 |
Quảng cáo trên trường tại chung cư 14 Tôn Thất Đạm, Q1, TP.HCM - Ảnh: Quang Định |
Tách biệt khỏi đời sống bên ngoài, người dân sinh sống trong các chung cư này dường như vẫn giữ nếp sống có từ vài chục năm trước. Hàng xóm chiều chiều tụ tập nói chuyện rôm rả cả hành lang, làm móng, gội đầu, ăn sáng, uống cà phê ngay tại tầng lầu mình ở.
Người dân sống thân tình, gần gũi, gọi tên í ới mỗi khi đi ngang qua nhau. Đó cũng là một phần nguyên nhân làm nên các chợ cóc trong những chung cư này.
Chợ hay các cửa hàng tạp hóa ban đầu là bán cho những người thân quen, dần dần theo thời gian mọi người trong chung cư biết tới, người bán mở rộng quy mô.
Như ở chung cư Nguyễn Thái Bình, Q.1 muốn ăn bún thì xuống lầu 2, gội đầu thì xuống tầng trệt hoặc lên lầu 3, muốn mua rau chiều thì lên lầu 7.
Ở một số chung cư cũ nằm tại khu trung tâm thì giống như phố thời trang, hội tụ với các cửa hàng quần áo, làm đẹp, cà phê, dạy nấu ăn, phòng tranh, studio...
 |
Một "cửa hàng" rau, thịt trên lầu 3 cư xá Lý Thường Kiệt, quận 10. |
 |
Thành (15 tuổi, lầu 2 chung cư Nguyễn Thái Bình) phụ mẹ giao nước, cà phê tới các lầu chung cư. |
Bình luận hay