27/03/2012 18:01 GMT+7

27-3 và câu chuyện dễ quên của thể thao VN

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

TTO - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày thể thao VN (27-3-1946 - 27-3-2012), HCV châu Á Nguyễn Thị Thanh Huyền đã gởi bài viết chia sẻ những suy nghĩ của mình cho mục Góc của Huyền. TTO xin giới thiệu.

Phóng to
Khơi gợi tình yêu thể thao đôi khi bằng những hoạt động vui khỏe như giải xe đạp lão tướng này - Ảnh: T.H.

Khi tôi tập huấn ở Trung Quốc, lúc đó vận động viên Lưu Tường vừa phá kỷ lục thế giới 110m rào nam.

Tôi còn nhớ như in lúc đó hình ảnh của anh hiển hiện khắp nơi, trên panô, apphich, các kênh thông tin đại chúng. Câu chuyện về anh truyền tụng khắp nơi. Người nông dân cũng ngưỡng mộ anh, giới trẻ nhiều người thần tượng anh và mơ ước được như anh. Theo tôi hiểu đó là một cách động viên rất hữu hiệu mọi người trong cộng đồng tham gia thể dục thể thao.

Trở lại trường hợp của mình, tôi nhớ hồi nhỏ thỉnh thoảng bố tôi kể rằng ông rất mê thể dục thể thao, từng đánh vật với bạn bè. Đó là những câu chuyện rất vui khiến tôi tự hào về bố. Vậy là tôi đã thích thể thao.

Một đứa trẻ có khả năng ghi nhớ rất tốt những câu chuyện của người lớn, vì thế khi lớn hơn tình yêu thể thao của tôi lại được tiếp sức thêm được đọc một câu chuyện về nữ xạ thủ Ngô Ngân Hà. Câu chuyện kể về quá trình phấn đầu cho đến thành công của chị. Bài báo rất ấn tượng với tôi và lập tức tôi ngưỡng mộ chị.

Khi các ông bố bà mẹ than rằng: “Ôi giời, nó lười lắm, học về cả ngày chỉ ở trong phòng, chẳng chịu vận động gì cả!”, thì khi nhớ lại các câu chuyện nhỏ trên tôi nghĩ rằng muốn trẻ năng tập thể dục thể thao chẳng khó!

Để mọi người yêu và đến với thể thao, đôi khi chúng ta không cần phải làm chuyện gì to tát cho lắm.

Nhân ngày Thể thao VN, tôi kể lại hai câu chuyện trên với hi vọng góp thêm một góc nhìn mới: trong công việc thường ngày có những điều tưởng chừng như ai cũng biết, ai cũng thấy nhưng đôi khi lại bỏ quên!

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar