02/02/2017 12:41 GMT+7

12 năm “Tết sạch không rác”

QUỐC LINH thực hiện
QUỐC LINH thực hiện

TTO - Có một bạn trẻ được sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, tự nhận yêu thành phố (TP) này trong từng hơi thở và đã kiên trì với việc kêu gọi giữ cho TP xanh, sạch mỗi khi xuân về.

Người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ xuân Đinh Dậu 2017 hưởng ứng hoạt động “Tết sạch không rác” -Ảnh: C.T.T.

Anh Châu Thành Toàn, người khởi xướng và kiên trì với hoạt động “Tết sạch không rác” suốt 12 năm qua, chia sẻ:

- Tụi mình chỉ tuyên truyền, nhắc nhở với bất kỳ ai việc bỏ rác vào thùng, không vứt bừa bãi chứ không cầm bao đi nhặt rác lòng vòng, có chăng chỉ là nhặt rác trong bán kính gần vị trí nhóm đứng tuyên truyền thôi.

* Nhưng nếu chỉ là tuyên truyền không thôi liệu hiệu quả có như mong đợi?

- Dĩ nhiên là mọi hành vi chưa đúng nếu muốn thay đổi triệt để đều cần phải có hình thức chế tài. Mình ủng hộ xử phạt hành vi xả rác. Bắt đầu từ tuyên truyền, mình tin sẽ có sự tác động nhất định để từ từ thay đổi hành vi.

Chỉ cần thêm một người hưởng ứng, chụp hình cùng nhóm rồi đưa ảnh lên mạng xã hội, họ đã là một tuyên truyền viên nối dài cho hoạt động của nhóm rồi. Nên với mỗi hành động dù nhỏ như thế cũng sẽ góp phần lan tỏa thói quen không xả rác trong cộng đồng.

* 12 năm kiên trì một công việc thoạt nghe có vẻ khá tẻ nhạt, anh nhận lại điều gì từ hoạt động ấy?

- Đội tình nguyện SV07 của tụi mình khá đông nhưng tết phần lớn các bạn về quê hết. Những thành viên tham gia hoạt động “Tết sạch không rác” là công dân TP.HCM chính hiệu nên tụi mình mới kêu gọi khẩu hiệu vui “Người Sài Gòn là không xả rác” song thực ra là nhắc nhau ý thức không vứt rác bừa bãi.

Tụi mình chọn đường hoa Nguyễn Huệ để thực hiện công việc này vào ba ngày 28, 29 và 30 tháng chạp âm lịch, mỗi ngày ba tiếng.

Có người thấy tụi mình cầm bảng tuyên truyền nên kêu sao “rảnh” quá, tết không về phụ việc nhà đứng đó làm chuyện bao đồng. Khi nghe vậy tụi mình chỉ cười, nói cảm ơn và không quên nhắc họ hãy bỏ rác vào thùng.

Điều tụi mình nhận được chính là nhìn thấy nhiều người đi tham quan đường hoa khi muốn bỏ rác đã đi tìm thùng rác. Ngay chiếc thùng rác tụi mình để trước mặt mỗi lần tuyên truyền năm sau rác đều giảm so với năm trước, cả lượng rác lượm quanh chỗ đứng cũng giảm hẳn.

* Anh cho rằng những điều mình và các bạn đang làm sẽ thật sự hiệu quả?

- Khi mỗi người không xả rác nghĩa là đang góp phần làm cho TP này sạch hơn, xanh hơn. Người dân muốn bỏ rác sẽ đi tìm thùng rác hoặc để đúng nơi quy định chứ không vứt đại đâu đó, rồi tìm cách ngụy biện cho hành vi của mình. Xa hơn là nâng cao ý thức cộng đồng về xây dựng không gian sống không có rác thải.

Khi chúng ta không bỏ rác bừa bãi cũng là chúng ta dành sự yêu thương nhiều hơn cho các anh chị công nhân, nhất là dịp tết, để họ hoàn thành sớm công việc, về đón năm mới cùng gia đình.

Những công nhân vệ sinh không có tết

Trước tết, Công ty TNHH MTV môi trường đô thị TP cho biết đã phải huy động 7.000 người và hàng trăm phương tiện dọn vệ sinh để đảm bảo đường phố sạch đẹp.

Theo kế hoạch, các chợ hoa phải chấm dứt trước 12 giờ ngày 30 tháng chạp. Tuy nhiên rất nhiều chợ hoa kéo dài qua đêm giao thừa, vì vậy việc dọn vệ sinh trước giao thừa của nhiều đội cũng bị “phá sản”.

Khi người dân sum vầy bên gia đình chờ đón thời khắc giao thừa thì những công nhân vệ sinh đón giao thừa... với rác.

Anh Nguyễn Văn Tâm - đội trưởng đội vệ sinh phụ trách khu vực Q.Bình Tân - cho biết từ sáng 30 tháng chạp đến giao thừa, đội anh đã ra khu vực bán hoa kiểng đường vành đai trong - Q.Bình Tân để thu dọn, tuy nhiên không thực hiện được vì nhiều người còn bán, do vậy phải chờ.

“Giao thừa, ai chẳng muốn về với gia đình. Nhưng nghĩ đến chuyện đường sá đầy rác, bộ mặt TP nhếch nhác, nhiệm vụ của mình không hoàn thành là thất bại lớn nên anh em bảo nhau ráng chờ để làm cho xong”- anh cho biết.

Hoạt động của chợ hoa kéo dài đến sáng mùng 1 tết. Nhiều người không bán được hoa đã để lại toàn bộ hoa kiểng héo úa cho những công nhân vệ sinh dọn dẹp.

Khi đường sá, các chợ hoa sạch sẽ đón chào năm mới, gần 60 công nhân vệ sinh trong đội của anh Tâm trở về nhà đúng thời điểm 6 giờ sáng mùng 1 tết.

Q.KHẢI

QUỐC LINH thực hiện

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Học sinh lớp 8 ở Đồng Nai bị nhóm bạn cùng trường dùng mũ bảo hiểm, tay, chân đánh, đá liên tiếp khiến dư luận bức xúc.

Làm rõ vụ nam sinh bị bạn đánh bằng mũ bảo hiểm, kêu cứu 'mình có làm gì mấy bạn đâu'

Luật sư, chuyên gia trẻ: Sửa đổi Hiến pháp là động lực phát triển quốc gia

Giới luật sư, chuyên gia trẻ đã có nhiều ý kiến tâm huyết vì mục tiêu quốc gia có một bản Hiến pháp mới tiến bộ và sát thực tiễn hơn.

Luật sư, chuyên gia trẻ: Sửa đổi Hiến pháp là động lực phát triển quốc gia

Tuyển sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp Hàn mong đợi gì?

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ngày hội văn hóa và tuyển dụng Việt - Hàn 2025 đánh giá cao năng lực lao động Việt, nhưng cũng mong họ cải thiện ngoại ngữ và nắm rõ văn hóa doanh nghiệp.

Tuyển sinh viên mới ra trường, doanh nghiệp Hàn mong  đợi gì?

Món ngon 15.000 đồng ‘gây bão’ mạng

Loạt hình ảnh check-in với bảng quảng cáo "Ăn Ngon Rẻ, ShopeeFood Bao" phủ sóng mạng xã hội, khiến hội mê ăn ngon không khỏi tò mò có gì mà hot đến vậy.

Món ngon 15.000 đồng ‘gây bão’ mạng

Chủ tịch nước Lương Cường tuyên dương các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Sáng nay 15-5, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự và trao phần thưởng cho các đại biểu thiếu nhi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X.

Chủ tịch nước Lương Cường tuyên dương các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Cậu học trò vươn lên trong côi cút, thành Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc

Ngô Anh Khoa, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Hoàng Hoa Thám (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), được chọn về Hà Nội dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X với thành tích 9 năm liền là học sinh giỏi dù côi cút lớn lên trong vòng tay chăm bẵm của ngoại.

Cậu học trò vươn lên trong côi cút, thành Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar