11/08/2013 06:09 GMT+7

36 giờ và 25 ngôi nhà mới

Kelly Koch (người Mỹ, giám đốc quốc gia Tổ chức Habitat For Humanity Vietnam)
Kelly Koch (người Mỹ, giám đốc quốc gia Tổ chức Habitat For Humanity Vietnam)

TT - Lòng tốt của con người ở đâu cũng có. Khơi gợi tổ chức làm sao để phát huy lòng tốt đó luôn là một thử thách cho chúng tôi.

Công việc vừa kết thúc thành công bước đầu hôm thứ sáu vừa rồi là thử thách mới nhất. Nhóm chúng tôi có 190 tình nguyện viên đến từ nhiều quốc gia do chi nhánh Habitat For Humanity Vietnam (HFH Vietnam) kết nối và chỉ có bốn ngày rưỡi để hoàn thành 25 căn nhà gạch cho các gia đình nghèo ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang.

Phóng to
Paul Foster (ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu Singapore) đẩy cát trộn hồ ở xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang - Ảnh: Minh Phát

"Mình nghèo, họ tới xây nhà cho, lại phụ xây giúp, quá mừng rồi, không biết nói gì giờ"

Người mẹ ba con Lê Thị Trúc Ly, 29 tuổi, xúc động trước khi nhận nhà

Đó là một núi công việc mà chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm với cả hai phía: những người tình nguyện và những người dân Việt Nam sẽ có nhà mới. Chúng tôi còn phải đối mặt với thời tiết mưa nắng thất thường ở vùng đất nhiệt đới này.

Những tình nguyện viên đa quốc gia đến VN đã tự bỏ tiền túi chi trả tất cả khoản phí cá nhân như vé máy bay, khách sạn, ăn uống, rồi góp tiền và ngày công lao động để xây nhà. Họ là sinh viên, nhân viên văn phòng, ca sĩ, diễn viên, kỹ sư và những người về hưu. Mỗi người đóng góp 1.500-2.000 USD tề tựu về xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo cùng làm thợ hồ.

Chúng tôi không được phép làm họ thất vọng. Chúng tôi đã lên kế hoạch chi tiết trước khi các tình nguyện viên đặt chân đến VN và tập trung tới Mỹ Tho vào chủ nhật 4-8 để chuẩn bị xây dựng từ ngày thứ hai và đến trưa thứ sáu thì bàn giao nhà cho chủ hộ. Tôi đã nhấn mạnh và kêu gọi tinh thần team-building (làm việc theo nhóm) là một trong những nguyên tắc hàng đầu của thành công và đã được các tình nguyện viên đáp ứng trọn vẹn.

Tôi tham vấn với mọi người trước khi phân chia gần 250 người bao gồm cả tình nguyện viên VN và nhân viên HFH tại công trường thành từng tổ theo tính chất công việc như quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật, hậu cần, vận chuyển nguyên vật liệu, trộn hồ, xây nhà... Trung bình khoảng 10 tình nguyện viên bầu ra một house leader (lãnh đạo nhóm) tại mỗi căn nhà. Kế hoạch làm việc cụ thể cho bốn ngày rưỡi được in rõ trên một tờ giấy dán trước căn nhà. Mỗi buổi sáng trước khi bắt tay vào việc lúc 8g30, họ đều dành mươi phút tổ chức một cuộc họp phân chia công việc và ngày làm việc chỉ kết thúc khi hoàn thành kế hoạch đề ra trước đó.

Chúng tôi luôn cử thành viên của tổ quản lý kỹ thuật theo dõi tại mỗi giai đoạn xây dựng quan trọng của từng căn nhà như xác lập diện tích, xây móng, đổ bêtông cốt thép làm cột và đà ngang... Đừng nghĩ rằng những căn nhà xây nhanh như thế là chất lượng kém. Mỗi căn nhà mái lợp tôn diện tích trên dưới 40m2 ấy đáp ứng được tiêu chuẩn của địa phương và tiêu chuẩn kỹ thuật mà các tình nguyện viên HFH vốn là chuyên gia trong ngành xây dựng đề ra.

Một điều quan trọng là những tình nguyện viên chúng tôi có niềm tin và sự tận tâm trong công việc dù có đôi chút lo lắng thời tiết bất lợi. Như các bạn có thể thấy Paul Foster (ca sĩ, diễn viên kiêm người mẫu Singapore) là người có sức vóc, tự nhận phần việc khuân vác nặng nhọc, đẩy cát, đá, nước và ximăng để trộn hồ. Paul làm việc luôn tay, khi không làm những việc trên anh khiêng giàn giáo hay đi vòng quanh công trường dọn dẹp, nhặt gạch đá rơi vãi.

Các tình nguyện viên bỏ tiền cá nhân đi làm từ thiện tự tấm lòng chứ không theo kiểu phong trào nên họ làm vã cả mồ hôi. Có một tình nguyện viên của chúng tôi do không quen công việc nặng nhọc dưới thời tiết nắng mưa thay đổi xoành xoạch những ngày qua đã bị bệnh và được yêu cầu vào bệnh viện, nhưng sau đó lại từ chối nhập viện và trở về tiếp tục công việc của mình đến khi hoàn tất. Cụ bà người New Zealand, Ngatuakana Wichman, 81 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong đoàn cũng làm ngạc nhiên nhiều người khi tự tay sơn cửa nhà, sắp xếp và chuẩn bị giàn giáo, trộn hồ và cả cầm bay xây nhà.

Tôi thật sự xúc động khi nghe anh Paul tâm sự: “Mệt. Nhưng tôi đang tưởng tượng cảnh vợ chồng và con cái gia đình này đùa giỡn trong nhà mới. Ở đây, chúng tôi đã đổ mồ hôi, có nước mắt và có người bị xây xát chảy máu, nhưng mọi việc đều tốt. Chúng tôi biết chủ nhà sẽ cảm ơn chúng tôi nhưng tận đáy lòng chúng tôi cũng cảm ơn chủ nhà đã cho chúng tôi những trải nghiệm tuyệt vời ở đây”.

Làm tình nguyện là như thế, bạn cho đi nhưng bạn cũng sẽ nhận lại được rất nhiều. Chúng tôi đã nhận được tình thân, những giọt nước mắt biết ơn. Những tình nguyện viên cũng đã có những giọt nước mắt chia sẻ.

Hình như chúng tôi nhận được nhiều hơn những gì đã cho đi.

Kelly Koch (người Mỹ, giám đốc quốc gia Tổ chức Habitat For Humanity Vietnam)

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ 1-7, cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn đóng bảo hiểm xã hội ra sao?

Theo quy định mới từ ngày 1-7, cán bộ không chuyên trách ở thôn, xã có phải đóng bảo hiểm xã hội không, mức đóng như thế nào?

Từ 1-7, cán bộ không chuyên trách ở xã, thôn đóng bảo hiểm xã hội ra sao?

Cụ ông 77 tuổi ở Tây Ninh đi lạc hơn 70km, công an xã tìm được người thân đến đón lúc nửa đêm

Bị lẫn trí, ông B. đi lạc hơn 70km. Công an xã Thủ Thừa đã tìm được người nhà đến đón lúc nửa đêm.

Cụ ông 77 tuổi ở Tây Ninh đi lạc hơn 70km, công an xã tìm được người thân đến đón lúc nửa đêm

Hàng ngàn tỉ đồng thuế đất mỗi năm tiếp tục được miễn, bà con nông dân yên tâm sản xuất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 216/2025/QH15 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Hàng ngàn tỉ đồng thuế đất mỗi năm tiếp tục được miễn, bà con nông dân yên tâm sản xuất

Người từ 75 tuổi không có lương hưu được trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng

Chính phủ vừa có chính sách trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 75 tuổi, mức hưởng là 500.000 đồng/tháng, có hiệu lực từ 1-7.

Người từ 75 tuổi không có lương hưu được trợ cấp hưu trí xã hội 500.000 đồng/tháng

Bắt được con khỉ tấn công bé gái 10 tuổi ở Quảng Trị, 4 người bị thương nhẹ khi vây bắt

Lực lượng chức năng đã bắt được con khỉ tấn công cháu bé 10 tuổi tại suối Rào Vịnh, Quảng Trị. Khi vây bắt, thêm 4 người trong lực lượng phối hợp bị cào cấu, sây sát ngoài da.

Bắt được con khỉ tấn công bé gái 10 tuổi ở Quảng Trị, 4 người bị thương nhẹ khi vây bắt

Chuyện ở xã giữa rừng U Minh những ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp

Tại xã Khánh An (rừng tràm) và xã Đất Mũi (rừng ngập mặn), không khí làm việc những ngày này rộn ràng hơn bao giờ hết. Giữa mênh mông rừng tràm, rừng đước, người dân hồ hởi khi chính quyền 2 cấp xử lý “nhanh, gọn, lẹ” hơn trước nhiều.

Chuyện ở xã giữa rừng U Minh những ngày đầu vận hành chính quyền hai cấp
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar