21/06/2011 11:23 GMT+7

31 trận bị hoãn vì mưa

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Giải Wimbledon 2011 khởi đầu không được suôn sẻ khi có đến 31 trong tổng số 64 trận của ngày thi đấu đầu tiên (tối 20 rạng 21-6 giờ VN) phải hoãn vì mưa.

Phóng to

Nhân viên phủ bạt mặt sân không có mái che khi trời đổ mưa - Ảnh: Reuters

Cơn mưa bắt đầu vào buổi chiều khi chỉ mới 31 trận được thi đấu xong. Thế nên tất cả trận đấu còn lại trên 19 sân phụ đều bị hoãn, trừ các trận đấu trên sân trung tâm (có mái che). Khi đó, trên sân trung tâm đang diễn ra trận đấu giữa tay vợt chủ nhà Andy Murray và hạng 56 thế giới Daniel Gimeno-Traver (Tây Ban Nha). Murray đã có màn khởi đầu ấn tượng khi dễ dàng vượt qua chướng ngại đầu tiên Gimeno -Traver với tỉ số 3-1 (4-6, 6-3, 6-0, 6-0).

Khoảng 4.000 CĐV chủ nhà không mua được vé vào sân trung tâm đã cùng xem Murray thi đấu qua màn ảnh rộng phía ngoài sân. Nhưng khi trời đổ mưa nặng hạt, ban tổ chức đã quyết định tắt màn hình vì lo cho sức khỏe CĐV.

Phóng to

Người hâm mộ đội mưa xem Murray thi đấu khi ban tổ chức chưa tắt màn ảnh rộng - Ảnh: AFP

Phát ngôn viên của giải Wimbledon Johnny Perkins nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi phải tắt màn hình lớn vì mưa. Chúng tôi rất tiếc vì điều này nhưng sức khỏe người hâm mộ cần được ưu tiên hàng đầu. Trong điều kiện trời mưa, CĐV cũng gặp khó bởi cỏ trở nên trơn trượt, dễ dẫn đến té ngã và chấn thương. Đó là lý do khiến chúng tôi quyết định tắt màn ảnh rộng".

Kết quả thi đấu ngày 20 và rạng sáng 21-6 (giờ VN): sau khi tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal thắng dễ tay vợt Mỹ Michael Russell với tỉ số 3-0, sân trung tâm cũng đã diễn ra trận đấu giữa hạt giống số 6 giải nữ người Ý Francesca Schiavone và đối thủ người Úc Jelena Dokic. Trận đấu này đã kết thúc với thắng lợi 2-1 (6-4, 1-6, 6-3) nghiêng về Schiavone.

Trong khi đó, tay vợt nữ người Ý khác là Sara Errani đã gây bất ngờ lớn nhất ngày thi đấu đầu tiên khi hạ được hạt giống số 17 người Estonia Kaia Kanepi.

Tuy nhiên, Errani không mất quá nhiều sức vẫn có thể giành chiến thắng 2-0 chỉ sau 1 giờ 20 phút thi đấu vì Kanepi chơi dưới sức. Trận này Kanepi có đến 34 lần tự đánh hỏng (so với chỉ tám lần của Errani) và bảy lỗi giao bóng kép (Errani chỉ mắc hai lỗi).

TẤN PHÚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar