30/05/2025 10:38 GMT+7

300 công an truy bắt nhóm người từ Bình Dương lên Đắk Lắk đập phá quán, tạt sơn để đòi nợ

Nhóm 7 người ở một quán bar tại Bình Dương lên Đắk Lắk đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà dân rồi tản mát lẩn trốn nhiều nơi nhưng bị bắt sau gần 2 ngày gây án.

đập phá quán - Ảnh 1.

Nhóm 7 người mặc áo đen đập phá quán phở ở Đắk Lắk đã bị bắt sau gần 2 ngày gây án - Ảnh: SỸ ĐỨC

Sáng 30-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 người liên quan vụ đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà dân tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar, nhằm mục đích đòi nợ.

Quản lý quán bar nhờ nhân viên lên Đắk Lắk đập phá quán để đòi nợ

7 người này gồm quản lý và nhân viên một quán bar ở tỉnh Bình Dương, bị điều tra về tội danh "cưỡng đoạt tài sản" và "hủy hoại tài sản".

Trước đó, sáng 26-5, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo về việc một nhóm 7 người đi trên ô tô màu trắng, mặc đồ đen, đến đập phá một quán phở và tạt sơn vào hai căn nhà tại xã Ea Đar. Hành vi côn đồ, manh động của nhóm người khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng.

"Sau khi đến hiện trường thu thập chứng cứ, chúng tôi xác định nhóm này không phải người ở Đắk Lắk mà từ nơi khác đến, thực hiện hành vi rất côn đồ, manh động. 

Không chỉ làm hư hại tài sản của người dân mà còn gây hoang mang dư luận.

Nhóm người này nhanh chóng rời khỏi địa bàn tỉnh sau khi gây án. Chúng tôi khẩn trương triển khai lực lượng với quyết tâm cao nhất sớm bắt giữ nhóm trên để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật", thượng tá Đỗ Viết Hà - phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết.

đập phá quán - Ảnh 2.

Tuấn Anh (áo hoa trắng đen) bị bắt khi đến Cam Ranh, Khánh Hòa - Ảnh: SỸ ĐỨC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự lập tức vào cuộc truy xét. Đến trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa bắt được hai người khi đang lẩn trốn tại TP Cam Ranh. Hai người này là Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, trú huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) và Cao Mỹ (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Ngãi).

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh khai đang làm quản lý một quán bar ở Bình Dương. Do mẹ Tuấn Anh bị một người dân tại xã Ea Đar nợ 1,4 tỉ đồng từ năm 2023 nhưng nhiều lần không trả, ngày 25-5 Tuấn Anh đã rủ thêm sáu người làm cùng quán đều là nhân viên bảo vệ lên Đắk Lắk để "gây áp lực" buộc trả nợ.

Trước khi đi, nhóm này chuẩn bị 4 gậy bóng chày, 2 thùng sơn, cùng băng rôn, tờ rơi in nội dung đòi nợ.

300 cán bộ, chiến sĩ truy bắt nhóm áo đen phá quán

Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi Đắk Lắk. Hai người trốn xuống Khánh Hòa, 5 người còn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ, bắt xe vào các tỉnh phía Nam. Quá trình trốn chạy, nhóm này liên tục thay đổi trang phục, mua quần áo mới để tránh bị phát hiện.

Từ lời khai của hai người bị bắt đầu tiên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp công an các tỉnh thành Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM truy xét năm người còn lại.

đập phá quán - Ảnh 3.

Cao Mỹ (đội mũ đen) cũng bị bắt tại Cam Ranh, Khánh Hòa và di lý về Đắk Lắk trong đêm 26-5 - Ảnh: SỸ ĐỨC

Đến đêm 27-5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phối hợp phòng trọng án của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cùng công an các tỉnh, thành liên quan huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt bắt giữ bốn người tại nhiều địa điểm khác nhau ở TP.HCM.

Bốn người bị bắt tại TP.HCM gồm Nguyễn Thành Công (37 tuổi), Văn Kim Hùng (38 tuổi, cùng trú TP.HCM), Võ Thanh Tuấn (30 tuổi) và Phan Văn Hòa (34 tuổi, cùng trú tỉnh An Giang).

Người cuối cùng là Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, trú TP Cần Thơ) sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ đã đến Công an tỉnh Bình Dương đầu thú trong đêm.

Theo cơ quan điều tra, hành vi đập phá quán phở và tạt sơn vào nhà dân của nhóm này đã gây thiệt hại tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng.

Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ 7 người bịt mặt đập phá quán phở: 'Tấn công' nhà 2 người thân con nợ để gây áp lực

Cơ quan chức năng xác định vụ 7 người mặc đồ đen, bịt mặt đập phá quán phở ở Đắk Lắk là gây áp lực để đòi nợ… người con rể trong gia đình này.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mời Thông ‘Soái Ca’ không đúng giấy phép, công ty tổ chức biểu diễn bị phạt tiền

Công ty TNHH tổ chức sự kiện A.P.Đ. ở xã Kỳ Thượng, tỉnh Hà Tĩnh vừa bị cơ quan chức năng tỉnh này xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng.

Mời Thông ‘Soái Ca’ không đúng giấy phép, công ty tổ chức biểu diễn bị phạt tiền

Bị phạt 11 năm tù vì dùng súng bắn nhau náo loạn trên quốc lộ

Hai nhóm hẹn nhau 'nói chuyện' nhưng đã huy động 13 đàn em cầm dao và mang theo súng rồi rượt đuổi chém nhau, bắn nhau trên quốc lộ 80 làm náo loạn cả khu vực.

Bị phạt 11 năm tù vì dùng súng bắn nhau náo loạn trên quốc lộ

TP.HCM: Nhận diện các vụ án liên quan tội phạm mua bán người

Tội phạm mua bán người tại TP.HCM, theo báo cáo, ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, cấu kết chặt chẽ.

TP.HCM: Nhận diện các vụ án liên quan tội phạm mua bán người

Đề nghị án chung thân cho người phụ nữ vẽ dự án lừa ngàn người mua đất Long An

Là chủ mưu, Nguyễn Thị Cẩm Hồng bị đề nghị mức án chung thân, 3 người còn lại bị đề nghị mức án từ 12 đến 20 năm tù.

Đề nghị án chung thân cho người phụ nữ vẽ dự án lừa ngàn người mua đất Long An

Công an Đà Nẵng kêu gọi bị can đang định cư tại Đức ra đầu thú để được hưởng khoan hồng

Nguyễn Anh Cường liên quan vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, được kêu gọi ra đầu thú tại bất kỳ trụ sở công an nào ở Việt Nam.

Công an Đà Nẵng kêu gọi bị can đang định cư tại Đức ra đầu thú để được hưởng khoan hồng

Tên cướp tiệm vàng thoát được nữ nhân viên nhưng không thoát khỏi công an

Tên cướp vào tiệm vàng trên đường Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM) hỏi mua nhẫn vàng, rồi giật nhẫn bỏ chạy. Nữ nhân viên đuổi theo nắm được cổ áo nhưng bị người này kéo lê trên đường, trầy xước.

Tên cướp tiệm vàng thoát được nữ nhân viên nhưng không thoát khỏi công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar