

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Bích Hậu trên con đường 12B hiện nay - Ảnh: HÀ THANH

Ngày 15-3 tại tỉnh Hòa Bình, Trung ương Đoàn, Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh ủy Hòa Bình, Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thanh niên xung phong xây dựng XHCN mở đường chiến lược 12B Hòa Bình.

Hôm nay, tròn 60 năm mở đường chiến lược 12B, gần 400 cựu thanh niên xung phong đại diện cho thế hệ thanh niên xung phong ngày ấy gặp lại nhau "mừng mừng, tủi tủi".

Có cụ lớn tuổi đã gần 90, nhỏ nhất cũng 77 tuổi. Họ nhớ lại những năm tháng tuổi mười tám, đôi mươi xung phong đi mở đường chiến lược. Đứng tại đỉnh Cun, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình của con đường 12B chiến lược, hôm nay họ ôm chầm lấy nhau và ôn lại những kỷ niệm gian khổ ngày "xẻ núi, mở đường".

60 năm trước, từ tháng 3-1959 đến ngày 31-12-1959, bằng sức người, hơn 4.000 thanh niên xung phong đã tự khảo sát, thiết kế, thi công, bạt núi đồi, lấp sông suối làm thành con đường dài gần 50km với khối lượng đào lấp trên 1 triệu m3, xây dựng trên 200 cầu cống lớn nhỏ.

60 năm sau, TNXP gặp lại nhau trên con đường chiến lược 12B - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thường trực Trung ương Đoàn, tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" và chứng nhận cho các cựu thanh niên xung phong - Ảnh: HÀ THANH

Nhân kỷ niệm 60 năm, Trung ương Đoàn phối hợp với các đơn vị khởi công công trình biểu tượng thanh niên xung phong mở đường 12B đặt tại ngã ba đỉnh dốc Cun Km83+617 (T) thuộc khu vực bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quốc lộ 6, nằm trên địa phận xã Thu Phong, huyện Cao Phong (Hoà Bình), dự kiến hoàn thành trước tháng 12-2019.

Công trình được kiến trúc xây dựng trên diện tích khoảng 2.000m2, với tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa và góp phần của đoàn viên, thanh niên tỉnh Hòa Bình, bao gồm các hạng mục: khối biểu tượng, đường đi và một số hạng mục phụ trợ khác.

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cũng trao tặng các suất quà cho các cựu thanh niên xung phong về dự chương trình và trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Đặc biệt tại lễ kỷ niệm, Trung ương Đoàn trao tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho các cựu thanh niên xung phong mở đường 12B.

60 năm sau, TNXP gặp lại nhau trên con đường chiến lược 12B - Ảnh 3.

Cựu thanh niên xung phong mở đường chiến lược 12B nhận kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" - Ảnh: HÀ THANH

60 năm sau, TNXP gặp lại nhau trên con đường chiến lược 12B - Ảnh 4.

Chân dung nữ thanh niên xung phong Bích Hậu tại công trường TNXP 12B Hòa Bình - Ảnh: HÀ THANH chụp lại

60 năm sau, TNXP gặp lại nhau trên con đường chiến lược 12B - Ảnh 5.

Giấy chứng nhận thanh niên xung phong 12B Hòa Bình của Ban bí thư Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam cấp cho đồng chí Nguyễn Như Uyên, công tác tại công trường 12B từ ngày 15-3-1959 đến ngày 26-3-1960. Giấy ghi rõ đồng chí Uyên đã làm tròn nhiệm vụ và được cấp huy hiệu đội - Ảnh: HÀ THANH chụp lại

60 năm sau, TNXP gặp lại nhau trên con đường chiến lược 12B - Ảnh 6.

Trao tặng ảnh các cựu thanh niên xung phong mở đường 12B ngày ấy cho Bảo tàng Tuổi trẻ - Ảnh: HÀ THANH

"Gian lao của cô chú để lại kết quả đẹp cho thế hệ sau"

Chia sẻ tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, bày tỏ sự xúc động được đón tiếp các đại biểu đại diện cho hơn 4.000 thanh niên xung phong mở đường. Thế hệ đoàn viên, thanh niên có mặt hôm nay xúc động, tự hào, biết ơn thế hệ đi trước.

"Chúng cháu xúc động vì tình cảm cô chú dành cho nhau suốt 60 năm qua còn nguyên vẹn. Chúng cháu tự hào trước những kỳ tích cô chú đạt được, kết quả của cô chú cách đây 60 năm là một kỳ tích, địa hình khó khăn, gian lao vất vả điều kiện công cụ thô sơ, nhưng bằng niềm tin vào Đảng, vào sự nghiệp cách mạng và sự sáng tạo trong lao động đã hoàn thành 50km tuyến đường. Chúng cháu biết ơn vì chính sự gian lao vất vả của cô chú đã để lại kết quả tốt đẹp cho thế hệ mai sau", anh Tuấn xúc động chia sẻ.

Thay mặt Ban bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh sẽ luôn nỗ lực cố gắng không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, vững về tư tưởng để dẫn dắt thế hệ đoàn viên, thanh niên.

HÀ THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Nhận tin một phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo đang thiếu máu, 3 chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức đến bệnh viện, hiến 3 đơn vị máu kịp thời giúp người bệnh qua cơn nguy kịch.

Ba chiến sĩ cảnh sát cơ động Quảng Trị kịp thời hiến máu cứu người

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Chương mới của non sông thì chúng ta cũng nên trở thành những người mới, và cùng đoàn kết chung lòng đưa hình ảnh của giang sơn đi lên.

Chúng ta cần làm gì trong vận hội mới?

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Có lẽ ai cũng từng có một giai đoạn như vậy, không hẳn là tuyệt vọng, cũng không còn nhiệt huyết. Chỉ là… mỏi. Mỏi vì công việc cứ lặp đi lặp lại.

Gap Month, tháng nghỉ để 'reset' cuộc đời

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Google Maps vẫn đang là từ khóa chưa hạ nhiệt với nhiều câu chuyện xúc động được cư dân mạng lan tỏa trên mạng xã hội.

Trào lưu 'xuyên không' với Google Maps để gặp lại cảnh cũ người xưa vẫn đang lan tỏa

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Trước làn sóng "bỏ phố về quê", họ chọn cách giữ quê hương trong trái tim và bám trụ lại TP.HCM để gây dựng gia đình, tiếp tục theo đuổi những giấc mơ thời son trẻ.

Ở lại thành phố, ở lại với anh

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh

Mẹ tôi kể ông ngoại tôi như vầng trăng khuất sau mây, để lại khoảng trời thương nhớ khi tôi còn là mầm xanh chưa kịp hé.

Ai rồi cũng đi đến tuổi già mong manh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar