14/07/2018 09:08 GMT+7
Trở lại chủ đề

5 năm tù lơ lửng trên đầu Modric và chuyện của Kramaric

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Ở quê nhà, Modric không được yêu như người ta tưởng, thậm chí bị ghét. Người hùng thật sự của dân Croatia chính là 'kẻ nổi loạn' Kramaric. Và vụ cổ động viên Croatia tự đánh nhau trên khán đài tại Euro 2016 là một phần của câu chuyện này.

Theo bản án vừa tuyên hồi đầu tháng 6, Zdravko Mamic, giám đốc điều hành đội Dinamo Zagreb và là cựu phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia, lãnh 6 năm rưỡi tù; em trai Zoran Mamic lãnh án 4 năm rưỡi tù và Damir Vrbanovic, giám đốc điều hành đương nhiệm Liên đoàn bóng đá Croatia, lãnh án 3 năm tù.

Hiện nay, Ddravko Mamic trốn sang Bosnia. Vrbanovic vẫn giữ cương vị VIP và xuất hiện tại các trận đấu của Croatia tại World Cup 2018, ngồi kế nữ tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic.

Có khùng không khi cổ động viên Croatia tự đánh nhau

5 năm tù lơ lửng trên đầu Modric và chuyện của Kramaric - Ảnh 1.

Các cổ động viên cực đoan của Croatia tự đánh nhau trên khán đài tại Euro 2016 - Ảnh: GETTY IMAGES

Tại Saint Etienne cách đây 2 năm ở Euro 2016 khi Croatia hòa CH Czech, các cổ động viên Croatia đã ném 12 cây pháo sáng xuống sân rồi quay ra tẩn nhau, tạo thành một khung cảnh khùng điên khó hiểu.

Trước đó không lâu, ở vòng loại Euro 2016, cổ động viên Croatia đã vẽ dấu ngoặc phát xít xuống sân.

Họ làm vậy có chủ đích. Tất cả nằm hủy hoại hình ảnh đội Croatia.

Đó là một cách yếm thế đầy tiêu cực của nhóm cổ động viên Croatia muốn gióng tiếng nói của mình đến quốc tế, nói rằng liên đoàn bóng đá quốc gia của mình không trong sạch. Có những con người đang thao túng toàn bộ nền bóng đá nước này.

Và khi bản án vừa được tuyên cách đây 1 tháng, thì ít nhất, tòa án Croatia nhận định giống họ.

Trong bài báo đăng trên Guardian, có chi tiết nói rằng Mamic là người bỏ tiền ra cho chiến dịch tranh cử của nữ tổng thống Grabar-Kitarovic. Và bản thân vị nữ lãnh đạo này cũng thừa nhận Mamic đã từng "tổ chức vài bữa tiệc cho tôi".

Giải thích vì sao bị cáo Vrbanovic vẫn chễm chệ trên khán đài dù rằng vừa bị tuyên án ở quê nhà, một điều trái với quy định của chính tổ chức này, theo AP, FIFA nói rằng vẫn công nhận tư cách quan chức của Vrbanovic vì bản án đó chưa là cuối cùng và sẽ còn kháng án.

- người nạn nhân thỏa hiệp?

5 năm tù lơ lửng trên đầu Modric và chuyện của Kramaric - Ảnh 2.

Modric trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 6-2017 - Ảnh: GETTY IMAGES

Theo ESPN, hầu hết những cầu thủ trẻ tại Dinamo Zagreb đều phải ký thỏa thuận với đội bóng, cưa 50-50 với đội bóng chủ quản phí chuyển nhượng, và chấp nhận cho Mario Mamic, con trai của Zdravko Mamic làm người đại diện. Nhưng thực chất các cầu thủ sẽ phải lấy 50% của mình đưa lại cho Mamic.

Trong trường hợp của Modric, khi chuyển từ Dinamo Zagreb sang Tottenham vào năm 2008, anh được bỏ túi 10,5 triệu euro nhưng trong thực tế đã phải "thối" lại cho Mamic đến 8,5 triệu euro.

Vấn đề khiến Mamic phải đi tù là những phụ lục hợp đồng này được ký sau khi các cầu thủ đã chuyển đi và được "bùa" lại như thể được ký trước đó.

Và trong lời khai của mình, Modric đã bất nhất trong thời điểm ký phụ lục hợp đồng ăn chia tiền chuyển nhượng với đội bóng.

Ngày 17-6-2017, Modric khai rằng đã ký phụ lục hợp đồng vào thời điểm năm 2004 và luôn ký kèm mỗi khi gia hạn hợp đồng. Trong khi vào năm 2016, Modric lại nói rằng không hề ký phụ lục này vào năm 2004 mà phải tận sau này mới ký.

Chính điều này, khiến Modric bị tòa khởi tố tội khai man và phải đối mặt với bản án 5 năm tù trong phiên tòa sẽ diễn ra sau World Cup.

Cũng chính vì việc "phản cung" này mà Modric mất hết toàn bộ lòng thương mến từ cổ động viên, cho rằng Modric thỏa hiệp để cứu Mamic. Việc Modric "khai lại' rõ ràng có lợi cho Mamic - chưa bàn đến chuyện ông này thật sự có tội hay không.

Ngoài ra, trong những hồ sơ Mamic nộp cho tòa để chứng minh trong sạch, vô tình có một tài liệu hướng dẫn hậu vệ Dejan Lovren cách trả lời đối với công tố viên. Và rất trùng hợp, hầu hết câu trả lời của Lovren đều đúng với "hướng dẫn".

Tương tự như Modric hay Lovren một số cầu thủ nổi tiếng của Croatia đã vào đến trận chung kết World Cup 2018 như Vrsaljko, Mandzukic hay Kovacic cũng đều có hợp đồng tương tự với Mamic.

Nhưng có một tài năng trẻ, chấp nhận hi sinh toàn bộ sư nghiệp, không thỏa hiệp với Mamic.

Câu chuyện không thỏa hiệp của Kramaric

5 năm tù lơ lửng trên đầu Modric và chuyện của Kramaric - Ảnh 3.

Kramaric vui mừng sau bàn thắng tại World Cup 2018 - Ảnh: REUTERS

Sinh ra tại Zagreb, Kramaric gia nhập Dinamo Zagreb năm 6 tuổi và ghi 452 bàn ở các trận tuyến trẻ. Kramaric được đánh giá là tiền đạo tài năng nhất đội bóng này từng đào tạo ra. Chính vì vậy, Mamic liên tục tiếp cận gia đình Kramaric, đề nghị một bản hợp đồng bảo trợ, như cách đã làm với những ngôi sao trước đó của Croatia, như Modric, Lovren, Kovacic...

Kramaric và gia đình từ chối.

Nó khiến anh gần như đánh mất cả một tương lai sự nghiệp hứa hẹn phía trước.

Tờ Guardian dẫn lời Kramaric: "Không cần phải nói gì nhiều, mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra và những gì mọi người nghe đều là sự thật. Tôi bước ra khỏi đó, miệng nhoẻn cười và tự tìm thành công. Nhưng dĩ nhiên, cũng đầy cay đắng. Dinamo là đội bóng tôi mơ ước từ khi còn nhỏ xíu".

Một vài phút mất phong độ trên sân cũng khiến Kramaric phải ngồi dự bị. Sau khi đày anh sang sân sau là đội Lokomotiva, Kramaric tiếp tục không được sử dụng tại Dinamo. Đày lên băng ghế dự bị và không chấp nhận bán sang đội khác, là cách Dinamo sử dụng để ép Karamic phải ký hợp đồng với Mamic.

Mọi thứ chỉ dần sáng lên khi cha của Kramaric công bố mọi chuyện vào năm 2013 khiến Dinamo buộc phải cho Kramaric ra đi. Không được thi đấu thời gian dài, Kramaric mất phong độ, lận đận sang nhiều đội bóng như Rijeka, Leicester... trước khi tìm lại được chính mình trong màu áo Hoffenheim.

Kramaric được cổ động viên Hoffenheim bầu là cầu thủ xuất sắc nhất đội mùa 2016-2017 và ở mùa rồi, có mặt trong đội hình tiêu biểu của Bundesliga. Cũng chính Kramaric là người đã ghi cả hai bàn trong trận thắng Ukraine giúp Croatia có suất đá play-off vòng loại châu Âu tranh vé đến Nga.

Nhưng trên hết, việc từ chối "cuốn theo chiều gió" của Kramaric đã khiến anh chiếm trọn trái tim người hâm mộ Croatia. Tờ Guardian khẳng định, cổ động viên Croatia, dù ủng hộ các câu lạc bộ khác nhau, dù khác quan điểm, vẫn luôn dành một sự tôn trọng đặc biệt dành cho cầu thủ trẻ này.

TTO - Bạn làm gì khi ân nhân của mình là một trong những người bị thù ghét nhất nước? Luka Modric chọn cách bảo vệ ân nhân ấy.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

TTO - Sau một mùa World Cup, hiếm có nhà lãnh đạo nào được nhắc tới nhiều như nữ Tổng thống của Croatia, bà Kolinda Grabar-Kitarovic. Bí mật nằm sau sức hút của bà, chính là chưa bao giờ bà ngừng tự hào mình là một người dân của Croatia.

Bí quyết thu phục lòng người của nữ Tổng thống Croatia

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

TTO - Tôi nhớ nhà văn Nga Ilia Erenbua đã từng viết: "Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất". Ivan Rakitic là cầu thủ thể hiện lòng yêu nước như thế.

Khi trái tim khắc hình Tổ quốc

Khép lại từng đêm vui

TTO - World Cup 2018 đã chính thức hạ màn với chức vô địch dành cho đội tuyển Pháp sau khi các "chú gà trống Gaulois" giải mã "bàn cờ thế" chưa từng bị đánh bại mà người Croatia đã tạo ra ở giải đấu năm nay.

Khép lại từng đêm vui

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

TTO - Kết thúc mở là bố cục yêu thích của các tác phẩm điện ảnh và văn học hiện đại, nghĩa là trong đoạn kết một câu chuyện hàm chứa sự mở đầu cho một câu chuyện mới được chờ đợi hấp dẫn, kịch tính hơn.

World Cup 2018: Kết thúc mở…!

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

TTO - Giành chức vô địch World Cup 2018 sau khi đánh bại Croatia, Pháp như bùng nổ trong niềm vui chiến thắng. Người dân Pháp sẽ còn ăn mừng nhiều ngày tới, thậm chí một số nơi đã có bạo động vì những phần tử quá khích.

Cổ động viên Pháp từ ăn mừng biến thành bạo động

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết

TTO - Dù thua Pháp với tỉ số 4-2 trong trận chung kết, cổ động viên Croatia vẫn ăn mừng cho chiến thắng chung cuộc của đội nhà. Đối với người dân quốc gia này, đội tuyển của họ đã chơi hết mình và đầy tự hào tại World Cup 2018.

Người Croatia vẫn ăn mừng hoành tráng sau chung kết
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar